Bánh trung thu là bánh gì?

Xã hội
Còn gần cả tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng Hai Phiếm bỗng thèm bánh hay sao mà bỗng hỏi: - Bánh trung thu là bánh gì? - Là bánh dẻo, bánh nướng chứ còn là bánh gì!

Còn gần cả tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng Hai Phiếm bỗng thèm bánh hay sao mà bỗng hỏi:

- Bánh trung thu là bánh gì?

- Là bánh dẻo, bánh nướng chứ còn là bánh gì!

- Nó làm bằng gì mà đắt vậy? Bây giờ trên thị trường đã có với giá cả ít nhất cũng vài trăm ngàn đồng một hộp bốn chiếc, có thứ bánh nướng ngoại lên tới cả gần triệu bạc một chiếc?

- Bằng bột và đường, thêm tí nhân gì đó bên trong!

- Tôi tưởng làm bằng vàng?

- Không làm bằng vàng nhưng người mua nó có dịp thể hiện tấm lòng vàng của mình!

- Thường là đem tiền, quần áo cũ chứ ai lại gửi bánh?

- Đấy là đối với bà con bị bão lụt, với người bị tai họa bất ngờ đang khổ sở khó khăn, chớ…

- Chớ làm sao?

- Thể hiện tấm lòng vàng với cấp trên thì phải là bánh, rượu, phong bao chớ…

- Nhưng cấp trên đâu phải là con nít mà tặng bánh nhân ngày Tết Trung thu?

- Thì qua con nít để nói chuyện người lớn!

- Thế trẻ con nghèo ở nông thôn, vùng sâu vùng xa có biết bánh trung thu là bánh gì không?

- Trừ khi có đoàn đại biểu nào đến đem quà trung thu!

- Giá có “đoàn đại biểu vợ sếp” nhỉ!

- ???

- Là bởi nhiều nhà nhận bánh, ăn thử một tý rồi vứt đi. Nếu tất cả số bánh dư ra đem cho các cháu nghèo…

- Bác này nói lạ! Nhiều khi người nghèo khó phải biếu người no đủ chứ mấy khi ngược lại.

- Bao giờ hết cái vô lý này nhỉ để bánh trung thu là bánh của trẻ em…    

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn