Vẫn biết Nadal đến với US Open trong tình trạng thể lực chưa đạt tới độ sung mãn như trước kia. Vẫn biết đó chưa phải là một Nadal đã tìm lại phong độ đỉnh cao sau một thời gian dài nghỉ đấu vì chấn thương đầu gối. Và vẫn biết Nadal bây giờ chưa phải là Nadal gần như đánh đâu thắng đó kể từ sau thất bại của anh trước Federer ở giải Madrid Masters, nhưng chứng kiến tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục của Nadal qua từng vòng đấu ở US Open năm nay, người ta vẫn cứ hy vọng và cầu chúc cho anh được toại nguyện với giấc mơ bước lên đỉnh cao ở giải đấu lớn cuối cùng của năm trong hệ thống Grand Slam này.

Đã 5 lần Nadal có cơ hội giành break-point nhưng cả 5 lần anh đều thất bại. Del Potro thì sao: 6/16 lần anh thành công. 38% không phải là một tỷ lệ cao nhưng anh đã ăn đứt Nadal ở khoản này. Tỷ lệ thành công của Nadal trong cả lần giao bóng thứ nhất lẫn thứ hai cũng đều thua kém đối thủ: (57% so với 79% và 30% so với 41%). Tỷ lên lên lưới thành công của anh cũng kém Del Potro (65% so với 71%). Và thất bại đến như một điều tất yếu. Tạm biệt Nadal. Chinh phục US Open vẫn là giấc mơ dang dở. Nhưng anh sẽ còn trở lại chốn này. Vì bản tính Nadal không dễ đầu hàng. Chúc mừng Del Potro. Nỗi buồn của người hâm mộ Argentina đã vơi đi phần nào. ĐT bóng đá QG nước này đã làm họ thất vọng ở VL World Cup 2010 nhưng trên sân quần vợt, Del Potro đã gieo vào lòng họ những tiếng reo vui. Trước mắt anh giờ đã là cửa thiên đường. Chỉ 1 trận CK nữa thôi. Ở đó Federer đang đứng đợi. Liệu anh có bước lên được đỉnh vinh quang?

Tay vợt người Serbia từng thốt lên cay đắng rằng anh sinh nhầm thế kỷ. Phải, ai bảo Djokovic tài năng lại xuất hiện đúng vào kỷ nguyên "vua" Federer trị vì? Có lẽ vì thế nên anh bị "trừng phạt"! 154 phút, Federer chỉ cần có thế để tiến sát tới "thiên đường thứ 6" trong một trận đấu mà anh lấn lướt Djokovic về tỷ lệ thành công trong cả lần giao bóng thứ nhất lẫn thứ 2 (78% so với 68% và 61% so với 54%) nhưng đặc biệt áp đảo Djokovic về tỷ lệ lên lưới thành công 81% so với 45%). Năm thứ 6 liên tiếp Federer vào CK US Open và anh chỉ cách danh hiệu quán quân Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp, thứ 3 trong năm nay và thứ 6 ở Flashing Meadow đúng một...Del Potro nữa mà thôi. "Thiên đường thứ 6" đã ở rất gần rồi, Roger!