Bất ngờ tìm lại được người thân sau 26 năm lưu lạc

05-11-2022 11:05 | Xã hội

SKĐS - Gặp lại người thân sau 26 năm lưu lạc, bà Trần Thị Lô (54 tuổi) bật khóc. Bà cứ nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ được gặp lại người thân…

Trưa ngày 3/11, ông Trần Xuân Tượng (người em út bà Lô, ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng người anh rể đã bắt xe khách đến Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An để đón chị Lô sau 26 năm lưu lạc. Gặp lại chị, ông Tượng ôm chầm lấy chị bật khóc.

Nỗi lòng của người phụ nữ lưu lạc bên xứ người 26 năm - Ảnh 1.

Bà Lô trở về quê nhà sau 26 năm lưu lạc.

Ông Tượng kể, năm 1996, khi chị Lô đang làm thuê trong Đắk Lắk thì bỗng mất tích. Cả gia đình cũng như các cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm, phát thông báo nhưng cũng không có kết quả.

Nhắc đến chuyện này, bà Lô ngậm ngùi nói: "Thời điểm đó, vì nghe lời 2 người phụ nữ bảo "đi làm chỗ khác thù lao cao hơn" nên tôi tin lời và đi theo. Thế nhưng, tôi không ngờ lại bị 2 người này lừa bán sang nước ngoài".

Nơi đất khách quê người, bà Lô tiếp tục bị bán thêm 2 lần nữa. Lần đầu bà bị bán cho gia đình để chăm sóc người thân cho họ. Được một thời gian, bà lại bị bán làm vợ cho một người đàn ông lúc đó đã hơn 55 tuổi. Bà Lô nhất quyết không chịu lấy chồng nhưng một thân một mình, không thể chống cự nên bà nhắm mắt chấp nhận. "Tuy nhà bố mẹ nhà chồng có khắt khe, cuộc sống vất vả nhưng người chồng khá hiền lành và thương tôi" – bà Lô kể.

Nỗi lòng của người phụ nữ lưu lạc bên xứ người 26 năm - Ảnh 2.

Bà Lô vui khi trở về quê nhà.

Gần 30 năm chung sống với người đàn ông này, bà Lô sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái). Người con trai đầu năm nay đã 23 tuổi. Người con gái út 14 tuổi. Nhắc đến 4 người con, bà Lô lại bật khóc: "Tôi nhớ và thương 4 người con tôi lắm. Hôm qua, đứa con đầu gọi điện về nói sẽ về đón mẹ khi hết hợp đồng lao động bên Philippines. Tôi cũng mong cơ quan chức năng hỗ trợ tôi làm các giầy tờ để về lại với 4 người con. Dù cuộc sống bên đó có vất vả nhưng tôi không thể bỏ mặc 4 người con được khi chồng tôi đã mất được hơn 10 năm".

Nói về việc tìm được quê nhà, bà Lô kể, tháng 9/2022, công an nước bạn mở đợt kiểm tra giấy tờ tùy thân thì phát hiện tôi không có giấy tờ nên đã trả tôi về Việt Nam.

Làm việc với các lực lượng ở Việt Nam, bà Lô chỉ nhớ mình quê ở Nghệ Tĩnh và gia đình có 9 anh em. Bà là người thứ 5 trong gia đình. Với những thông tin này, bà Lô được dưa về Trung tâm công tác xã hội Nghệ An để tìm thân nhân. Tuy nhiên, với thông tin ít ỏi này nên 1 tháng qua các cơ quan chức năng chưa xác định được quê quán cũng như người thân cho bà Lô.

Mãi đến ngày 2/11, khi thông tin và hình ảnh của bà được đưa lên mạng xã hội thì một người cháu của ông Tượng thấy nhiều điểm trùng hợp và đặc biệt là 9 người thân của bà Lô trùng hợp với gia đình nên đã báo ngay cho ông Tượng.

Nhận được thông tin, ông Tượng đã không ngủ được. Chỉ mong trời sáng để đến ngay Trung tâm bảo trợ gặp người chị đã mất tích suốt 26 năm trời.

Ông Tượng cho biết, tâm nguyện của chị Lô là về nhà một thời gian ngắn rồi sẽ sang với các con. Gia đình sẽ chăm sóc chị một thời gian nữa rồi liên hệ với cơ quan chức năng để làm giấy tờ và đưa chị về với các con.

Ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được đề nghị tiếp nhận người từ Đồn cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng. Thông tin ban đầu, người này là một người phụ nữ tên Lê Thị Thủy (56 tuổi, trú tại tổ 5, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Người này cho biết, bà bị bán sang Trung Quốc từ năm 1997. Bà có bố tên Châu, mẹ tên Hiếu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa, anh trai tên Hòa.

Ông Thực cho biết thêm, hiện người phụ nữ này đang ở trên xe khách để đến trung tâm. Theo quy định về quy trình tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội thì chưa đúng nhưng trước mắt chúng tôi sẽ đón, hỗ trợ bà Thủy tìm thân nhân.

Vợ mòn mắt chờ người chồng lưu lạc từ Mèo Vạc sang PakistanVợ mòn mắt chờ người chồng lưu lạc từ Mèo Vạc sang Pakistan

Vì lo cho chồng, Lía đã bán con bò lấy 20 triệu nhờ người sang Trung Quốc chuộc người. Nhưng người không về mà số tiền 20 triệu cũng bặt tăm luôn...


V. Đồng
Ý kiến của bạn