Hai Phiếm đọc báo xong và mặt cứ dài như cái bơm:
- Thế là con tê giác cuối cùng của Vườn Quốc gia Cát Tiên bị chết!
- Hả? Vườn Quốc gia nổi tiếng với đàn tê giác không lẽ bị tận diệt chỉ vì thiên hạ ham “sừng tê”?
- Sừng tê rồi sừng voi cũng làm đàn voi hoang dã lớn nhất nước ở Đăk Lăk đang có nguy cơ tuyệt diệt...
- Sao nghe nói năm trước chuyên gia nước ngoài được thuê để di dời đàn voi từ Tánh Linh – Bình Thuận về Đăk Lăk?
- Sắp di dời thì 2 voi bị chết do bị bắn thuốc mê quá liều. Những voi khác lên được Đăk Lăk cũng chả thấy thống kê sức khỏe ra sao, còn hay mất...
- Giời ạ, sao người ta bạc với động vật thế nhỉ!
- Bạc với toàn bộ thiên nhiên! Vườn Quốc gia Yók Đôn từ đầu tháng 8 đến nay đang bị tàn phá nghiêm trọng, đã có 174 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 129 cây căm xe, 21 cây giáng hương, 8 cây gáo, 5 cây cẩm lai. Rồi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lâm tặc vào sâu trong rừng hạ cây gỗ sưa vốn đắt như vàng. Năm ngoái, Vườn Quốc gia Pù Huống bị phá được phát hiện từ vụ lật xe chở gỗ lậu tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Hóa ra lâm tặc móc ngoặc với cán bộ kiểm lâm và đúng hơn là kiểm lâm thành lâm tặc...
- Thú hiếm, cây quý bị tiêu diệt nhưng có cơ quan, cán bộ nào chịu trách nhiệm không?
- Kiểm lâm phát hiện ra thú bị bắn, cây bị chặt thì được thưởng nhưng để mất rừng, mất thú vào tay lũ vô lại thì hình như chưa ai phải bị phạt!
Hai Phiếm bỗng than thở:
- Con người bạc với nhau đã không thể chấp nhận, bạc với cả thiên nhiên thì còn ra giống người nữa hay không?
- Bạc với người hay bạc với thiên nhiên chẳng qua đều vì tiền. Mà chỉ biết vì tiền thì chữ “con người” bị mất đi chữ “người” rồi, còn gì nữa mà phải hỏi!
Cả Nghĩ