Kính gửi:Báo Sức khỏe&Đời sống
Tôi là Nguyễn Ngọc Thu, 82 tuổi, đang ở tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Trước khi viết lá thư cảm ơn này tôi muốn bày tỏ một điều rằng trong tâm tư tôi rất muốn cầm cây bút để viết từng dòng chữ, tuy nhiên nay tuổi tôi đã cao, rất khó khăn khi cầm cây bút. Vậy nên tôi đã đọc những nội dung này cho cháu tôi đánh máy. Quý báo thông cảm cho tôi.
Thưa quý báo! Tôi vốn là một độc giả trung thành của tờ báo SK&ĐS từ rất lâu rồi. Tờ báo đã giúp không chỉ những người ở tuổi chúng tôi có thêm sức khỏe cả về tinh thần và hướng dẫn cho chúng tôi cách phòng tránh rất nhiều loại bệnh. Đó là một điều mà ít có báo nào làm được.
Thưa quý báo! Gia đình chúng tôi lại một lần nữa phải cảm ơn quý báo về việc quý báo đã vào cuộc bảo vệ tài sản cho gia đình tôi. Tôi còn nhớ khi viết lá đơn kêu cứu gửi quý báo và cuộc phản ánh sự vụ nhiều kẻ lạ mặt tự động đến đập phá tài sản của gia đình tôi hơn 12 lần nhưng không được chính quyền vào giúp đỡ. Mặc dù tôi đã mất gần cả năm trời để gửi đơn kêu cứu mọi nơi, kêu gọi chính quyền can thiệp nhưng không được hồi âm. Vậy mà khi gửi lời kêu cứu sự giúp đỡ từ phía quý báo, quý báo đã vào cuộc quyết liệt và mang lại nhưng kết quả tốt đẹp. Cụ thể ngay sau khi quý báo đăng bài Vụ hủy hoại tài sản ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội: Sao khó giải quyết? ra ngày 21/10/2010, số báo 168, thực sự UBND phường Định Công, Công an phường Định Công đã vào cuộc quyết liệt, giúp gia đình chúng tôi xây dựng lại được bức tường mà từng bị các đối tượng phá hủy 12 lần. Tiếp đó là việc công an phường cùng các lực lượng chức năng đã ra quân giải tỏa 13 lều lán mà các đối tượng đã dựng lên trong đất của nhà tôi. Sự việc này cũng được quý báo phản ánh tại số báo 191, ngày 30/11/2010.
Báo SK&ĐS luôn được độc giả tin cậy. Ảnh: Tuấn Anh |
Báo SK&ĐS là báo đầu tiên điều tra, phản ánh sự vụ gia đình tôi. Chính những bài viết của quý báo đã thúc giục chính quyền phải vào cuộc để giúp gia đình tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình. Tôi không biết nói gì hơn là gửi tới quý báo lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng mình.
Hiện tại, mặc dù chính quyền đã vào cuộc song các phần tử vẫn đến quấy rối và cản trở sinh hoạt của gia đình trên khu đất của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng công lý sẽ được thực thi và niềm tin ấy càng vững trong tôi khi có tiếng nói của quý báo.
Một lần nữa cảm ơn quý báo.
Chúc quý báo sang một năm mới an khang thịnh vượng!
Người viết
Nguyễn Ngọc Thu