Bất chấp kỷ cương phép nước

Thời sự
Vào ngày mùng 2 Tết vừa qua (tức ngày 27/1/2009), tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (BVĐKKVTN) Đồng Nai đã xảy ra vụ án mạng do bọn côn đồ rất hung hãn gây nên.

Vào ngày mùng 2 Tết vừa qua (tức ngày 27/1/2009), tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (BVĐKKVTN) Đồng Nai đã xảy ra vụ án mạng do bọn côn đồ rất hung hãn gây nên. Khi chúng tôi trở lại nơi xảy ra vụ án, tất cả lãnh đạo, y bác sĩ, lực lượng bảo vệ và người dân có mặt, chứng kiến vụ việc vào ngày hôm ấy vẫn còn bàng hoàng và bày tỏ sự bức xúc trước hành vi giết người quá man rợ của những tên máu lạnh gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Trung Hậu.

Những tên côn đồ “máu lạnh”

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, trưa ngày 27/1 (mùng 2 Tết), Nguyễn Ngọc Huỳnh (26 tuổi, là anh trai của Minh và Hùng) và ông Vũ Xuân Oánh (54 tuổi, ngụ ở KP4, phường Tân Hòa) tổ chức chơi bầu cua ăn tiền trước nhà Huỳnh thì Nguyễn Trung Hậu (23 tuổi, ngụ cùng KP4, phường Tân Hòa) đến trong tình trạng say rượu. Do không đặt tiền trước nên khi Hậu thắng độ bầu cua 200.000 đồng, Huỳnh không chung tiền. Giữa Hậu và Huỳnh lớn tiếng cãi vã và xô xát với nhau. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Hậu vác dao sang nhà Huỳnh tìm chém không thấy bèn quay sang chém Nguyễn Ngọc Minh, nhưng Minh đã bỏ chạy. Khi Hậu đi khỏi, Minh gọi điện thoại báo tin cho Nguyễn Ngọc Hùng và hai anh em về nhà lấy dao, xà beng, can nhựa đựng 5 lít xăng rồi cùng sang nhà Hậu. Đến nơi, anh em Minh chưa kịp đốt nhà thì gặp Hậu nên đã dùng dao đâm Hậu 2 nhát vào lưng và chân. Ngay sau đó, Hậu được người nhà đưa đi cấp cứu tại BVĐKKVTN. Tại bệnh viện, khi Hậu đang làm thủ tục nhập viện thì bị anh em Hùng, Minh cùng Thuận, Vinh, Long hung hãn xông vào dùng dao, ghế nhựa đâm, đánh túi bụi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Hậu bị 8 vết thương rách thủng da ở vùng dưới nách trái, lưng, ngực trái, chân, tay... Nguyên nhân tử vong là do thủng phổi trái, mất nhiều máu. Sau khi gây án, cả 5 đối tượng đã bỏ trốn đến nhiều nơi như: thị xã Long Khánh, TP.Đà Lạt, tỉnh Cà Mau trước khi quay về Đồng Nai đầu thú.

 Những tên côn đồ sát hại nạn nhân Hậu.
Cần có giải pháp bảo vệ thầy thuốc và bệnh nhân

Đội trưởng bảo vệ tại BVĐKKVTN Nguyễn Văn Thọ cho biết, Công ty TNHH Quyết Tiến, nơi ông đang làm việc, đã quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ 2 bảo vệ có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Song, ông Thọ cũng lý giải rằng sự việc trên đối với các bảo vệ nơi đây là chưa từng gặp, nên việc ứng phó là “lực bất, tòng tâm”: “Một tên 2 tay lăm lăm 2 con dao, sau lưng lại dắt 1 con dao khác đột ngột xông vào cổng đe dọa bảo vệ, khi người này chuẩn bị đóng cổng. Tên này xông thẳng vào bên trong bệnh viện gây án. Trong khi, chúng tôi chỉ có dùi cui cao su, lực lượng lại phân tán để làm nhiệm vụ, không thể ngăn chặn kịp”. Ông Thọ cũng thừa nhận, hiện tại đội bảo vệ của ông tại bệnh viện chưa có phương án bảo vệ nào khác tốt hơn mà phải chờ công ty quyết định.

Nhắc lại sự việc này, bác sĩ Lê Văn Lương, tổ trưởng kíp trực cấp cứu hôm ấy bày tỏ sự bức xúc lẫn hoang mang: “Dù chúng tôi đã quen tiếp xúc với các bệnh nhân nặng trong trạng thái cận kề với cái chết nhưng khi chứng kiến hành vi gây ra án mạng cho bệnh nhân Hậu từ nhóm thanh niên hung hãn kia, tất cả chúng tôi đều lạnh người. Từ hôm đó đến nay, chúng tôi ai cũng phập phồng cảnh giác mỗi khi có bệnh nhân cấp cứu chuyển đến”. Còn bác sĩ Phạm Văn Dũng, Giám đốc BVĐKKVTN, nói: “Mặc dù chúng tôi đã xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, thân nhân, tài sản đơn vị trong dịp Tết, nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ, đối tượng gây án quá hung hãn”. Chính vì vậy, bác sĩ Dũng cho biết, sau sự cố đáng tiếc trên, giữa bệnh viện và công an địa phương đã có buổi họp để bàn biện pháp phòng ngừa về sau cũng như bảo vệ bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ và tài sản đơn vị. Theo đó, trước mắt bệnh viện sẽ sửa chữa lại phòng cấp cứu để bảo vệ bệnh nhân tốt hơn. Ngoài ra, giữa bệnh viện và Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) sẽ phối hợp các phương án để phòng, chống khi có sự cố tương tự xảy ra. Tiếp xúc với chúng tôi, bệnh nhân tại bệnh viện và nhân dân địa phương rất bức xúc khi đề nghị: “Phải sớm đưa những tên hung hãn ra trừng trị trước pháp luật. Đồng thời, phải xử lý thật nghiêm khắc để làm trong sạch địa bàn, lập lại trật tự xã hội, nhất là phải sớm xóa hết những mầm mống côn đồ trong các thanh thiếu niên hư hỏng tại khu vực”.

Phan Mai


Ý kiến của bạn