Trong suốt 35 năm đồng hành cùng công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, báo chí luôn giữ vai trò là người bạn bền bỉ và đáng tin cậy – không chỉ phản ánh thực tiễn, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho hàng triệu phận đời đang vượt qua định kiến, bóng tối để hướng tới tương lai.
Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS là lời tri ân sâu sắc dành cho những người làm báo trên tuyến đầu tuyên truyền, đồng thời là cú hích mới để những câu chuyện nhân văn tiếp tục được kể, được lan tỏa và chạm tới trái tim cộng đồng.




Có hàng nghìn câu chuyện chưa kể về những con người ngày ngày bám bản, bám trạm, lặng lẽ giúp người bệnh tìm lại hy vọng.
Ba thập kỷ trước, HIV/AIDS từng được xem là “án tử”, là nỗi ám ảnh khiến nhiều người sợ hãi, kỳ thị và xa lánh. Giờ đây, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, mở rộng điều trị ARV và tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Nhưng đằng sau những con số tích cực ấy vẫn còn hàng nghìn câu chuyện lặng thầm – về những con người ngày ngày bám bản, bám trạm, lặng lẽ giúp người bệnh tìm lại niềm tin và hy vọng sống.
Và chính báo chí, bằng sự dấn thân, thấu cảm và trách nhiệm xã hội, đã góp phần làm nên sự thay đổi ấy. Từ những bản tin cảnh báo đầu tiên về HIV đầu thập niên 1990 đến các phóng sự phản ánh nỗ lực của cộng đồng, báo chí không chỉ truyền tải thông tin, mà còn mở ra những cuộc đối thoại nhân văn với công chúng – để thay đổi nhận thức, khơi dậy lòng trắc ẩn và giúp người nhiễm HIV được nhìn nhận như những con người có quyền được sống, được yêu thương và được tôn trọng.
Giờ đây, khi 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' được phát động, đó không chỉ là cuộc thi nghề nghiệp, mà còn là dịp để các cây bút khẳng định vai trò xã hội của mình. Bằng ngòi bút chân thực, mỗi nhà báo, mỗi cán bộ y tế, mỗi cộng tác viên truyền thông có thể biến tác phẩm của mình thành “liều thuốc tinh thần” – chữa lành, truyền năng lượng sống và góp phần xóa bỏ rào cản định kiến.
Ban Tổ chức mong muốn nhận được những bài viết đa dạng, sáng tạo, phản ánh sinh động công tác phòng, chống HIV/AIDS với đa dạng góc nhìn, từ bệnh viện, trại giam, khu dân cư đến những tổ chức cộng đồng.
Bởi trong hành trình ấy, không ai bị bỏ lại phía sau: Có bác sĩ Lê Thế Vũ hơn 30 năm cống hiến cho các sản phụ nhiễm HIV; có anh Nguyễn Xuân Thịnh – người dẫn dắt nhóm LGBT ở Thanh Hóa; có những phóng viên âm thầm về vùng biên Nghệ An kể lại hành trình “Từ bóng tối đến ánh sáng” của những người gieo niềm tin.
Và cũng như họ, những người cầm bút hôm nay được trao cơ hội để ghi lại, để tôn vinh, để lan tỏa. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là một bài báo – đó là lời tri ân gửi đến những con người đã và đang góp phần thắp sáng niềm tin rằng “HIV không phải dấu chấm hết”.
Giải thưởng năm nay là bước tiếp nối hành trình nhân văn của báo chí Việt Nam: Kiên trì, thấu hiểu và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Đừng để câu chuyện đẹp còn dang dở - hãy viết, gửi và lan tỏa thông điệp yêu thương, khi thời hạn nhận bài đã cận kề.
Ban Tổ Chức xin gửi một số thông tin về 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' như sau:
