Những ngày cận Tết, khi quê nhà rộn ràng sắc xuân và không khí sum vầy, tại Bentiu – nơi Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 7 (BVDC2.7) của Việt Nam làm nhiệm vụ, tình hình an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Căng thẳng cục bộ gia tăng, các phương án bảo đảm an toàn liên tục được rà soát, lực lượng gìn giữ hòa bình duy trì trạng thái sẵn sàng cao.
Nhịp độ công việc dày hơn với các ca trực phản ứng nhanh, họp khẩn và xử lý tình huống. Trong điều kiện đặc biệt ấy, nhiệm vụ chuyên môn y tế vẫn được duy trì liên tục, không gián đoạn.
Giữa bộn bề nhiệm vụ, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn cố gắng tạo dựng một "góc Tết" đậm bản sắc dân tộc. Cành đào, cành mai, những lời chúc đầu năm, gian hàng nhỏ của "Hội chợ Xuân" và đặc biệt là nồi bánh chưng xanh… đã mang hơi ấm quê nhà đến vùng đất xa xôi.

Cán bộ, chiến sĩ trang trí cây đào giữa doanh trại Phái bộ. Ảnh: Văn Giang
Lá dong, gạo nếp gửi từ Tổ quốc và nguồn thực phẩm tăng gia tại đơn vị, dưới bàn tay khéo léo của các thầy thuốc quân y, những chiếc bánh chưng, bánh tét được gói ghém trọn vẹn nghĩa tình. Đó không chỉ là hương vị Tết, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần lạc quan và khát vọng gìn giữ bản sắc Việt giữa môi trường đa quốc gia.

Nữ cán bộ chuẩn bị lá dong gói bánh chưng. Ảnh: Văn Giang

Cán bộ, nhân viên BVDC2.7 quây quần gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết tại Bentiu. Ảnh: Văn Giang

Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam treo bao lì xì lên cây đào Xuân. Ảnh: Văn Giang

Ảnh: Văn Giang

Đại diện đơn vị giao lưu, trao quà lưu niệm cho sĩ quan bạn bè quốc tế trong "Hội chợ Xuân". Ảnh: Văn Giang