Hai Phiếm xem xong chương trình “Gặp nhau cuối năm” trên ti vi đêm giao thừa, nhận xét:
- Táo Giao thông đúng khi nói rằng dữ kiện nêu ra nhà có mấy người ra khỏi nhà các giờ khác nhau mà Táo Giáo dục lại hỏi “Ăn gì?”.
- Hỏi xoáy đáp xoay mà lại! Mỗi người ăn một lúc có sao! Phải biết hy sinh để chống nạn ùn tắc giao thông chứ!
- Không hay lắm!
- Bác làm như mình giỏi lắm đấy mà định chê! Nếu là bác?
- Hết Tết rồi, tôi xin đưa bài toán nhờ Bộ trưởng GTVT giải hộ như sau: Trước khi đổi giờ để tránh ùn tắc, một chị vừa đi làm, vừa đi chợ, vừa đưa đón con đi học so với cùng chị ấy, từng việc ấy sau khi đổi giờ sẽ có thời gian trên đường và số km phải đi trong ngày hơn kém nhau là bao nhiêu? Trước đổi giờ, chị ấy có nhiều hơn thời gian và số km ngoài đường hay sau đổi giờ?
- Tôi dốt toán nhưng lý của Bộ trưởng GTVT đại ý là 100 người đi cùng một lúc sẽ tắc đường. 100 người đó chia làm 3 thì mật độ giao thông sẽ giảm xuống 3 lần!
Hai Phiếm lăn ra cười:
- Nếu 100 người ấy việc ai người ấy đi thì đổi giờ làm, giờ học, giờ bán hàng khác nhau sẽ giảm được mật độ giao thông trên đường. Nhưng những người trong nhà liên quan đến nhau quanh chiếc ôtô, xe máy thì thời gian người tham gia giao thông trên đường chắc chắn nhiều hơn, nếu không tạt vào quán nước chờ đến giờ của mình mà về nhà thì số km di chuyển cũng sẽ lớn hơn!
- Nghĩa là đường sẽ tắc hơn? Trước chỉ tắc vào giờ cao điểm còn sau khi đổi giờ, số lượng “giờ cao điểm tắc” sẽ lớn hơn?
- Thì không biết nên mới định nhờ bác Bộ trưởng GTVT giải hộ bài toán dựa theo thực tế này!
Nghĩ tôi xua tay: