Sau nhiều lần mật phục, đêm 11/10/2008, lực lượng tổng hợp gồm Cục cảnh sát môi trường, Phòng cảnh sát môi trường Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước đã bất ngờ kiểm tra và phát hiện Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương đang bơm trộm hàng trăm m3 nước thải độc hại chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền.
Lực lượng kiểm tra lấy lời khai của công nhân vận hành máy bơm nước thải. |
Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra phát hiện có 3 hệ thống ống xả được nối trực tiếp với hồ chứa nước thải trong khuôn viên Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương. Dòng nước thải chưa qua xử lý được máy bơm công suất lớn bơm thẳng qua 2 đường ống nằm lộ thiên phía trên các hồ chứa, rồi đổ thẳng ra sông. Công nhân vận hành hệ thống bơm nước thải đã không giải thích được nguyên lý vận hành của hệ thống bơm chìm được thiết kế ngầm dưới đáy các hồ chứa. Họ cho biết rằng mình mới vào làm công nhân công ty được vài tháng, còn việc bơm nước bẩn ra sông thì được tiến hành thường xuyên theo chỉ đạo của cấp trên. Ngay khi sự việc bị phát hiện, Ban Giám đốc Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương đã lánh mặt, dù hoạt động kiểm tra và lập biên bản được kéo dài từ đêm 10/11 đến hơn 2 giờ sáng hôm sau.
Người công nhân này không giải thích được nguyên lý vận hành của hệ thống bơm chìm được thiết kế ngầm dưới đáy các hồ chứa. |
Trong khuôn viên nồng nặc mùi hôi thối của nước thải và bùn lỏng, lực lượng cảnh sát môi trường đã phải lần theo từng đường ống và yêu cầu công nhân vận hành tắt/mở các cầu dao điện để nắm được nguyên lý vận hành của hệ thống ống dẫn nước thải. Hiện nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước thải tại miệng cống xả, đầu ống dẫn nước và cử người chốt trực tại hiện trường.
Được biết, Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương đã bị rút giấy phép xả thải nhưng mỗi ngày, hoạt động thuộc da tươi tại các phân xưởng thải ra đến 3.000m3 nước. Từ đầu năm 2008 đến nay, Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương đã 20 lần bị lập biên bản, 1 lần bị xử lý hành chính, 2 lần bị đề nghị khởi tố hình sự vì xả thải nước bẩn, phát tán mùi hôi trong không khí.
Bài và ảnh: Giáng Thăng