(SKDS) - Mặc dù xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp không nhiều nhưng đối với không ít khán giả, chương trình Bài hát yêu thích thực sự là một “rào cản” khó chịu. Đúng lúc show truyền hình thực tế The Voice – Giọng hát Việt bước vào giai đoạn cao trào thì Bài hát yêu thích “chèn sóng” một cách vô tư. Việc các chương trình “giành giật” sóng truyền hình đã gây ít nhiều phản cảm từ phía người xem.
Chắc hẳn khán giả của chương trình này chưa quên sự cố của Nguyệt Ánh. Lần đầu tiên tham gia chương trình Bài hát yêu thích, cô ca sĩ này nhận được rất nhiều phiếu bình chọn từ giới chuyên môn cho ca khúc Vì em rất cần anh của nhạc sĩ Quốc Bảo. Bài hát này được nhạc sĩ Lê Quang, một trong những thành viên của Hội đồng tuyển chọn đề cử và cho điểm cao nhất trong số 12 ca khúc trong liveshow tháng 6. Tuy vậy, trên website của chương trình, ca khúc lại không lọt vào danh sách 12 bài có lượt nghe nhiều nhất. Trên sân khấu của Bài hát yêu thích diễn ra tại TP.HCM, Nguyệt Ánh tự tin thể hiện nhạc phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo cùng dàn vũ công phụ họa. Cô khiến không ít khán giả ngạc nhiên khi xuất hiện trong bộ đầm bồng bềnh như nàng công chúa và có những cử chỉ dễ thương, trẻ trung... hơi quá so với tuổi thật của mình.
![]() Ca sĩ Hồng Nhung trong Chương trình Bài hát yêu thích. |
Nếu đây chỉ là một không gian ca nhạc tại phòng trà thì có lẽ Nguyệt Ánh không bị “soi” quá nhiều. Vấn đề ở chỗ cô không phải là một ca sĩ có chất giọng xuất sắc nhưng lại đang hoạt động như một ca sĩ thực sự trên một sân khấu chuyên nghiệp và đòi hỏi yếu tố chuyên môn rất cao. Nguyệt Ánh đã để lộ nhược điểm giọng hát yếu và khá “run rẩy” qua ca khúc Vì em rất cần anh. Giai điệu bài hát vốn vui tươi, không có nhiều cao trào nhưng Nguyệt Ánh thể hiện lại quá điệu đà, thậm chí ướt át. Nhạc sĩ Phương Uyên với vai trò là khách mời bình luận trong liveshow đã thẳng thắn đưa ra nhận xét khá gay gắt. Phương Uyên nói, chị không nhận ra ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo nếu như không có MC giới thiệu. Cựu thành viên của nhóm Ba Con Mèo cho rằng, tại một chương trình đòi hỏi các ca sĩ phải hát “sống” với ban nhạc thì Nguyệt Ánh đã vô tình phơi bày tất cả những gì không đẹp trong giọng hát của cô.
Mới đây nhất, trong chương trình Bài hát yêu thích số tháng 8, không ít khán giả cảm thấy ái ngại với sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung, một giọng hát được mệnh danh là diva nhạc Việt. Trẻ trung, mới lạ và có phần nổi loạn, tiết mục của Hồng Nhung đã khiến khán giả vô cùng thích thú, cổ vũ cuồng nhiệt. Mở màn tiết mục của mình, diva xuất hiện trong một chiếc hộp và đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Sau đó, Hồng Nhung còn thể hiện các động tác vũ đạo với vũ công. Hồng Nhung thực sự làm tốt vai trò của một ca sĩ khi thể hiện ca khúc khó “xử lý”. Nhưng nếu nhìn tổng thể, màn thể hiện này nặng về “diễn” hơn nên hầu như khán giả không mấy chú ý đến ca khúc và lại càng không quan tâm tác giả của ca khúc là ai, muốn truyền đạt ý tưởng gì. Ấn tượng duy nhất đọng lại trong trí nhớ của khán giả có lẽ chính là màn biểu diễn thời trang quá “độc” của ca sĩ.
Dù cố gắng đến đâu, Bài hát yêu thích cũng rất khó “đổi gió” trong giai đoạn bội thu của truyền hình thực tế. Một chương trình muốn lôi kéo khán giả bằng những pha gây sốc hay những trò “diễn” quá đà sẽ không được đánh giá cao, sự hấp dẫn toát lên từ chính ý tưởng của chương trình và chất lượng thực hiện ý tưởng đó ra sao mới có thể giữ chân khán giả. Để khán giả không “chuyển kênh” mỗi khi Bài hát yêu thích có dịp truyền sóng trực tiếp, có lẽ người trong cuộc nên tìm thêm “gia vị mới” cho chương trình.
Lâm Tùng
