Bài học từ mua cây rởm

Xã hội
Gần đến Tết, tiện thấy mấy người bán cây cảnh dạo qua nhà mời mọc rất nhiệt tình nên tôi thấy siêu lòng trước mấy chậu cảnh đẹp và mua vài thứ...
Gần đến Tết, tiện thấy mấy người bán cây cảnh dạo qua nhà mời mọc rất nhiệt tình nên tôi thấy siêu lòng trước mấy chậu cảnh đẹp và mua vài thứ. Nhìn chậu sung cảnh nhỏ xíu thế uốn lượn lại có quả sai chi chít từ gốc lên tới tận ngọn rất thích mắt nên tôi đã chọn mua 2 chậu với giá 250.000 đồng/chậu, để bày ở thềm cửa hai bên nhà cho Tết thêm phần sinh động, đẹp mắt. Ngoài ra, tôi còn mua hai chậu đỗ quyên với nụ đang mơn mởn mà người bán nói rằng sẽ nở đúng vào dịp Tết với giá 105.000 đồng/chậu. Đang hí hửng là mua được mấy chậu cây cảnh đẹp, giá lại mềm hơn nhiều so với mua tại chợ cây cảnh đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), thì chị bạn tôi sang chơi vội bảo: “Anh có xem kỹ không kẻo mua phải cây cảnh dởm thì nguy... Mấy năm nay, năm nào dịp giáp Tết cây cảnh giả chẳng tung hoành và không ít người đã mắc mưu đấy...”. Nghe bạn nói vậy, tôi cùng bạn vội tiến tới mấy chậu cảnh vừa mua lúc nãy và kiểm tra thật kỹ lưỡng xem sao (?!) Hai chậu sung cảnh được tôi và bạn chú ý đầu tiên khi vạch lần các chùm quả từ ngọn tới tận cuống của chúng. Tôi ngã ngửa người ra khi phát hiện các chùm quả sai chi chít kia đều được gắn vào thân bằng keo siêu dính 502. Còn đau hơn nữa, khi gạt lớp đất mỏng phía dưới gốc cây ra tôi thấy cả hai cây không phải là cây triết có rễ, mà chỉ là loại cành được cắm xuống đất mà thôi. Đang bàng hoàng, buồn và tiếc tiền vì bị mấy tay bán dạo lừa đảo thì chị bạn “bồi” thêm: “Thấy chưa, tôi đã bảo có sai đâu. Anh bị chúng lừa vố quá đau. Chúng nó đều bất lương vì tiền, chứ đâu nghĩ gì đến cái tình, cái nghĩa. Loại cây cảnh này chỉ tươi được... 1 hôm, rồi hôm sau là héo rũ...”.
Bài học từ mua cây rởm 1
 Nhiều cây sung bị gắn quả bằng keo 502.
Tưởng hai chậu đỗ quyên không dởm, nhưng khi kiểm tra tôi cũng thấy các nụ hoa cũng đều được lấy từ cây khác và gắn keo vào. Mỗi chậu hơn chục nụ hoa được chúng gắn vào để lừa đảo người mua, vì tưởng các nụ ấy sẽ cho hoa vào dịp Tết. Tiếc tiền vì mất đứt hơn 700.000 đồng để đổi lấy 4 chậu cây cảnh dởm. Dẫu sao tôi cũng tự trách mình vì không cẩn thận xem kỹ mặc dù đã đôi lần tôi từng nghe sự cảnh báo về cây cảnh giả của một vài người bạn, cũng như các phương tiện truyền thông. Mất tiền ngu âu cũng là bài học cho bản thân để lần sau không mắc sai lầm nữa...

Qua đây, tôi cũng khuyên mọi người dân có ý định mua các chậu hoa, cây cảnh để chơi Tết thì nên đến các nơi uy tín, các nhà vườn chuyên dụng, dẫu có đắt chút xíu cũng được, chứ đừng tham rẻ với cây cảnh bán rong kẻo lại bị mắc lừa như tôi.

   Bài, ảnh: Lê Quang Thắng (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)


Ý kiến của bạn