Cháu nội Hai Phiếm thấy có cô người mẫu bị mất hết quần áo đang đứng trong rừng lại chụp ảnh chắc làm bằng chứng để công an truy tìm thằng ăn trộm.
Nghe cháu đoán thế, Hai Phiếm cười:
- Cô ấy chụp ảnh nghệ thuật để bảo vệ môi trường đấy
- Sao bảo vệ môi trường lại phải bỏ hết quần áo hả ông. Trông cô ấy như con nhái bén!
- Thấy chưa? - Hai Phiếm trễ kính giải thích cho cháu - Người mà mất hết quần áo lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật trơ ra cái thân thể trần xì thì Dù đẹp mấy, người cũng thành con... nhái bén. Cũng như cây rừng bị rụng hết lá, trơ mỗi thân cành ra thì còn gì là môi trường.
- Cháu hiểu rồi! Chắc cô người mẫu và chú chụp ảnh định so sánh tương phản rằng nhìn cô người mẫu thấy kinh hoàng bao nhiêu thì nghĩ tới rừng bị tàn phá sẽ càng kinh hoàng hơn... Cho nên cây lá trong rừng như quần áo, không được chặt phá, vứt bỏ!
Hai Phiếm cười:
- Cháu suy đoán được đấy! Nhưng cô người mẫu và chú chụp ảnh không nghĩ như cháu đâu...
- Thế cô ấy vào trong rừng cởi hết ra để chụp ảnh cho mọi người xem để làm gì ạ?
- Đã bảo là để bảo vệ môi trường mà lại!
- Nhưng không bảo vệ được thân thể và danh dự của mình thì bảo vệ môi trường thế nào được ạ?
- Thì ông đâu biết, thấy người ta giải thích trên báo là như thế!
- Cháu hiểu rồi!
- Hiểu thế nào!
- Là muốn bảo vệ môi trường thì cứ phải cởi hết quần áo!
- Giời ơi là giời, sao cháu lại nghĩ dở hơi thế? Là cô người mẫu và chú chụp ảnh nói thế thôi nhưng không phải là thế!
- Vậy là thế nào ạ?
- Là tàn phá môi trường văn hóa, môi trường nghệ thuật chứ còn gì nữa!
CẢ NGHĨ