Bất cập cuộc đua nhan sắc 2010

Khỏe - Đẹp
Trong khi BTC cùng các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) và Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) đang ráo riết chuẩn bị cho hai đêm chung kết hoành tráng sẽ diễn ra ngày 14 và 21/8 tại Tuần Châu,

Trong khi BTC cùng các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) và Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV) đang ráo riết chuẩn bị cho hai đêm chung kết hoành tráng sẽ diễn ra ngày 14 và 21/8 tại Tuần Châu, Quảng Ninh thì dường như khán giả nhà lại không mấy thiết tha. Vì sao 2 cuộc thi nhan sắc lớn lại rơi vào tình trạng “thiếu muối” như vậy?

 Các thí sinh dự thi  HHTG người Việt

Không có những thí sinh nổi bật

Đó là điều mà đa số khán giả nhận xét về hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất năm nay, trong đó, một vài ý kiến khá gay gắt: Sao những người đẹp thực sự không thấy đăng kí dự thi nhỉ? Phải chăng giới trẻ bây giờ không thích thể hiện bản thân mình ở những sân chơi này? Còn nhớ, cuộc thi HHTGNV được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, khi cái tên của nó khá “hot” và mới lạ thì gần như khán giả nào cũng quan tâm và tìm hiểu cả những thông tin ngoài lề của các thí sinh: Họ đến từ đâu, học vấn ra sao, sở thích, “sở ghét”... và những món ăn nào họ ưa thích? Các trang báo, tạp chí bấy giờ cũng khéo chiều lòng khán giả bằng cách liên tục cập nhật những thông tin hậu trường cuộc thi. Đôi lúc, một vài thí sinh nào đó “lỡ miệng”: Tôi thích ăn ô mai, tình bạn giữa tôi và các thí sinh khác rất tốt... thì ngay lập tức thông tin này cũng trở thành đề tài nóng hổi trên báo mạng. Khán giả cũng nhanh chóng tìm ra những gương mặt họ yêu mến để cổ vũ trong đêm chung kết. Cuộc thi năm ấy cũng có nhiều gương mặt nổi bật hẳn lên nhờ nhan sắc và trình độ học vấn thuyết phục. Mặc dù những thí sinh đó không đạt giải cao nhất nhưng đến tận bây giờ vẫn giành được tình cảm của khán giả và luôn được báo giới quan tâm: Terera Sam (Á hậu 1 HHTGNV); Nguyễn Thuỵ Vân (Á hậu 2 HHTGNV); Nguyễn Thị Vân Anh (Hoa hậu biển cuộc thi HHTGNV)...

Thực tế, HHVN và HHTGNV năm nay cũng ngốn nhiều giấy mực của giới truyền thông, ảnh hậu trường, bài vở vẫn được đẩy lên đều đặn nhưng hình như không có tác động sâu sắc đến độc giả, ngay cả cư dân mạng cũng không mấy quan tâm, chẳng phải vì họ “lười đọc” và “lười ngắm” mà theo ý kiến số đông thì các thí sinh năm nay chưa có những gương mặt thực sự nổi bật để thuyết phục được khán giả. Có lẽ vì thế nên sự cạnh tranh giữa các thí sinh cũng không quyết liệt như các năm trước, đây là một lí do khiến cuộc thi nhan sắc năm nay kém hấp dẫn. Không thể trách khán giả trước thực tế này bởi đây là một cuộc thi sắc đẹp nên họ rất khó tính trong cách nhìn và đánh giá. Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông là một ví dụ, hầu như năm nào BTC của họ cũng bị khán giả chỉ trích vì hoa hậu quá... xấu. Thậm chí, có những năm họ không thể tìm ra hoa hậu vì không có thí sinh nào xứng đáng với ngôi vị ấy. Có vẻ như quyết định này của BGK và BTC lại được lòng khán giả. Cũng dễ hiểu vì người đoạt vương miện Hoa hậu không chỉ là gương mặt nổi bật nhất cuộc thi mà còn phải được khán giả công nhận. Thực tế, trong mỗi cuộc thi không bắt buộc tìm ra ngôi vị thứ nhất nếu không có thí sinh nào xứng đáng. Một số ý kiến cho rằng, không tìm được hoa hậu còn hơn là cố trao vương miện cho ai đó để rồi sau này lại phải tước vương miện vì nghĩ lại thì... đúng là cô ấy chưa xứng!

Các cuộc thi hoa hậu là sân chơi của nhan sắc, tài năng nhưng cũng là cuộc thi nghiêm túc và công bằng. Vì thế, khán giả không mong đợi một cuộc thi mà có vẻ như chỉ tổ chức cho vui...

 Thí sinh HHTG người Việt duyên dáng trong tà áo dài.

Khi HHVN và HHTGNV bị đưa lên bàn cân...

Câu hỏi to đùng mà bất kì khán giả nào cũng đặt ra nếu ai đó “động chạm” đến chủ đề hoa hậu năm nay: Vì sao hai cuộc thi nhan sắc lớn lại diễn ra gần như cùng một thời điểm? HHVN và HHTGNV, ai “nặng kí” hơn trong khi giá trị giải thưởng được công bố là như nhau...? Ngay cả BTC cũng khó trả lời những câu hỏi như thế này, nhưng đây chính là bất cập lớn nhất mà HHVN và HHTGNV đang vướng phải.

Sẽ hay hơn và hấp dẫn hơn nhiều nếu 2 cuộc thi này được sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Như thế khán giả sẽ không bị phân tán hoặc nhầm lẫn các thí sinh giữa 2 cuộc thi khác nhau. 2 chiếc vương miện cũng trở nên quý giá và ý nghĩa hơn nhiều nếu như chúng không được trao trong khoảng thời gian quá gần nhau. Ngay cả khi ngôi vị cao nhất đã được trao ở 2 cuộc thi này thì khán giả cũng sẽ băn khoăn: Ai mới là đại diện nhan sắc thực sự của năm nay, HHVN hay HHTGNV? Thực tế còn rất nhiều thắc mắc xung quanh 2 cuộc thi nhan sắc này mà dường như sẽ không có lời giải đáp.

Đêm chung kết HHVN và HHTGNV đang đến rất gần, nhưng hình như những bất cập của 2 cuộc thi này còn “nóng” hơn cả câu chuyện xung quanh nhân vật chính là các thí sinh dự thi. Giải pháp nào để kéo khán giả về gần hơn với tâm điểm của cuộc thi lại là một câu hỏi “khó” đối với người trong cuộc.   

Seta


Ý kiến của bạn