Trong quãng thời gian không dài, giới showbiz Việt liên tiếp có những việc làm chẳng giống ai, không chỉ dừng lại ở mức gây phản cảm đối với nhiều người, mà nguy cơ ngày càng “nhờn luật”, vi phạm đến các quy định về biểu diễn của Bộ chủ quản. Họ đã xúc phạm đến vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam cùng những thuần phong mỹ tục của người Việt. Có người bảo đích thị ý thức nghệ sĩ thời nay đang “có vấn đề”?
Những tỳ vết khó gột tẩy
Có thể nói, thời gian gần đây, các nghệ sĩ biểu diễn ở khắp các lĩnh vực đã gặt hái được một số thành công nhất định và cũng “gặt hái” được nhiều tai tiếng nhất so với thời gian trước đấy. Các dạng thức để lại tai tiếng rất phong phú.
Trước hết, phải kể đến đường dây bán dâm nghìn đô xuyên quốc gia của người đẹp Mê Kông Mỹ Xuân và nhiều chân dài khác bị lực lượng chức năng bắt quả tang từ Bắc vào Nam và hiện đang chờ Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử hình sự. Tuy nhiên, theo nhiều người, đây chỉ là tảng băng nổi trong khối băng chìm của không ít chân dài núp danh nghệ sĩ này nọ để sống bằng “vốn tự có” mà lực lượng chức năng chưa phát hiện ra.
“Ông hoàng nhạc pop” Mr Đàm đã bất ngờ “khóa môi” sư thầy trước bàn dân thiên hạ trong đêm nhạc quyên góp từ thiện tại TP.HCM. Đây là hành vi phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ cũng như các phật tử trong mắt công chúng. Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã quyết định xử phạt hành chính ở mức 5 triệu đồng - mức phạt cao nhất theo quy định tại thời điểm ra quyết định. Sư thầy trong vụ việc này nhận án phạt từ các chư tăng là “biệt chúng” trong thời gian 3 tháng.
Còn người mẫu teen Hồng Quế tham gia một vụ đánh hội đồng một nhóm người khác gây thương tích, bị Công an quận Tây Hồ, Hà Nội xử phạt 750.000 đồng về hành vi xâm hại người khác theo Nghị định 73 Điểm K, Khoản 3 Điều 7.
Ca sĩ Minh Hằng trong chương trình “Đêm mỹ nhân” được tổ chức nhằm mục đích từ thiện, giúp đỡ sinh viên nghèo, mồ côi và người già neo đơn của tỉnh Quảng Bình diễn ra tại Đồng Hới với bộ trang phục bằng ren phản cảm, nhưng cơ quan chức năng chỉ quyết định phạt hành chính đơn vị đăng cai tổ chức với mức 3,5 triệu đồng. Còn ca sĩ Minh Hằng lại tha bổng, gây bức xúc trong dư luận.
Người mẫu Thanh Hằng lạc tông trên sàn diễn. |
Trong chương trình ca nhạc “Ngàn sao hội tụ” ở TP.HCM, ca sĩ Thu Minh ăn mặc “mát mẻ” quá mức cho phép đã bị Sở VH-TT&DL TP.HCM xử phạt 3,5 triệu đồng. Đơn vị tổ chức chương trình, công ty của ca sĩ Thanh Thảo, thì không bị xử phạt mà chỉ bị cảnh cáo, nhắc nhở. Dư luận cho rằng cách làm này của cơ quan chức năng thành phố thiếu công bằng, có phần nương nhẹ đơn vị tổ chức biểu diễn. Hai người mẫu Thái Hà và Hoàng Yến cũng đều có hành vi cố ý để “lộ hàng” trên sàn diễn cũng đã bị xử phạt, với Thái Hà là 5 triệu đồng, còn Hoàng Yến là 3,5 triệu đồng.
Vụ người mẫu thời trang Thanh Hằng thản nhiên hút thuốc lá trên sàn catwalk rồi nhả khói lên giời khiến công chúng bất bình, nhưng cũng chỉ bị Thanh tra Sở VH-TT&DL TP.HCM phạt có 3,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, đình đám nhất phải kể đến vụ khỏa thân vì môi trường của người mẫu Ngọc Quyên bị dư luận ném đá đến mỏi tay, nhưng vẫn không bị xử phạt. Vì thế, đàn em là nữ ca sĩ trẻ Lâm Anh cũng “học tập” các đàn chị khỏa thân vì môi trường.
Và mới đây nhất là người mẫu Thái Nhã Vân ở Bà Rịa Vũng Tàu trong dự án có tên Thoát đã sẵn sàng trút bỏ xiêm y bay lượn trên đầu sư thầy khiến dư luận đặt câu hỏi “không biết cô này có bị điên không”? Bởi lẽ thoát tục, siêu thoát của nhà Phật mang ý nghĩa cao thượng, không vướng vào bụi trần của những người tu hành, chẳng hề có liên quan gì đến việc thoát y của cô gái Vũng Tàu. Cố tình lợi dụng chiêu “thoát” để làm những việc bậy bạ, xúc phạm đến giáo giới là rất đáng lên án từ phía dư luận và nghiêm trị của pháp luật.
Vấn đề vẫn là ý thức của nghệ sĩ
Nhiều người cho rằng phần lớn những người đã chen chân vào làng showbiz thường có thừa trí khôn và cả sự liều lĩnh. Thậm chí con ruồi bay qua trước mặt, họ còn phân biệt được đâu là con cái, đâu là con đực, huống gì những việc làm có liên quan đến người khác và xã hội, làm gì có chuyện họ không ý thức được. Chẳng qua họ thích làm như vậy để có thêm nhiều người trong thiên hạ biết mình là ai mà thôi.
Nữ ca sĩ trẻ Lâm Anh sau khi khỏa thân vì môi trường thản nhiên nói rõ quan điểm của mình: “Tôi nghĩ, nếu chẳng may mình phải nhận nhiều “gạch đá” như Ngọc Quyên thì chứng tỏ mình đang được nhiều người quan tâm. Làm nghệ thuật mà sợ thị phi thì thôi đừng làm. Tất nhiên tôi vẫn rất hy vọng được khán giả đón nhận hình ảnh này một cách tích cực”. Đây có thể coi là quan điểm chung của nhiều người trong làng giải trí Việt, chỉ có điều là Lâm Anh còn trẻ nên cứ hồn nhiên nói ra sự thật ấy, còn những con “cáo già” thì lại hay vòng vo, che giấu những hành vi xấu xa của mình.
![]() Ca sĩ Diệp Lâm Anh khỏa thân vì môi trường. |
Chẳng hạn như Mr Đàm, chỉ sau vụ việc khóa môi sư thầy gây phản cảm, bị dư luận lên án vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người nghệ sĩ và nhà chùa, anh chàng mới khẳng định rằng mình nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề qua một bức “tâm thư” gửi người hâm mộ. Dư luận cho rằng, trước khi xảy ra vụ việc, một người như Mr Đàm hoàn toàn có ý thức và kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng vốn ca sĩ này luôn thích làm những cái gọi là khác người để đánh bóng tên tuổi mình như: bỏ ra 3 tỷ để tổ chức một show diễn tại Hà Nội có máy bay lên thẳng bằng mô hình chở anh ta lao thẳng từ trên trời xuống, rồi tung tin mất đồng hồ nạm kim cương bạc tỷ nhưng đã “chuộc” lại được. Khủng nhất là bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây một studio cá nhân ở TP.HCM.
Cũng vậy, hai người mẫu Ngọc Quyên và Thái Nhã Vân, tuy mỗi người một vẻ nhưng vẫn có điểm chung là thích khoe thân dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường hay thoát để thiền mà thôi. Ngọc Quyên và Lâm Anh dù bị dư luận ném đá không tiếc tay, nhưng vẫn khăng khăng khẳng định việc làm của mình là đúng vì có mục đích rõ ràng nhằm “chứng tỏ mình đang được nhiều người quan tâm” như Lâm Anh đã nói.
Sau khi bị dư luận ném đá, Thái Nhã Vân mới tìm cách chối quanh, rằng khổ lắm, em bị chúng nó lừa, mong các bác thương cảm cho, chứ em đã nhờ Công an TP. Vũng Tàu can thiệp rồi mà không xong. Làm người mẫu, ca sĩ khổ thế đấy, mong mọi người hiểu và xí xóa.
Cũng có người bảo rằng đấy là những hệ lụy ngoài mong muốn vì họ không lường trước được hết hậu quả việc làm của mình, nên dư luận cần phải khoan dung hơn, không nên quá khắt khe với họ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì kỷ cương luật pháp sẽ đi đến đâu vì giới showbiz đã bị nhờn luật và quan trọng hơn là Việt Nam bao giờ mới có được một sân chơi giải trí sạch sẽ?
Đối với giới nghệ sĩ, chỉ sau các sự cố ấy, những người tay đã nhúng chàm luôn tìm cách để trở thành luật sư tự bào chữa cho chính mình, những mong sự việc mau chóng chìm vào trong quên lãng. Có một sự thật là dù kinh tế toàn cầu và trong nước có suy giảm và khủng hoảng đến đâu thì giới showbiz vẫn sống khỏe với những catsê khủng lên đến cả trăm triệu cho vài chục phút biểu diễn khiến cho không ít người hoa mắt, cố tình tạo scandal để được nhiều người biết đến tên tuổi của mình. Theo đó, họ thả sức tăng giá catsê vô tội vạ.
Lẽ ra giới showbiz với tư cách là người của công chúng phải có ý thức chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, những quy định của cơ quan chủ quản cao nhất là Bộ VH-TT&DL, giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng, giữ gìn những thuần phong mỹ tục của ông bà cha mẹ đã tạo dựng nên từ bao đời nay thì họ lại làm ngược lại. Chừng nào ý thức của người nghệ sĩ chưa hướng đến cộng đồng mà chỉ hướng vào cái ví cá nhân của mình thì chừng ấy sân chơi showbiz còn bị vấy bẩn bởi một số cá nhân nghệ sĩ. Đây thực sự là vấn đề rất đáng báo động đỏ.
Viên An