Bắt kẻ giết em họ ở Hải Phòng lẩn trốn truy nã 17 năm

20-07-2023 20:01 | Pháp luật

SKĐS - Sau khi sát hại em họ, Quân bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam hòng trốn tránh truy nã của cơ quan chức năng. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang làm nghề xe ôm và bán quần áo...

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đỗ Văn Quân (SN 1976, trú tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Đây là đối tượng giết em họ 17 năm về trước và bị truy nã về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 7/6/2006, sau khi ăn tối xong, Quân đi sang nhà anh Trần Đức Bảo (SN 1982, là em họ con dì ruột ở cùng thôn) chơi. Tuy nhiên, thấy Bảo không có nhà nên Quân đã tới bến đò Hàn nơi Bảo vẫn trông coi thuyền vôi ở đó. 

Quá trình gặp nhau, giữa 2 anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lúc này, Quân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người em họ khiến anh Bảo tử vong sau đó.

Giết em họ và cuộc lẩn trốn truy nã 17 năm của gã đàn ông đất Cảng  - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Văn Quân bị bắt giữ sau 17 năm bỏ trốn khi sát hại em họ, Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi gây án, Quân bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam làm nhiều nghề kiếm sống và trốn tránh cơ quan chức năng. 

Vào thời điểm này, cùng với việc truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Văn Quân về tội Giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định Đỗ Văn Quân đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương, làm nghề xe ôm và bán quần áo.

Ngay lập tức, đơn vị lên phương án tiếp cận và bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Văn Quân; đồng thời di lý đối tượng về Hải Phòng để phục hồi điều tra vụ án xảy ra 17 năm trước.

Cũng theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ án mạng khiến anh Trần Đức Bảo tử vong, toàn bộ người thân gồm: vợ, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột nạn nhân ly tán, đến nay không rõ tung tích.

Để phục công tác điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP. Hải Phòng thông báo  tìm người thân của anh Trần Đức Bảo.


Đức Tùy
Ý kiến của bạn