Báo chí Pháp chĩa mũi dùi vào Tổng thống

Quốc tế
Đầu tháng 11, ông Eric Besson, Bộ trưởng Bộ nhập cư và cũng là người đã ra lệnh hồi hương ba người Afghanistan không giấy tờ hợp pháp đã đưa ra đề nghị là xã hội Pháp phải thảo luận về vấn đề bản sắc dân tộc.

*Thời gian qua, hàng loạt vụ việc khiến uy tín của Tổng thống Sarkozy mất điểm nghiêm trọng.

Đầu tháng 11, ông Eric Besson, Bộ trưởng Bộ nhập cư và cũng là người đã ra lệnh hồi hương ba người Afghanistan không giấy tờ hợp pháp đã đưa ra đề nghị là xã hội Pháp phải thảo luận về vấn đề bản sắc dân tộc. Đây là một trong những chủ đề quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Nicolas Sarkozy.

Trước đó, vào ngày 26/10, nhân dịp trình bày một kế hoạch của chính phủ nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp trước một cử tọa gồm nông dân vùng Jura, Tổng thống Pháp đã khẳng định ông được bầu ra để bảo vệ bản sắc dân tộc. Đồng thời, ông nhấn mạnh khái niệm "mảnh đất" nằm trong bản sắc dân tộc. Tức thì cả phe đối lập lên tiếng chỉ trích ông Sarkozy muốn nhập nhằng hồ sơ nông nghiệp với hồ sơ bản sắc dân tộc và đặc biệt là ông muốn thu hút cử tri thuộc cánh cực hữu trước cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức vào tháng 3/2010. Ngay cả trong hàng ngũ thân chính quyền, một số chính trị gia cũng đã lên tiếng phản đối. Như cựu Thủ tướng Alain Juppé đánh giá là không cần thiết phải khơi dậy cuộc thảo luận chung quanh vấn đề bản sắc dân tộc.

Tổng thống Pháp Sarkozy (bên trái ảnh).

Trên trang nhất của tờ Libération, Chủ nhiệm Laurent Joffrin ngạc nhiên là đảng Xã hội Pháp đã giữ im lặng trên một đề tài đang gây tranh cãi trong xã hội. Nhất là ông Sarkozy đã cố tình, trước một cử tọa nông dân, lập lại từ "mảnh đất" mà thống chế Pétain của thời kỳ Vichy xem như là gắn liền với bản sắc dân tộc. Còn tờ Le Figaro thì nhấn mạnh trên sự kiện là bà Ségolène Royal đã có một lập trường khác với một số đồng chí của bà trong đảng Xã hội về vấn đề bản sắc dân tộc. Tất nhiên là bà Royal lên án một chiến dịch của Chính phủ nhằm làm cho dân chúng quên đi những chuyện tiêu cực và nhằm thu hút thành phần cử tri lâu nay bỏ phiếu cho đảng cực hữu Mặt trận dân tộc của ông Jean-Marie Le Pen hay đúng hơn của cô con gái Marine Le Pen. Nhưng đối với bà Ségolène Royal, vấn đề bản sắc dân tộc là một vấn đề cơ bản cần được thảo luận rộng rãi.

Trong bài xã luận của tờ L'Humanité, tự hỏi bản sắc dân tộc có phải là một đề tài nghiêm trọng nhất cần được đem ra thảo luận vào lúc này tại Pháp, khi mà nạn thất nghiệp không ngừng gây ra những tác động tiêu cực, khi mà bảo hiểm an sinh xã hội của người dân không còn được như trước sau khi phần chi phí bệnh viện không được bảo hiểm hoàn trả đã tăng lên và khi mà nền giáo dục phải gánh chịu hậu quả của quyết định dẹp bỏ 16.000 chỗ làm.

Mặt khác, báo chí cũng bình luận nhiều về con số chi tiêu quá lớn của chính phủ Pháp trong thời gian Paris giữ chức chủ tịch luân phiên của EU trong sáu tháng cuối của năm 2008. Trong bản báo cáo đệ trình tuần trước lên Thượng viện, Viện Kiểm toán ước tính là nhà nước Pháp đã tiêu xài khoảng 175 triệu euro trong thời gian nói trên. Theo báo Le Monde, Viện kiểm toán đã nhấn mạnh trên sự kiện là gần 500 cuộc gặp gỡ, hội họp đã được tổ chức nhưng đã được  quyết định một cách chậm trễ, hấp tấp với nhiều thiếu sót. Nghiêm trọng hơn nữa là Pháp, nước chủ tịch, đã không áp dụng đúng các luật lệ đấu thầu cho những hợp đồng trong việc chi tiêu của nhà nước. Cũng về đề tài này, tờ báo phát không “Metro” đăng tấm ảnh chụp tổng thống Sarkozy và phu nhân Carla, ngày 13/8/2008, đến điện Petit Palais, dự một bữa tiệc trị giá một triệu eurô. Dưới tấm ảnh, tờ báo đã chạy một hàng tựa khá châm biếm "Một bữa tiệc lớn gây khó chịu". Bài báo trên tờ Métro làm nổi bật số tiền hơn 240.000 euro. Đó là món tiền mà nhà nước đã trả để sắm một bồn tắm với vòi hương sen cho tổng thống Sarkozy tại nơi diễn ra cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp châu Âu về vùng Địa Trung Hải tổ chức tại Paris ngày 13/7 năm ngoái.

Còn nhớ hồi tháng 10, báo chí Pháp gần như "nổ tung" khi tràn ngập thông tin xoay quanh chuyện Chính phủ Pháp chỉ định Jean Sarkozy, con trai trưởng của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy vào vị trí Chủ tịch EPAD. Đây được coi là trung tâm văn phòng, dịch vụ và thương mại lớn nhất châu Âu. Jean Sarkozy, 23 tuổi được đề cử giữ chức Chủ tịch EPAD thay thế ông Patrick Devedjian (hiện là Chủ tịch EPAD kiêm Chủ tịch Hội đồng T. Hauts-de-Seine). Báo chí Pháp được dịp "bội thực thông tin" khi tràn ngập trên các trang báo là hình ảnh của Jean Sarkozy. Trên trang nhất tờ Libération là ảnh của Jean Sarkozy với hàng chú thích ảnh rất đậm: "Cha tôi là Tổng thống". Cùng với đó là bài xã luận "Thái tử Jean", trong đó so sánh chế độ cộng hòa hiện hành của Pháp chẳng khác nào chế độ quân chủ dân cử, đồng thời nêu câu hỏi: "Phải chăng, ở Pháp có chế độ cha truyền con nối?".

            Song Hà (Tổng hợp)


Ý kiến của bạn