Báo Sức khỏe&Đời sống phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai năm 2011: Viết tiếp những giá trị nhân văn về nghề y...

Y tế
“…Câu chuyện về những người chiến sĩ áo trắng đêm ngày âm thầm chiến đấu với bệnh tật dành lại sự sống, sức khỏe cho người dân ở đâu đó quanh ta vẫn còn nhiều. Những thiệt thòi, hy sinh của họ vốn âm thầm, lặng lẽ nhưng cao quý không thể bị lãng quên. Và bên cạnh nỗi đau của người bệnh còn có những nỗi đau của người thầy thuốc.

“…Câu chuyện về những người chiến sĩ áo trắng đêm ngày âm thầm chiến đấu với bệnh tật dành lại sự sống, sức khỏe cho người dân ở đâu đó quanh ta vẫn còn nhiều. Những thiệt thòi, hy sinh của họ vốn âm thầm, lặng lẽ nhưng cao quý không thể bị lãng quên. Và bên cạnh nỗi đau của người bệnh còn có những nỗi đau của người thầy thuốc. Thực trạng nhiều bác sĩ, nhiều cơ sở y tế hoạt động trong tình trạng không an toàn, thậm chí không ít thầy thuốc còn bị người nhà bệnh nhân truy sát ngay trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh vẫn diễn ra ở nhiều nơi…”- đó là những tâm sự xúc động của Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống tại Lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai diễn ra vào sáng ngày 26/10, tại cơ quan Bộ Y tế…

 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên BGK cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" năm 2011.

Để những cống hiến của thầy thuốc không còn thầm lặng…

Lời cảm ơn

Để buổi Lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai thành công, báo Sức khỏe&Đời sống xin trân trọng cảm ơn sự có mặt và chỉ đạo của TTND, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến- UVBCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; các đồng chí trong Ban giám khảo cuộc thi; các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự có mặt của ông Nguyễn Hoàng Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Khang – Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi.

SK&ĐS

Hà Nội cuối thu, trời se se lạnh, hương hoa sữa nồng nàn trong gió thoảng khiến cho khán phòng tầng 3 của phòng họp cơ quan Bộ Y tế như càng thêm ấm áp hơn bởi sự xuất hiện trước giờ hẹn gần cả tiếng đồng hồ của các nhà báo quan tâm đến cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”. Trên những gương mặt các đồng nghiệp đều sáng lên niềm vui và niềm hy vọng, bởi có lẽ họ đang mong muốn được cùng chung tay với báo Sức khỏe&Đời sống để viết tiếp những giá trị nhân văn về nghề y - một nghề cao quý - một trong hai nghề được xã hội tôn vinh là “thầy”- thầy thuốc.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn nhớ lại không khí của hơn một năm về trước khi cũng ở khán phòng này, báo Sức khỏe&Đời sống đã phát động cuộc thi viết chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ nhất. Ở lần thứ nhất, sự nhiệt tình cộng tác của tất cả các nhà báo, các cây bút chuyên và không chuyên đã làm nên thành công cho cuộc thi. Sự thành công đó không chỉ dừng lại ở con số hơn 600 tác giả và tác phẩm tham gia mà còn ở tấm lòng, những phát hiện, sự đồng cảm và sẻ chia của những người cầm bút đã dành cho nghề y, ngành y. Những câu chuyện cảm động, những hình ảnh chân thật của các thầy thuốc, của những con người dấn thân cho nghề đã được bộc bạch trên từng trang báo, đến với độc giả, với xã hội qua ngòi bút, trái tim, trí óc và tâm huyết của những người cầm bút… Bởi thế, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn nhấn mạnh, việc tiếp tục tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” năm 2011 được báo Sức khỏe&Đời sống xem như một sứ mệnh của mình nhằm tiếp nối những thành công của năm 2010 đồng thời tạo ra những cơ hội, khích lệ những cây bút chuyên và không chuyên trong cả nước tăng cường phát hiện và tôn vinh những tấm gương sáng của ngành y tế.

Cả khán phòng của buổi họp báo như lặng đi, lắng sâu vào những cảm xúc xót xa khi Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn nhắc lại tấm gương hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu người của người bác sĩ cả đời đã tận tụy với nghề y - bác sĩ Phạm Đức Giầu ở BVĐK huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình. BS. Giầu đã ngã xuống, máu của anh đã nhuộm đỏ ngay tại chính nơi anh và các đồng nghiệp thầm lặng cống hiến để ngày qua ngày chăm sóc, cứu chữa người bệnh…

 Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn tặng hoa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi.

Tôn vinh để nhân lên nhiều tấm gương điển hình trong ngành y

Chia sẻ với toàn thể các nhà báo tham gia buổi lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, công việc thầm lặng mà người thầy thuốc ở khắp mọi miền của đất nước đang làm trong công tác y tế dự phòng cũng như khám chữa bệnh là rất vất vả, khó khăn. Vì vậy việc tôn vinh các thầy thuốc là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa to lớn để động viên các chiến sĩ áo trắng và cũng là để nhân lên các tấm gương điển hình của ngành y. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến xúc động bày tỏ rằng, thực tế của ngành y đã cho thấy, sự hy sinh không chỉ có trong chiến tranh, mà nhiều khi sự hy sinh còn diễn ra ở ngay nơi là niềm hy vọng sống của bao người. Trái tim người thầy thuốc từng khắc khoải, lo âu trước số phận mong manh của người bệnh, nhưng thật trớ trêu, có những người bác sĩ lại phải nhận cái chết bi thương từ những việc làm đầy nghĩa cử của mình. Nhiều khi sự vô lý không thể cắt nghĩa nổi…

Đánh giá cao thành công của cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ nhất, Bộ trưởng cũng cho biết, cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” do báo Sức khoẻ&Đời sống khởi xướng và duy trì là một hoạt động không chỉ có ý nghĩa với ngành mà với cả xã hội. Vẫn biết lằn ranh của công và tội trong nghề chữa bệnh cứu người rất mong manh và vẫn biết đây đó còn có một vài thầy thuốc chưa thực sự làm tròn chức trách “lương y như từ mẫu” nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay với tư tưởng chủ đạo “lấy xây để chống” trong công tác quản lý cán bộ nói chung và nhân viên y tế nói riêng của ngành y tế thì cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai càng làm nổi bật thêm tinh thần nhân văn... “Sự hy sinh thầm lặng” đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi mà cùng hòa vào dòng chảy của ngành y tế giúp xã hội hiểu hơn, đồng cảm hơn và chia sẻ sâu sắc hơn với ngành…

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa ông Nguyễn Hoàng Tuyến, Giám đốc Công ty TNHHTM Dược phẩm Hoàng Khang - Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi.

“Tôi mang ơn các thầy thuốc…”

Cảm xúc xúc động của các nhà báo và các vị khách tham gia buổi lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 2 như càng nhân lên khi ông Nguyễn Hoàng Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Khang - nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi và cũng là nhà mạnh thường quân cho rất nhiều hoạt động xã hội của báo Sức khỏe&Đời sống nghẹn ngào nói lời cảm ơn các thầy thuốc. 14 năm trước một căn bệnh quái ác đã khiến cho ông Tuyến phải nhập viện, nhưng chính tình thương yêu, chăm sóc và điều trị tận tụy chu đáo của các y, bác sĩ, ông đã khỏe lại, đã vượt qua được nỗi sợ hãi bệnh tật để đi tiếp con đường của một doanh nhân thành đạt và giàu lòng hảo tâm… Với ông Tuyến, không chỉ những người thầy thuốc đã tận tâm, tận lực chăm sóc, điều trị cho ông là những “lương y như từ mẫu” mà hàng ngàn, hàng vạn cán bộ y tế đang làm công tác chăm sóc, cứu chữa người bệnh trên mọi miền đất nước đều đáng được xã hội vinh danh và chia sẻ. Đó cũng chính là lý do để ông Tuyến đồng hành cùng với báo Sức khỏe&Đời sống viết tiếp bản nhạc nhân ái - “Sự hy sinh thầm lặng” tôn vinh và vinh danh những người chiến sĩ áo trắng.

Chẳng quản khó khăn, vất vả và hiểm nguy, những người thầy thuốc đã như những ngọn nến luôn cháy hết mình cho sự sống của con người và giữ vững niềm tin về nghề y. Cao quý và nhọc nhằn, vinh quang và hiểm nguy, nhưng không chỉ tôi mà tất cả chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ thấy những người thầy thuốc cân đo, đong đếm về chuyện được - mất của nghề nghiệp. Với họ tính mạng và sự sống của người bệnh còn quan trọng hơn tất cả. Vì thế họ luôn xứng đáng được ngợi ca!  
 
Cảm thông và chia sẻ
Họ là những nhà báo lão thành, hoặc những nhà báo đã có thời gian dài gắn bó với nghề y và họ cũng có thể là những nhà báo trẻ, nhưng tất thảy họ khi nói về nghề y đều có cái nhìn đồng cảm và chia sẻ. Bên lề Lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã ghi lại cảm nhận của một số nhà báo...
 
Nhà báo Nguyễn Uyển: Cuộc thi nên quan tâm hơn nữa đến đề tài về các thầy thuốc, nhà khoa học hàng đầu
Có thể khẳng định rằng, tôi có được sức khỏe như ngày hôm nay là nhờ ngành y. Các bác sĩ đã tận tình chữa trị cho những căn bệnh tôi mang trong người, tôi mãi mãi biết ơn ngành y. Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS tổ chức đã đánh thức niềm đam mê nghề nghiệp trong con người tôi. Mới đây, dù tuổi đã cao nhưng tôi đã tìm được một đề tài tại Apachải, đã đi thực tế và chuẩn bị viết bài tham dự cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ hai này.
Trong lần tổ chức tiếp theo này, tôi nghĩ rằng, các nhà báo tham dự và Ban tổ chức cuộc thi nên quan tâm hơn nữa đến các thầy thuốc, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam đã có đóng góp lớn cho ngành y. Bởi lẽ đây là những tài sản vô giá của đất nước và rất đáng được trân trọng.
 
Nhà báo Nguyễn Hằng, báo Lao động: Các tác phẩm của cuộc thi lần thứ nhất mang tính điển hình, tính phát hiện cao
Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” do báo SK&ĐS phát động năm 2010 đã kết thúc tốt đẹp với một buổi lễ được làm công phu trang trọng. Một cuộc thi đầy ý nghĩa thu hút được nhiều cây bút chuyên và không chuyên tham gia. Cuộc thi đã ghi nhận, phản ánh muôn mặt, nhiều góc độ của đời sống người thầy thuốc. Các tác phẩm có tính phát hiện, tính điển hình cao khi xây dựng hình tượng người thầy thuốc trong công tác khám chữa bệnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng lần phát động thứ hai này sẽ nối tiếp sự thành công của cuộc thi trước, thu hút nhiều cây bút hơn nữa tham gia, phát hiện nhiều tấm gương bác sĩ đang lặng lẽ góp sức của mình vì sức khỏe cộng đồng.
 
Nhà báo Thành Văn-Báo Đời sống & Pháp luật: “Sự hy sinh thầm lặng” giúp tôi có được sự đồng cảm, được sẻ chia với các thầy thuốc
Tôi đã vinh dự được tham gia cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ nhất do báo SK&ĐS tổ chức. Càng vinh dự và tự hào hơn khi tác phẩm của tôi được trao giải Nhất. Cũng nhờ cuộc thi, tôi đã có được sự đồng cảm, được sẻ chia với những người thầy thuốc đã hy sinh hết mình vì nghề.
Ngay từ khi biết thông tin cuộc thi sẽ được tổ chức lần thứ hai, tôi đã trăn trở tìm đề tài để viết và tham dự. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn còn rất nhiều tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc và tôi luôn tự nhủ rằng mình sẽ tìm được một đề tài mang nhiều ý nghĩa, góp phần nhỏ bé, làm cầu nối để cộng đồng xã hội chia sẻ, đồng cảm với những người làm ngành y.
 
Nhà báo Liên Châu, báo Thanh niên: Tầm nhìn chiến lược của báo…
Phát động cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” cho thấy được tầm nhìn khá chiến lược của báo SK&ĐS về vấn đề truyền thông đối với công tác y tế. Điều này phù hợp với chiến lược về công tác truyền thông mà Bộ Y tế xây dựng và định hướng trong nhiệm kỳ này. Cũng cần nhấn mạnh rằng việc đưa, phản ánh, xây dựng các tấm gương về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của người thầy thuốc trên mọi miền Tổ quốc trên mặt báo viết nói riêng và truyền thông nói chung là điều rất thiết thực trong thời điểm hiện nay khi vấn đề y đức đang được quan tâm không chỉ trong các bệnh viện mà ngay cả đối với các trường dạy nghề y.

Bài và ảnh:Thái Bình - Trần Minh


Ý kiến của bạn