Trong hai năm qua, giới túc cầu được chứng kiến nhiều trò của Barca trong thương vụ Cesc Fabregas. Dưới thời ngài Joan Laporta, Barca chốt giá vụ Fabregas là 40 triệu bảng, nhưng Arsenal nhất quyết không bán. Theo báo chí Anh, vào thời điểm đó, ngài Arsene Wenger sẽ gật đầu, nếu đội chủ sân Nou Camp nâng giá mua F4 thêm 10 triệu bảng nữa. Tuy nhiên, do có sự thay đổi lớn ở kiến trúc thượng tầng (bầu chủ tịch mới) nên vụ Fabregas dần đi vào ngõ cụt.
![]() |
Barca mua Fabregas với mức giá cực kỳ hợp lý. |
Nhiều người không tin vào “triết lý” mua bán ấy của ngài Sandro Rosell. Tuy nhiên, sau đó, cùng với quyết tâm trở về mái nhà xưa của Fabregas, Barca đã mua được tiền vệ Tây Ban Nha với giá cực kỳ hợp lý: 29 triệu euro (chưa tính đến số tiền thưởng 4.4 triệu euro của Fabregas nếu anh ở lại với Arsenal và 5 triệu euro tùy vào phong độ ở Barca).
“Sau khi chứng kiến những gì cậu ấy đã làm cho đội bóng, chúng tôi phải thừa nhận rằng, giá trị thực của Fabregas phải lên tới 60 triệu euro, bằng với những gì mà phía Arsenal đã yêu cầu trước đó. Vì vậy, chúng tôi có thể nói Barca đã thực hiện một chuyển nhượng thực sự tuyệt vời. Bây giờ, giả sử đưa Fabregas lên thị trường chuyển nhượng, chắc chắn giá trị của cậu ấy sẽ rất đắt”, Phó chủ tịch Barca hí hửng nói.
Những lời của ngài Josep Maria Bartomeu quả không ngoa chút nào. Bởi trong 4 trận gần đây, Fabregas đã 3 lần lập công, góp phần giúp Barca đoạt cúp giao hữu Joan Gamper, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp Châu Âu và thắng “hủy diệt” Villarreal ở ngày khai màn La Liga 2011/12.