- Chào hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam! Hình như ông vừa nhắc đến một bộ phim nổi tiếng của nước ta? Ông thích điện ảnh đến vậy sao?
- Lúc bộ phim trên ra đời, tôi còn chưa có trong ý nghĩ của bất cứ ai thì làm sao biết phim thế nào mà thích mới chả thích!
- Thế ra không phải ông nhắc đến một bộ phim!
- Đấy là khát vọng sự hoàn thiện của tôi!
- Hình như ông vừa được thông xe? Đấy không phải là sự hoàn thiện sao?
- Rất tiếc vì sau khi thông xe lại phải có hàng rào ngăn lại...
- Vì sao vậy?
- Vì mưa!
- Không lẽ mọi hầm đường bộ trên thế giới hễ cứ có mưa to, mưa nhỏ hay mưa vừa vừa là đều đóng cửa?
- Họ khác! Còn tôi mới mưa sơ sơ không ăn thua gì so với cơn mưa nổi tiếng năm ngoái mà tôi đã thành bể bơi.
- Tốt quá! Nếu được thế thì ông sẽ được vào Ghinét thế giới vì là bể bơi dài nhất! Tên ông còn được vào sách chuyện lạ thế kỷ là bể bơi duy nhất trên hành tinh dành cho ô tô và xe máy!
- Nhưng tôi là hầm đường bộ chứ không phải là bể bơi! Riêng chuyện thi công và chậm kế hoạch hoàn thành cũng đáng được vào ghinét rồi...
- Là cũng tại vì ông "máu" quá! Cứ thích xuất hiện sớm làm gì! Dân chờ được suốt 2 ngàn ngày chắc có thể chờ thêm được ít nhất 2 ngàn ngày nữa có sao vì chậm kế hoạch hoàn thành, từ dân tới người có trách nhiệm, có thấy ai kêu ca gì đâu.
- Nhưng bản thân tôi không chịu được vì thiên hạ nếu có ca thán thì họ chỉ réo tên "Hầm đường bộ nút giao thông Kim Liên" của tôi ra thôi chứ có biết ông A bà B nào nữa đâu!
- Biết vậy mà ông cứ thích xuất hiện sớm làm gì? Bao giờ hoàn thiện hẵng ra phục vụ có hơn không?
- Hử? Thế nào là sớm và thế nào là muộn? Có công trình nào ở ta sau khi khai trương có sự hoàn thiện ngay mà không phải khắc phục thêm chỗ này chỗ nọ? Tôi không thể cửa quyền và đang tâm nhìn bà con chen chúc nhau ở cái nút giao thông gọi là điểm đen ách tắc ấy. Vì sức ép giảm tải giao thông trên mặt đất quá lớn, vì thấy dân Hà Nội chịu đựng sắp hết sức rồi, nên tôi phải thông hầm với hy vọng cho bà con đỡ khổ.
- Thôi thì cứ coi như tại giời! Nếu không có mưa hẳn là...
- Có mưa thì đã có máy bơm! Nhiều máy nữa nhá, công suất mỗi máy 10m3/phút, mưa 200-300mm vẫn không phải đóng cửa hầm. Riêng tiền máy bơm đã là 10 tỷ.
- Thế mà ông có vẻ lo vậy?
- Hôm đó mưa chỉ khoảng 100mm... Nhỡ mưa hơn 300mm như trận "đại hồng thủy" năm ngoái thì chắc tôi lại nổi tiếng trên báo trên đài mất.
- Sao vừa bảo có máy bơm?
- Có tất nhưng tất cả cứ phải đợi đến tháng Mười.
- Sao phải đợi đến tháng Mười? Để lấy thành tích chào mừng ngày kỷ niệm chăng?
- Công trình làm ra vì dân hay vì ngày kỷ niệm? Tóm lại là tôi chưa được hoàn thiện khi cuộc sống lại đang đòi hỏi. Sốt ruột quá. Bao giờ cho đến tháng mười để khỏi có những giải pháp tình thế?
- Trong lúc chờ hẳn trẻ con sợ ông buồn mới vẽ nguệch ngoạc lên ông chăng?
- Ôi chao! Một công trình tiến độ chậm, thông xe rồi vẫn chưa hoàn thiện chẳng phải cũng là một sự nguệch ngoạc sao!
- Chúc ông... mau đến tháng Mười!
Lê Quý