Bao giờ mới hết cảnh... “nhiều không”?

Xã hội
Sau khi báo SK&ĐS số 51 ra ngày 29/3/2011 đăng bài “Bị bỏ rơi giữa chung cư hiện đại” về hơn 50 hộ dân toà nhà A6B – Nam Trung Yên - Cầu Giấy – Hà Nội trong 7 tháng trời,

Sau khi báo SK&ĐS số 51 ra ngày 29/3/2011 đăng bài “Bị bỏ rơi giữa chung cư hiện đại” về hơn 50 hộ dân toà nhà A6B – Nam Trung Yên - Cầu Giấy – Hà Nội trong 7 tháng trời, mặc dù sống trong tòa nhà hiện đại nhưng lại rơi vào cảnh nhiều không: không điện, không nước, không truyền hình cáp, internet và ngay cả “quyền công dân” cũng không được công nhận. Sau khi báo ra rất được dư luận người dân ủng hộ, tuy nhiên nhiều bà con ở đây đang uể oải khi lo ngại cảnh này vẫn kéo dài đến… tương lai xa khi chủ đầu tư tỏ ra rất thiếu trách nhiệm.

Bị dọa vì dám phát biểu với báo chí

Sau khi báo ra được một thời gian, chúng tôi lại tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc đại diện quản lý tòa nhà A6B - Nam Trung Yên là Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị - Tập đoàn Nam Cường, đơn vị chủ đầu tư dự án di dân từ đường Lê Văn Lương kéo dài về đây, dọa sẽ cắt điện của bà con. Cũng nói thêm rằng, lâu nay bà con mua lại điện của công trường thắp tạm, nhưng ngay khi báo ra gây ức chế cho người của Ban quản lý nên họ dọa dân sẽ cắt điện và lấy lại mấy thùng phuy, bể nước của nhà thầu cho dân mượn khiến người dân không khỏi hoang mang lo lắng.

Nhận được thông tin phản hồi của bà con, PV tiếp tục xuống hiện trường nhà A6B xác minh sự việc. Cái cảnh xách nước, mua nước và sống chung với thiếu điện vẫn chưa được cải thiện. Đã thế, cầu thang máy mới đi vào sử dụng đã nham nhở vết xước, nứt và rung, kêu trong quá trình sử dụng. Trông bề ngoài toà nhà hiện đại nhưng bên trong đã xuống cấp. Còn hầm gửi xe máy trước đây có 2 nhân viên bảo vệ trông coi giờ đơn vị quản lý đã “rút đi” để bà con mạnh ai nấy tự quản. Ngay chuyện an ninh, chống mất cắp… cũng bị “bỏ rơi” một cách lạ lùng. Bà Nguyễn Thị Ký, 62 tuổi, ở phòng 804 lại bức xúc: “Chủ đầu tư không những không tiếp thu việc báo nêu để giúp dân ổn định cuộc sống mà còn sưng mặt sưng mày thì quả là rất vô trách nhiệm”. Nhiều người dân còn cho biết, việc báo nêu làm một số người trong Ban quản lý gây khó dễ cho việc sinh hoạt của bà con nhưng không thấy cấp ban ngành nào lên tiếng.

Về phía chính quyền cơ sở, ngay sau khi báo ra, UBND quận Cầu Giấy đã cho người về tìm hiểu, ghi chép lại rất sơ sài rồi bỏ đi. Còn bên công an phường cho người về triển khai việc đăng ký cử tri để bầu cử trong thời gian sắp tới. Nhưng theo phản ánh của bà con, vẫn với lý do tòa nhà chưa được bàn giao nên việc rà soát cho người dân đăng ký bỏ phiếu cũng chỉ làm qua loa, cán bộ chỉ cho vài ba hộ đăng ký rồi bỏ đi mà không hứa sẽ quay lại. Như vậy, về cơ bản việc giải quyết nỗi khổ của bà con ở tòa nhà A6B dường như chưa có kết quả là mấy, những người có trách nhiệm cũng chỉ làm lấy lệ.

 Phóng viên làm việc với cư dân ở tòa nhà A6B. Ảnh: PV.

Chủ đầu tư đang… ngồi chờ

Mặc dù, trước và sau khi báo nêu hiện tượng “nhiều không” ở tòa nhà A6B, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Quang Phúc, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị - Tập đoàn Nam Cường, Chủ đầu tư dự án đường Lê Văn Lương kéo dài, cơ quan chịu trách nhiệm di dân đến nơi định cư mới, thế nhưng mãi mấy ngày sau khi báo ra chúng tôi mới trao đổi được với đại diện của công ty này. Trả lời PV về tình trạng “nhiều không” ở tòa nhà nói trên, ông Phúc trả lời rất chung chung rằng: “Chúng tôi đang làm công văn gửi UBND TP. Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo, hơn nữa còn chờ ý kiến của Sở Xây dựng, bên điện lực… thì mới hoàn tất việc an sinh cho bà con”. Cũng theo ông Phúc, hiện công ty đã có hợp đồng mua điện với bên bán điện, nhưng bản thân ông cũng không rõ anh em dưới đó (cơ sở) thực hiện đến đâu rồi?

Còn về vấn đề “nóng nhất” và cấp bách nhất là nước sinh hoạt thì ông Phúc cho biết đã làm công văn gửi đi xin ý kiến nhưng chưa thấy trả lời. Khi PV có mặt, bà con nhân dân vây kín hỏi xem báo chí có giúp gì cho bà con không, thế nhưng chúng tôi cũng đâu phải là những người “cầm cân nảy mực” mà chỉ phản ánh thực tế. Khi chúng tôi đem những “tín hiệu” mà ông Phúc cung cấp ra trao đổi với bà con, ai cũng ngao ngán nói: “Họ hứa nhiều rồi, lời nói gió bay ấy mà”. Hiện tại, bà con quá bức xúc việc không có nước dùng nên lại tiếp tục đợt quyên góp để khoan giếng dùng tạm…

Bà con vẫn phải… mơ?

Sau khi báo nêu, rất nhiều người dân Hà Nội không thể tin nổi là một khu đô thị hiện đại giữa Thủ đô lại có cảnh thiếu thốn không khác gì miền núi xa xôi đến vậy. Thế nhưng, theo bà con trú tại nhà A6B, vì nhu cầu bức thiết nên các hộ dân vẫn phải bỏ tiền ra mua điện, nhất là nước giá cao cho sinh hoạt. Thế nhưng ở khu nhà này đều thuộc diện tái định cư, nhiều người nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, kinh tế khó khăn nay việc bỏ khoản tiền lớn trong thời bão giá để lo việc điện nước thì quả là khó khăn thêm nhiều lần. Với tình trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi là đến bao giờ những hộ dân ở đây mới có nước sạch, điện dùng. Người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi và mơ về một ngày tòa nhà của mình thoát được cái cảnh “nhiều không” như hiện nay.

Thành Văn


Ý kiến của bạn