(SKDS) - Hỏi thế mà cũng hỏi! Tiến sĩ là những nhà nghiên cứu khoa học, công việc của họ là phát hiện, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống để xã hội phát triển, đất nước trở nên giàu có, hùng cường chứ còn để làm gì nữa!
- Vậy thì mừng quá là mừng vì theo báo cáo tại hội thảo “Giáo dục ĐH Việt Nam hội nhập quốc tế” do Quỹ phát triển ĐHQG TP.HCM tổ chức đã đưa ra con số nước ta có tới khoảng 24.000 tiến sĩ và 9.000 giáo sư và phó giáo sư, nghĩa là đứng đầu các nước Đông Nam Á... Chả mấy chốc nước ta hóa rồng!
Cả hai lão già chúng tôi mừng vui khôn tả, tính làm một chén mừng cho tương lai, bỗng Hai Phiếm giở tờ báo ra đọc tiếp và xịu mặt:
- Mình mới đọc đến câu “đau bụng uống nhân sâm” nào ngờ còn câu “tắc tử” sát đằng sau mà không biết!
- Hả?
- Cũng trong hội thảo này, một vị giáo sư nói thẳng là 70% tiến sĩ của ta không làm nghiên cứu khoa học nên số công trình nghiên cứu khoa học công bố lại nằm vào nhóm thấp nhất các nước Đông Nam Á.
- Thảo nào năm 2012, Việt Nam chỉ đứng 76/141 quốc gia trong bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu.
- Thế 70% vị tiến sĩ kia không nghiên cứu khoa học thì làm gì nhỉ?
- Chắc để làm quan chứ còn làm gì nữa!
- Bác nói sai bét! Làm tiến sĩ thật rồi ra làm quan tuy có phí chất xám khoa học nhưng vẫn còn bổ ích cho việc quản lý. Tôi sợ làm quan rồi mới làm tiến sĩ thì chết tiền dân và nước sẽ còn ngổn ngang những điều bất cập...
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu ĐH Quốc gia TP.HCM khẩn trương kiểm tra, làm rõ tính xác thực của số liệu “70% tiến sĩ không làm nghiên cứu khoa học” trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Lạy giời cho số liệu trên không xác thực...
Cả Nghĩ