Hai Phiếm bảo:
- Chuyện chạy chức chạy quyền, chạy chỗ làm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội...
- Ai cũng thấy thế nhưng đã trở thành cũ mèm...
- Cũ là cũ thế nào khi người không có năng lực lại đảm nhận công việc quá sức với năng lực thì xã hội phát triển thế nào được?
- Vẫn biết là thế nhưng chuyện “chạy” là chuyện đi đêm chứ có ai khoe “chạy” hết bao tiền hoặc có người treo bảng giá “đấu thầu” việc tuyển người hay bổ nhiệm đâu!
- Nghĩa là trong đám đông, ai cũng kêu có rất nhiều thằng ăn cắp nhưng chả ai bắt được thằng ăn cắp?
- Đang nói chuyện “chạy” lại quàng sang chuyện ăn cắp là sao?
- Thì kẻ “chạy” còn hơn cả ăn cắp ấy chứ! Bằng mọi cách lấy cho được cái mình không đáng có chả phải là ăn cắp sao? Lớn hơn nữa là ăn cắp niềm tin, ăn cắp sự phát triển của xã hội...
- Thảo nào bấy lâu nay, các đại biểu đều quan tâm tới vấn nạn “chạy” này. Có đại biểu băn khoăn rằng: Trong quá trình tuyển dụng vào một số ngành, một số vị trí, người dự tuyển tốn rất nhiều tiền, một suất quà để cảm ơn từ hàng trăm triệu trở lên và rất mong có giải pháp gì để triệt tiêu...
- Thì chắc người có trách nhiệm lại cũng “có nghe nói” nhưng “đây là vấn đề có tính bức xúc, nhưng chỉ rõ ra thì thực là khó” để rồi chỉ “xin tiếp thu ý kiến này để có nghiên cứu” chứ gì?
Hai Phiếm ngán ngẩm:
- Chao ôi, khi chức vụ, vị trí công việc phải mua bằng tiền đi đêm thì khi có được người ta phải “hồi vốn” và rồi tham nhũng, vòi vĩnh dân cũng từ đó mà ra...
- Mà lạ là những vụ tiêu cực thường đều do nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện chứ ít thấy cấp trên trực tiếp phát hiện ra cấp dưới.
- Lạy giời, cơ quan chức năng nghiên cứu vấn đề này nhanh nhanh một chút kẻo...
- Kẻo sao?
- Như hết rừng thì hết lâm tặc! Nước nhà suy vong thì hết kẻ chạy chức chạy quyền!
Cả Nghĩ