Thói quen nghe nhạc dễ dãi của giới trẻ hiện nay là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hàng loạt sản phẩm âm nhạc kém chất lượng tràn ngập trên thị trường. Nếu nói rằng thị hiếu âm nhạc cũng là một cách phản ánh tầm văn hóa của giới trẻ thì hẳn là những người không theo trào lưu nhạc thị trường sẽ thất vọng về một thế hệ cảm thụ âm nhạc khá “nhu nhược”.
Đạo ý tưởng để sản xuất hàng nhái
Sự phát triển toàn cầu của Kpop không chỉ mang đến lợi nhuận khổng lồ cho thị trường âm nhạc Hàn Quốc mà còn tạo nên nhiều “cơ hội” đạo ý tưởng cho những ca sĩ ăn theo trào lưu. Đáng buồn là thực trạng “ăn theo” đang bùng nổ tại thị trường nhạc Việt Nam. Nếu là fan ruột của Kpop thì bạn sẽ “nóng mặt” khi xem nhiều video ca nhạc (MV) cộp mác made in Vietnam nhưng từ bối cảnh, nhân vật, góc quay, trang phục... cho đến cách xử lý đồ họa đều mang hơi hướng, thậm chí giống hệt một sản phẩm nào đó của Kpop. Điều đáng buồn là những sản phẩm của ta dù bắt chước từng chi tiết nhưng đều chưa tới.
Nhiều ca sĩ Việt cho rằng “học hỏi nước ngoài là để thử nghiệm những cái mới và cố gắng vươn ra thị trường trong nước”, với phương châm “phải hơn người ta mới thực hiện”... Nhưng rõ ràng không thể copy y chang sản phẩm của người ta. Căn bệnh này tất nhiên dẫn đến hệ lụy là thị trường âm nhạc Việt Nam nhan nhản những sản phẩm sao chép, lộ rõ “bệnh” nghèo về ý tưởng và lực sáng tác.
![]() MV Âm nhạc trong tôi của nhóm 365. |
Ca sĩ trẻ “lợi dụng” fan?
Âm nhạc và hình ảnh, yếu tố nào quan trọng hơn trong một MV? Nếu đánh giá theo trào lưu thị trường như hiện nay thì khán giả trẻ sẽ chọn hình ảnh để thẩm định chất lượng cho một MV ca nhạc. Và chắc hẳn các ca sĩ thị trường cũng mải đánh bóng hình ảnh của mình thay vì trau dồi thanh nhạc và những yếu tố chuyên môn khác. Thực tế là nhiều ca sĩ và nhóm nhạc trẻ hiện nay dù mới chỉ ra mắt trong thời gian ngắn đã “ăn đứt” các ca sĩ tiền bối nhờ lượng fan áp đảo. Không cần đầu tư quá nhiều chất xám vào các sản phẩm âm nhạc, nhiều ca sĩ thị trường vẫn “ung dung” ở những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trực tuyến.
Trong bảng xếp hạng các MV được yêu thích nhất của Giải thưởng Video âm nhạc Việt - VMVC vài tuần gần đây, MV Âm nhạc trong tôi của nhóm 365 tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5. Tuy đây chưa phải là vị trí cao nhất mà 365 từng đạt được nhưng lại là lần thứ 7 liên tiếp MV của nhóm nhạc thần tượng này lọt vào top dẫn đầu. Điều đó cho thấy, mặc dù mới được thành lập cách đây không lâu nhưng 365 đã có được khá nhiều fan hâm mộ. Và điều đặc biệt là các fan của nhóm gần như kề vai sát cánh cùng với 5 chàng trai trẻ của nhóm trong tất cả các hoạt động.
Nỗ lực bảo vệ “nhạc sạch”
Bức xúc với thể loại MV nhạc thị trường nhưng “thẳng tay” với trào lưu này thì hiếm ai được như đạo diễn Lê Hoàng. Vẫn là Lê Hoàng theo kiểu châm biếm đầy hài hước, sâu sắc của một nhà báo trào phúng, vẫn khó tính đến đôi khi khó hiểu kiểu một giám khảo “quyền lực”, vẫn tự tin đến mức kiêu hãnh theo kiểu một đạo diễn tài năng của nhiều bộ phim ăn khách. Đến với chương trình VMVC – Chat tuần vừa qua, dù ở vai trò một khách mời đặc biệt nhưng khán giả vẫn có thể thấy ở Lê Hoàng với tất cả những tính cách trên.
Khó tính và không ngại làm mất lòng fan của các ca sĩ trẻ, Lê Hoàng đã thẳng tay nổ những “phát súng” chê bai các MV này. Và MV đầu tiên nằm trong “tầm ngắm” của Lê Hoàng chính là Đã bao lâu rồi của nhóm Quái vật tí hon. Mặc dù đây là MV có sự đột phá khi liên tục lên hạng trong hai tuần vừa qua nhưng Lê Hoàng vẫn lạnh lùng phán: “không ấn tượng”, “rất sơ sài”.
Nếu như MV nhạc rock của Quái vật tí hon chưa chinh phục được Lê Hoàng thì MV Tuổi 16 đầy mộng mơ, trong sáng và lãng mạn của “công chúa lai” Anna Trương cũng gần như thất bại trong việc lấy điểm với vị đạo diễn của bộ phim học trò Những thiên thần áo trắng. Nhận xét về cả hai MV này (Đã bao lâu rồi và Tuổi 16), Lê Hoàng cho biết: “Cả hai MV đều không xuất sắc và không tới lắm”.
Ngay cả La Vy – MV được nhiều người yêu thích và đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tuần này cũng không thoát khỏi vùng “chặt chém” của Lê Hoàng khi anh... trổ tài “bắt giò” phần hình ảnh của MV: “Không có sự sáng tạo về bối cảnh và góc quay không phong phú chứng tỏ góc nhìn của đạo diễn quá sơ sài”. Đây là ý kiến cá nhân của Lê Hoàng nhưng có thể nhận xét thẳng thắn này sẽ khiến anh gặp rắc rối với số lượng fan đang ngày càng gia tăng củaLa Vy bởi ngay từ đầu êkip thực hiện MV này đã khẳng định MV không chú trọng vào bối cảnh mà tập trung vào sự biến hóa không ngừng qua nhiều hình tượng khác nhau của Phương Vy – trong vai một cô ca sĩ ảo...
Chống lại hàng nhái và kém chất lượng chẳng khác nào “trứng chọi đá” trong thời điểm bùng nổ bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến mà khán giả mới là yếu tố cầm cân nảy mực. Nếu không sản xuất hàng nhái thì ca sĩ trẻ sẽ “ra lò” hàng loạt sản phẩm sơ sài và thiếu tính sáng tạo. Thực tế đáng buồn này khiến ước mơ nâng tầm nhạc Việt còn quá xa vời nếu các nhà chuyên môn và giới truyền thông chưa hướng khán giả theo trào lưu nghe “nhạc sạch”.
Thủy Kiều
