Bao vây cả khu vực tìm kẻ giết nghệ sĩ Đỗ Linh

27-01-2015 08:53 | Thời sự

Hàng trăm cảnh sát được huy động để phong tỏa, lùng sục nghi can sau khi sát hại nam nghệ sĩ cải lương gần cầu Chánh Hưng (quận 8, TP HCM).

 

Khoảng 20h30 ngày 26/1, người dân phát hiện máu chảy ra từ căn nhà một trệt, hai lầu trong con hẻm đường Hưng Phú, sát cầu Chánh Hưng (phường 10, quận 8), nên vội báo dân phòng và công an. Khi mọi người phá cửa sắt vào trong thì hốt hoảng khi thấy người đàn ông bị sát hại nằm chết ngay cửa.

Khoảng 20h30 ngày 26/1, người dân phát hiện máu chảy ra từ căn nhà một trệt, hai lầu trong con hẻm đường Hưng Phú, sát cầu Chánh Hưng (phường 10, quận 8) nên vội báo dân phòng và công an. Khi mọi người phá cửa sắt vào trong thì thấy người đàn ông bị sát hại nằm chết ngay cửa.

Nam thanh niên mặc quần đùi, ở trần, người dính đầy máu - nghi là hung thủ - thấy vậy liền bỏ chạy lên tầng trên căn nhà và phóng qua nóc sân thượng nhà bên cạnh. Một số dân phòng trèo lên nóc nhà đuổi theo nhưng hắn nhảy vào vào trường tiểu học Hưng Phú, mất dạng.

Nam thanh niên mặc quần đùi, ở trần, người dính đầy máu - nghi là hung thủ - thấy vậy liền bỏ chạy lên tầng trên căn nhà và phóng qua nóc sân thượng nhà bên cạnh. Một số dân phòng trèo lên nóc nhà đuổi theo nhưng hắn nhảy vào trường tiểu học Hưng Phú, mất dạng.

Cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, công an được huy động phong tỏa các con hẻm quanh hiện trường ở đường Hưng Phú và Phạm Hùng để truy lùng nghi can. Sự việc khiến hàng trăm người dân nhốn nháo, không dám ở trong nhà vì sợ nghi can giết người xông vào.

Cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, công an được huy động phong tỏa các con hẻm quanh hiện trường ở đường Hưng Phú và Phạm Hùng để truy lùng nghi can. Sự việc khiến hàng trăm người dân nhốn nháo, không dám ở trong nhà vì sợ nghi can giết người xông vào.

Cảnh sát lùng sục kẻ sát nhân trong trường tiểu học Hưng Phú.

Cảnh sát lùng sục kẻ sát nhân trong trường tiểu học Hưng Phú.

uy nhiên, đến khoảng 22h, sau khi dùng đèn pin lùng sục khắp trường và các nhà dân lân cận không thấy kẻ sát nhân, cảnh sát đã rời khỏi trường học. Hung thủ được cho là đã trốn thoát.

Tuy nhiên, đến khoảng 22h, sau khi dùng đèn pin lùng sục khắp trường và các nhà dân lân cận không thấy kẻ sát nhân, cảnh sát đã rời khỏi trường học. Hung thủ được cho là đã trốn thoát.

Sau đó, phía ngoài đường Hưng Phú, hàng trăm người dân đứng chờ cảnh sát đưa thi thể nạn nhân ra.

Sau đó, Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Phía ngoài đường Hưng Phú, hàng trăm người dân đứng chờ cảnh sát đưa thi thể nạn nhân ra.

Nam thanh niên mặc quần đùi, ở trần, người dính đầy máu - nghi là hung thủ - thấy vậy liền bỏ chạy lên tầng trên căn nhà và phóng qua nóc sân thượng nhà bên cạnh. Một số dân phòng trèo lên nóc nhà đuổi theo nhưng hắn nhảy vào vào trường tiểu học Hưng Phú, mất dạng.

Căn nhà xảy ra án mạng nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, cách đường Hưng Phú khoảng 100 m. Thi thể nằm ngay cửa ở tầng trệt, trên người có nhiều vết đâm. Cầu thang inox trong nhà dính đầy máu. Chiếc xe Air Blade của nạn nhân vẫn còn. Đến 0h ngày 27/1, xác người đàn ông được chuyển đi khỏi hiện trường.

Căn nhà xảy ra án mạng nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, cách đường Hưng Phú khoảng 100 m. Thi thể nằm ngay cửa ở tầng trệt, trên người có nhiều vết đâm. Cầu thang inox trong nhà dính đầy máu. Chiếc xe Air Blade của nạn nhân vẫn còn. Đến 0h ngày 27/1, xác người đàn ông được chuyển đi khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh (42 tuổi, quê Long An), vừa đến thuê nhà và thường xuyên có bạn về ngủ qua đêm. Anh từng tham dự giải Trần Hữu Trang với nghệ sĩ Quế Trân và nghệ sĩ Hữu Quốc vào năm 1998. Sau khi hay tin đồng nghiệp bị sát hại, nhiều nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương với đồng nghiệp xấu số.

Châu Thành

 

 


Ý kiến của bạn