Bạo hành trẻ mầm non bị vạch trần: Lời kêu gọi khẩn thiết từ phụ huynh

14-04-2025 06:41 | Xã hội
google news

SKĐS - Hàng loạt vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non bị phanh phui thời gian gần đây khiến phụ huynh sống trong bất an.

Từ những vùng quê yên bình ở Quảng Nam đến những đô thị sầm uất như TP.HCM và Thủ đô Hà Nội, tiếng khóc thét của trẻ thơ vang lên như một lời tố cáo đanh thép về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận nhà giáo, gieo rắc vào lòng các bậc phụ huynh một nỗi bất an tột độ, xé toạc niềm tin vốn có vào sự tận tâm và yêu thương của những người mà họ đã từng tin tưởng trao gửi con em mình.

Những vụ việc gây chấn động dư luận

Trong những tháng đầu năm 2025, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ trước những vụ việc bạo hành trẻ mầm non với những hành vi cụ thể, tàn nhẫn, gây chấn động sâu sắc trong cộng đồng. Những sự việc này không chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh" mà đang dần tạo nên một làn sóng lo ngại, một sự mất mát niềm tin nghiêm trọng vào môi trường giáo dục.

Tại Quảng Nam, một giáo viên bị tố cáo đã có hành vi túm chân xách ngược bé 20 tháng tuổi và dùng vật giống cây gỗ đánh liên tiếp vào chân khiến bé khóc thét, thậm chí nhẫn tâm nhét vật cứng vào miệng khi cháu đang khóc, gây ra những tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bạo hành trẻ mầm non bị vạch trần: Lời kêu gọi khẩn thiết từ phụ huynh- Ảnh 1.

Hình ảnh bảo mẫu đánh đập, nhét vật cứng vào miệng trẻ 20 tháng tuổi ở Quảng Nam, khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Bạo hành trẻ mầm non bị vạch trần: Lời kêu gọi khẩn thiết từ phụ huynh- Ảnh 2.

Tại TP.HCM, hành vi bảo mẫu thẳng tay tát mạnh vào mặt bé gái chỉ vì không chịu ăn đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng, khơi dậy nỗi lo lắng tột độ trong lòng các bậc phụ huynh về sự an toàn và môi trường chăm sóc mà con em họ đang phải đối mặt hàng ngày tại các cơ sở mầm non.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội, nơi được xem là trung tâm văn hóa và giáo dục của cả nước, tình trạng bạo hành trẻ mầm non cũng không nằm ngoài vòng xoáy của sự đau xót và phẫn nộ. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến giáo viên tại một nhóm trẻ tư thục bị tố cáo đã có hành vi đánh vào đầu, gáy, tát vào mặt, véo tai, ấn vào miệng trẻ trong giờ ăn hoặc giờ sinh hoạt.

Bên cạnh những vụ việc điển hình gây chấn động trên, còn có nhiều thông tin rải rác từ các địa phương khác phản ánh về tình trạng giáo viên có những hành vi quát mắng, dọa nạt, thậm chí sử dụng các hình thức trừng phạt thể xác đối với trẻ em tại các trường mầm non, đặc biệt là tại các nhóm trẻ tự phát, nơi mà công tác quản lý và giám sát thường lỏng lẻo và thiếu chặt chẽ, tạo điều kiện cho những hành vi sai trái có cơ hội xảy ra.

Nỗi bất an lan tỏa trong cộng đồng phụ huynh

Chị Nguyễn Phương Nhung (Hà Nội), người mẹ có con 4 tuổi đang theo học tại một trường mầm non tư thục, không giấu nổi sự bất an và lo lắng thường trực: "Trước đây, tôi luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào sự tận tâm và tình yêu thương của các cô giáo ở trường con. Nhưng sau khi xem những vụ việc bạo hành trẻ em gần đây, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Mỗi buổi sáng khi đưa con đến trường, trong lòng tôi luôn trĩu nặng một nỗi bất an khó tả. Tôi không thể nào biết chắc chắn liệu ở đó con mình có thực sự được yêu thương, chăm sóc một cách đúng đắn hay không, hay con mình cũng có thể trở thành một nạn nhân của những hành vi bạo lực đáng sợ ấy".

Cùng chung nỗi lo lắng và sự thất vọng, anh Trần Thế Anh (Đà Nẵng), có con 3 tuổi, bày tỏ: "Chúng tôi gửi gắm con em mình đến trường mầm non với tất cả niềm tin và hy vọng, mong muốn con được phát triển toàn diện, được học hỏi và vui chơi trong một môi trường an toàn và lành mạnh. Thế nhưng, những vụ bạo hành liên tiếp bị phanh phui đã khiến niềm tin của chúng tôi lung lay. Chúng tôi cảm thấy như mình đang phải đánh cược sự an toàn và tương lai của con mình khi giao phó cho những người mà giờ đây chúng tôi không còn dám tin tưởng tuyệt đối như trước nữa".

Một phụ huynh khác xót xa chia sẻ: "Mỗi khi thông tin về vụ bạo hành trẻ bị phanh phui trên các phương tiện truyền thông, nỗi lo lắng trong lòng chúng tôi lại nhân lên gấp bội. Câu hỏi day dứt "Liệu con mình có thực sự an toàn ở trường?" dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực, xen lẫn vào đó là sự nghi ngờ rằng liệu những nụ cười ngây thơ của con có đang che giấu những giọt nước mắt sợ hãi và tủi hờn mà chúng tôi không hề hay biết".

Mong ước giản dị và lời kêu gọi khẩn thiết

Trong bối cảnh niềm tin vào đội ngũ những người làm công tác giáo dục mầm non đang bị xói mòn nghiêm trọng, điều mà hàng triệu bậc phụ huynh trên khắp cả nước mong muốn chỉ là một điều vô cùng giản dị: con em họ được đến trường trong một môi trường an toàn, được yêu thương, chăm sóc và giáo dục một cách đúng đắn.

"Chúng tôi không chỉ cần những lời hứa suông hay những biện pháp mang tính hình thức, chiếu lệ. Chúng tôi cần những hành động cụ thể, những thay đổi thực sự và mang tính hệ thống từ các cơ quan quản lý giáo dục các cấp để lấy lại niềm tin đã bị tổn thương nghiêm trọng. Con em chúng tôi, những mầm non tương lai của đất nước, xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và bảo vệ một cách tốt nhất trong môi trường giáo dục", chị Nhung nghẹn ngào bày tỏ.

Tiếng nói ấy cũng là tiếng lòng của hàng triệu bậc phụ huynh đang ngày đêm lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Làm sao xóa bỏ "bóng đen" bạo hành trẻ mầm non?Làm sao xóa bỏ 'bóng đen' bạo hành trẻ mầm non?

SKĐS - Những vụ việc giáo viên mầm non có hành vi bạo hành trẻ em liên tục bị phanh phui đã gióng lên hồi chuông báo động về một vấn đề nhức nhối, gây tổn thương đến trẻ, làm xói mòn niềm tin của phụ huynh vào hệ thống giáo dục.


Đỗ Vi
Ý kiến của bạn