Bắc thang lên hỏi ông trời

02-12-2016 10:18 | Xã hội
google news

SKĐS - Già rồi còn nghĩ chuyện mất tiền cho gái! - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già khi lão đọc câu trên.

- Già rồi còn nghĩ chuyện mất tiền cho gái! - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già khi lão đọc câu trên.

- Già rồi còn hấp tấp, chưa nghe hết đã phán! Nghe này: Bắc thang lên hỏi ông Giời/ Đầu tư du học có đòi được không?

- Lo hão! Nhà nước bỏ tiền ra cho nhân tài đi du học bằng ngân sách theo Đề án 992 cả núi tiền cho việc trả học phí, ăn ở, Bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, vé máy bay... lại chịu mất không à? Phải có hợp đồng như học xong phải về phục vụ. Không về thì gia đình đền gấp 5 lần kinh phí hỗ trợ bỏ ra.

- Vì không có tiền nên Nhà nước mới hỗ trợ, nếu phải đền gấp 5 lần hợp đồng bị phá thì gia đình đào đâu ra tiền?

- Thì kêu gọi lòng yêu nước và tình yêu quê hương!

- Không phải là tất cả nhưng nhiều cháu học xong đã ở lại nước ngoài định cư hoặc tự túc phần tiếp tục học lên cao. Hoặc ở lại làm cho công ty nước đang học hẹn ngày trở về phục vụ sau!

- Nghe nói Đà Nẵng đã phát đơn kiện ra tòa để đòi!

- Kiện thắng nhưng gia đình không có để trả, người được cử đi học không phải là tội phạm đâu nhờ Intepol truy nã, trục xuất được!

- Tiền dân… khó nhỉ! Hai Phiếm bần thần.

- Chả khó!

- ?

- Nơi và người xét tuyển cử đi du học có chọn con ông cháu cha không? Có nhận “biết ơn” của người được cử đi không? Khi đã có phong bao biết ơn thì người ta dễ thanh thản phá hợp đồng.

- Tiền dân mất thì trước hết phải kiện nơi lấy tiền dân đầu tư thất thoát chứ nhỉ!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn