Phong độ xuất sắc của Messi một lần nữa đã giúp Barcelona giành được chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Stuttgart. Đội bóng của HLV Guardiola đã giành quyền vào chơi vòng tứ kết với tổng tỷ số thắng 5-1.
Bước vào cuộc tiếp đón “Thiên nga trắng”, Barca lại không có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Ở tuyến tiền đạo, HLV Guardiola mất chân sút chủ lực Ibrahimovic nên ông đã phải trám Pedro vào đá ở vị trí trung phong. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, Xavi cũng không thể ra sân do bị chấn thương ngay trước trận đấu. Vì vậy, Barca sử dụng ngay từ đầu cặp tiền vệ thiên về phòng ngự Toure và Busquet.

Với lợi thế về mặt tỷ số sau trận lượt đi, HLV Guardiola không vội vàng thúc giục các học trò lao lên tấn công. Trước một Stuttgart đang có được thành tích bất bại ở Champions League mùa bóng năm nay, các tiền đạo của Barca liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Trong một tình huống di từ biên phải vào trung lộ, Messi đã sút tung lưới thủ môn Lehmann để mở tỷ số ở phút 13. Có thể nói hàng hậu vệ của đội khách đã quá chần chừ trong khâu ngăn cản Messi nên tiền đạo người Argentina đã có đủ khoảng trống ở trung lộ để tung ra cú sút.
Dường như bàn thắng mở tỷ số đã khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội khách bị ảnh hưởng mạnh. Stuttgart thi đấu không còn lỳ lợm và quyết liệt như trận lượt đi. Đội khách phòng ngự khá bị động và tỏ ra bế tắc trong khâu tổ chức phản công. Bộ đôi Hleb và Molinaro chưa tạo ra được bất cứ tình huống đáng chú ý nào bên hành lang cánh trái. Khi chưa kịp san hòa thì một lần nữa Stuttgart phải hứng chịu thêm bàn thua. Phút 22, Toure băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Pedro thoải mái đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 60, các cổ động viên trên sân Nou Camp một lần nữa có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Từ đường chuyền của Iniesta, Messi xoay sở khéo léo trước khu vực cấm địa của Stuttgart rồi tung ra cú dứt điểm sệt hiểm hóc hạ gục thủ môn Lehmann. Với ba bàn thắng làm vốn, HLV Guardiola quyết định tung tiền đạo Ibrahimovic vào sân. Cầu thủ người Thụy Điển vừa mới bình phục chấn thương và trong một thế trận gần như đã an bài, Ibrahimovic có thể có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn, qua đó chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại trong thời gian qua.
Đội hình ra sân:
Barca: Valdes, Maxwell, Pique, Puyol, Alves, Iniesta (Krkic 88'), S.Busquet (Ibrahimovic 65’), Yaya Toure, Pedro, Henry (Milito 79'), Messi.