Bất ngờ với nhan sắc miền Tây Nam bộ

Văn hóa – Giải trí
Đặng Thu Thảo lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2012 gây bất ngờ cho khá nhiều người. Với cặp mắt hơi xếch đầy cá tính, có thể cô gây ngần ngại cho các bà mẹ còn vương hoài quan niệm cổ hủ.

(SKDS) - Đặng Thu Thảo lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2012 gây bất ngờ cho khá nhiều người. Với cặp mắt hơi xếch đầy cá tính, có thể cô gây ngần ngại cho các bà mẹ còn vương hoài quan niệm cổ hủ. Tuy nhiên, vẻ mỏng manh và sáng rỡ của Thu Thảo đã được lựa chọn.

Gần tới đêm chung kết, tất nhiên vẫn có những đồn đoán này nọ xung quanh cuộc thi về việc một số người đẹp được nâng đỡ, sẽ lên ngôi. Nhưng khi người con gái Bạc Liêu được xướng tên trong những phút cuối của đêm chung kết thì khán giả lại thở phào, cho rằng Thu Thảo lên ngôi không bởi một thế lực nào. Cô có thực sự xinh đẹp nổi bật hay không thì mỗi người tự cho mình là một giám khảo, có quyền đánh giá riêng.
 
Nhưng việc cô có xứng đáng là Hoa hậu Việt Nam hay không thì không chỉ đánh giá qua quá trình thi và đêm chung kết mà còn ở việc những ngày tháng tới đây, Thu Thảo sẽ xuất hiện như thế nào, sẽ sống và cống hiến những gì cho xã hội, để mọi người thực sự trân trọng và cảm tình với cô, nhận định giá trị thực sự của cô sau nhan sắc.
 Giây phút đăng quang của HHVN 2012 Đặng Thu Thảo.

Ðặng Thu Thảo năm nay 21 tuổi, cao 1,73m, nặng 49kg, số đo 3 vòng: 83-60-90. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Ðồng bằng sông Cửu Long 2012 và đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Ðại học Tây Ðô, Cần Thơ.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Tú Anh và Ðỗ Hoàng Anh giành ngôi Á hậu 2 trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 25/8/2012 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Ðà Nẵng.

Còn chuyện lùm xùm quanh việc thí sinh Vương Thu Phương bị loại ngay trước khi đêm chung kết diễn ra vài tiếng đồng hồ, xét về khía cạnh tích cực, lại là sự khẳng định mạnh mẽ rằng, những quy định chặt chẽ của cuộc thi phải được tuân thủ bằng bất cứ giá nào.
 
Và cũng vì chuyện này sẽ thu hút thêm nhiều khán giả quan tâm tới đêm chung kết cuộc thi, càng khiến Ban tổ chức phải công tâm hơn khi chấm giải. Với riêng thí sinh Vương Thu Phương, việc bị loại khỏi cuộc thi này là một thử thách, giúp cô có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.

Vương miện sẽ chỉ thực sự tỏa sáng khi nó ở trên đầu một người đẹp biết nhận chân giá trị sắc đẹp của mình và biết nhân giá trị ấy lên không ngừng để phục vụ cộng đồng.

Năm nay, khán giả cũng đỡ được màn "thót tim" bởi câu trả lời ứng xử có thể được coi là hay nhất của Thu Thảo. Hơn thế, vẻ tự tin, bình tĩnh của Thảo và cách trả lời súc tích, không kéo dài lê thê thưa gửi cũng đã lấy được điểm của Ban giám khảo. Khi lọt vào vòng thi ứng xử, Đặng Thu Thảo bốc thăm được câu hỏi "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, theo bạn, tại sao hàng tỷ người trên thế giới vẫn quan tâm đến các cuộc thi hoa hậu?". Cô đã tự tin trả lời: "Người phụ nữ là hiện thân cho cái đẹp, được gọi là phái đẹp. Con người luôn say mê cái đẹp nên quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc. Ở đó, khán giả không chỉ nhìn ngắm các bông hoa đẹp mà còn xem các cô ứng xử, thể hiện thế nào"...

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 mang lại niềm tin rằng, dù cho chuyện gì có xảy ra, cái đẹp vẫn sẽ lên ngôi, có thể cứu rỗi phần nào tinh thần của con người, cho phép ta mộng mơ cùng với những người đẹp, củng cố niềm tin của ta cùng với niềm tin và mơ ước của những người đẹp. Biết rằng ở đây, lúc này, sức trẻ và vẻ đẹp ấy cùng với ước nguyện cống hiến cho cộng đồng thực sự hiện hữu thì tất cả chúng ta, với sự trỗi dậy ấy, sẽ biết cách vượt qua khủng hoảng để phát triển mạnh mẽ.

Thủy Hương


Ý kiến của bạn