Báo động đỏ cho Kền kền trắng

Văn hóa – Giải trí
Điều mà các CĐV Real Madrid lo ngại đã xảy ra, khi “Kền kền trắng” đánh rơi 2 điểm trước Valencia trong một trận đấu mà thủ thành Guaita chơi như lên đồng. Bị “Bầy dơi” cầm hòa không bàn thắng ngay tại Bernabeu, đội bóng của Jose Mourinho giờ đây chỉ còn hơn kình địch Barcelona 4 điểm.
Điều mà các CĐV Real Madrid lo ngại đã xảy ra, khi “Kền kền trắng” đánh rơi 2 điểm trước Valencia trong một trận đấu mà thủ thành Guaita chơi như lên đồng. Bị “Bầy dơi” cầm hòa không bàn thắng ngay tại Bernabeu, đội bóng của Jose Mourinho giờ đây chỉ còn hơn kình địch Barcelona 4 điểm.
 
Dù vừa giành 4 chiến thắng liên tiếp ở cả La Liga và Champions League, Real Madrid vẫn bước vào trận đấu với Valencia với tâm lý khá căng thẳng. Bởi trước đó một ngày, kể thù truyền kiếp Barca đã đè bẹp Zaragoza để tạm rút ngắn khoảng cách với Real xuống còn 3 điểm. Cũng chính vì sức ép từ chiến thắng của gã khổng lồ xứ Catalan mà HLV Jose Mourinho đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể với mục tiêu “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn” Valencia.

Và trên thực tế, những diễn biến trong 90 phút tại Bernabeu cho thấy, Real Madrid vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng (60%) và tung ra tổng cộng 33 cú dứt điểm, gấp đôi so với Valencia (17). Nhưng dù tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Los Che, đặc biệt là ở nửa cuối hiệp 2, “Kền kền trắng” vẫn không thể tìm được thứ mình mong muốn: bàn thắng.
 Thi đấu năng nổ, nhưng Cris Ronaldo cùng các đồng đội vẫn "im tiếng súng" ( ảnh nguồn internet )
Cũng dễ hiểu, khi mà Real Madrid tiếp cận trận đấu với tâm trạng không hề bình thản như ở nhiều trận trước đó. Nói đúng hơn, những pha tấn công dồn dập với tốc độ cao của Real vẫn không che lấp được sự nôn nóng và căng thẳng của họ. Bên cạnh đó, vận may cũng không mỉm cười với Los Blancos trong tình huống Cris Ronaldo dứt điểm dội cột ngay đầu hiệp 1. Đó dường như là điềm báo một trận đấu không “lành” dành cho Real. 

Mặt khác, sở dĩ Real hoàn toàn gặp bế tắc trong việc ghi bàn cũng là vì thủ thành Guaita của Valencia đã chơi trên cả tuyệt vời. Tính tổng cộng, người gác đền này đã cản phá thành công 10 cú dứt điểm của các chân sút áo Trắng. Ngoài một Guaita “bay lượn như chim” trước khung thành, hàng thủ Valencia cũng có một ngày thi đấu gắn kết và bọc lót cho nhau cực tốt.

HLV Unai Emery đã đúng khi chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công. Và bằng lối đá áp sát, gây áp lực ngay từ khu trung tuyến, Los Che đã hạn chế tối đa những pha phối hợp “nhanh như điện” của các galacticos. Vì thế mà trong khi Higuain tỏ ra lạc lõng trên hàng công thì những Di Maria, Cris Ronaldo và Benzema dù thi đấu năng nổ hơn vẫn không thể phối hợp tốt với nhau.  
 Real Madrid lại vấp ngã vào giai đoạn nước rút
Không chỉ phòng thủ chắc chắn, Valencia còn tỏ ra vô cùng nguy hiểm trong những pha phản công. Các Madridista đã có ít nhất 2 lần phải thót tim, khi bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Casillas trong 2 hiệp đấu và Tino Costa đều tham gia vào cả hai tình huống đó. Chưa hết, việc hậu vệ trái Marcelo quá ham dâng cao tấn công đã để lộ ra những khoảng trống mênh mông bên cánh trái, tạo cơ hội cho Los Che phản công mà mà nếu Mathieu, Aduriz hay Jordi Alba dứt điểm hiệu quả hơn thì “Bầy dơi” có lẽ đã rời Bernabeu với 3 điểm.

Trận hòa tai hại này đã khiến Real không còn nắm nhiều lợi thế trước kình địch Barca trong cuộc đua tới ngôi VĐ La Liga. Bởi phía trước Los Blancos vẫn còn không ít cạm bẫy mà ngay vòng sau là trận derby Thủ đô với Atletico. Và xin nhắc lại, “Kền kền trắng” còn phải đá trận El Clasico lượt về ở Nou Camp vào tháng 4 tới.

Tất nhiên, với 4 điểm nhiều hơn kình địch, Real vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay. Mặc dù vậy, nếu không chứng tỏ được bản lĩnh của mình vào giai đoạn khốc liệt nhất, không biết chừng đội bóng Galacticos sẽ lại đánh mất tất cả...
 
Theo Bongdapro

Ý kiến của bạn