Hai Phiếm lẩm bẩm:
- Mọi bất niềm vui và bất hạnh thường sinh ra trong sự bất ngờ!
- Hôm nay lại triết lý gớm nhỉ? - Nghĩ tôi liếc ông bạn già.
- Triết lý gì đâu! Là tôi thấy tháng 9 năm 2015, Bộ Tư pháp đã có thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc 3 ứng viên trúng tuyển trong kỳ thi lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 gồm: Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội; ông Đồng Ngọc Ba trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và bà Trần Thu Hường trúng tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Thế nhưng sau đó, Bộ Tư pháp chỉ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đồng Ngọc Ba và bà Trần Thu Hường. Riêng quyết định Hiệu trưởng Đại học Luật bị “treo” lại.
- Một trường đại học lớn không có hiệu trưởng sẽ thế nào?
- Tất nhiên là phải có nhưng... bổ nhiệm người khác.
- Thế thì thi làm gì? Quan trọng hơn là thiên hạ nhìn cá nhân, cơ quan tổ chức thi tuyển thế nào đây?
- Và khi bổ nhiệm hiệu trưởng mới lại tuyệt nhiên không giải thích, không nhắc đến người trúng tuyển hiệu trưởng đã được công bố kể cũng lạ.
- Lạ thật và thật lạ! Cứ bất ngờ thế này thì ai còn dám tin!
- Cuộc sống luôn tồn tại những bất ngờ nhưng bất ngờ như thế này đúng là làm xói mòn lòng tin.
Cả Nghĩ