Nơi sự sống mong manh (P3): 'Những gì tôi chứng kiến đủ đau thương cho cả đời người!'

26-09-2021 06:42 | Sức khỏe TV

SKĐS - Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh, rất nhiều y bác sĩ đã bị ám ảnh, sang chấn tâm lý khi chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong rất nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng tít tít của máy thở văng vẳng bên tai.

>> Blog thầy thuốc:

"Bao giờ em chết hả bác sĩ"?'Bao giờ em chết hả bác sĩ'?

SKĐS - Dòng chữ của bệnh nhân thở máy còn đủ tỉnh táo viết vào tờ giấy đã đả kích rất mạnh mẽ đến những người bác sĩ. Không biết nó là thông điệp gửi gắm niềm hi vọng hay tuyệt vọng.

'Mình không sợ phải làm việc gấp đôi, mình sợ nhất là không cứu được nhiều người'"Mình không sợ phải làm việc gấp đôi, mình sợ nhất là không cứu được nhiều người"

SKĐS - "Lại đi nữa hả!!! - Dạ, còn dịch thì còn đi, hì hì!!! " Mẹ, Chị hỏi đúng một câu vậy rồi thôi, chắc quen rồi, chắc tin tưởng Út hơn rồi!

Đức Duy
Từ TP Hồ Chí Minh
Ý kiến của bạn