Valérie Trierweiler - cựu đệ nhất tình nhân Pháp tung ra tôi, Merci Pour Ce Moment (Cảm ơn vì một khoảnh khắc) - một đòn đau cho đương kim Tổng thống Pháp. Merci Pour Ce Moment gây xôn xao dư luận và trở thành “cơn địa chấn thương mại” trong làng văn chương. Kề cận bên cạnh Tổng thống, Valérie khẳng định ông Hollande là một vị nguyên thủ quốc gia luôn giễu cợt người nghèo khi miệt thị họ là “những người không có răng”. Qua ngòi bút miêu tả của bà, người ta nhận thấy ông Hollande là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Đồng thời, bà còn miêu tả ông Hollande là một người gian dối. Tổng thống Hollande luôn dối bà Trierweiler, cũng giống như ông luôn lừa dối nước Pháp. Lượng tiêu thụ tôi đạt mức lịch sử, đến nỗi có thể nhà xuất bản phải in thêm. Nhiều tờ báo quyết định điều tra về con người Tổng thống Hollande. Các phóng viên đã tìm đến những cộng tác viên lẫn những kẻ thù lâu năm của ông Hollande để xem những nhận xét của họ có tương đồng với những gì cựu đệ nhất tình nhân Valérie Trierweiler bật mí. Cécile Amar - phóng viên tờ Journal du dimache nhận định, bà từng biết ông Hollande lâu năm nhưng chưa bao giờ thấy Tổng thống có thái độ khinh miệt người nghèo. Tổng thống Pháp nhận được sự ủng hộ từ giới chính trị Pháp, thậm chí từ một người ông không mong chờ là thủ lĩnh phe cực hữu Marine Le Pen, người thường chỉ trích ông gay gắt nhất. Bà đã gọi cuốn sách của bà Trierweiler là thứ làm “mất mặt nước Pháp”. Bà nói thêm rằng cuốn sách giống một dạng “báo thù”, “trả đũa khiếm nhã”.
Tôi cũng không biết bao nhiêu phần trăm nội dung bà Valerie viết là sự thật. Nhưng tôi thấy mình bất hạnh khi là bằng chứng cho kết cục tình buồn. Dù gì cũng là người từng đầu gối tay ấp, từng là người thân nhất của một thời, sao giờ có thể quay ra làm hại nhau. Hơn ai hết, Tổng thống Hollande là người thấm thía sức tàn phá khủng khiếp từng câu từng chữ của người phụ nữ bị phản bội.
Merci Pour Ce Moment