Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất Lào

16-07-2019 10:34 | Thời sự

SKĐS - Vượt nghìn cây số bằng ôtô, 13 bác sĩ thuộc Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM đã đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân tại các huyện Khong, Soukhoma, Bachiang và Champasak thuộc tỉnh Champasak, Lào.

Sáng 28/6, chuyến xe chở thuốc, dụng cụ khám chữa bệnh và trang thiết bị y tế bắt đầu cuộc hành trình khám bệnh cho người dân nghèo nước bạn xuất phát. Lực lượng bác sĩ tham gia chuyến đi là các thành viên Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đến từ BV. Quận 2, BV. Nhân dân Gia Định, ĐH Y Dược TP.HCM… cùng các bác sĩ đến từ một số tỉnh.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoCác cán bộ y tế nước bạn Lào cùng tham gia đo huyết áp cho người dân

Sau khi đến được Lào, điểm khám chữa bệnh đầu tiên của đoàn là một xã nghèo thuộc huyện Khong. Đoạn đường di chuyển vài chục cây số toàn đất đỏ với gập ghềnh đá, các bác sĩ vừa lắc lư bánh thành xe tải, vừa bảo quản mớ thuốc men và dụng cụ hành nghề. Bù lại lại nỗi vất vả sau chuyến đi dài là cảnh hơn 500 người dân địa phương đã ngồi chờ khám từ tờ mờ sáng. Rời xe vận chuyển, các bác sĩ bắt tay ngay vào việc thăm khám.

Đau nhiều ở ngực trong nhiều năm nhưng nhà nghèo không có tiền lên tỉnh khám, ông Khamtai 65 tuổi nói khi nghe tin có bác sĩ người Việt đến khám, ông đã đạp xe từ khi trời chưa sáng. “Tôi đau nhiều lắm mà không có tiền khám và mua thuốc”, ông nói từng tiếng với người phiên dịch.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoNhiều trẻ em tại địa phương lần đầu tiên được các bác sĩ đến khám bệnh

Cũng như ông Khamtai, ngay trong ngày khám đầu tiên, hơn 100 bệnh nhân nam ở đủ mọi lứa tuổi được khám bệnh, người già mắc bệnh tim mạch, hô hấp, người trẻ cũng mắc nhiều chứng bệnh về tiêu hóa, nhưng nhiều bệnh nhất phải kể đến phụ nữ và trẻ em. Do địa phương nghèo khó, nhiều phụ nữ chưa từng khám bệnh một lần trong đời. Hầu hết trẻ em đến khám đều trong tình trạng suy dinh dưỡng.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoTừ sáng sớm, người dân đã xếp hàng rồng rắn chờ được các bác sĩ khám bệnh

“Chúng tôi kiếm ăn khó khăn nên có bệnh cũng không dám đi khám vì sợ không có tiền. Thậm chí, con tôi chưa biết uống sữa là gì”. Lời tâm sự ngắn ngủi của người mẹ Lào có con nhỏ ở cuối buổi khám khiến các bác sĩ trẻ ngậm ngùi.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoSố lượng người cao tuổi chiếm phần lớn bệnh nhân đến khám bệnh. Rất nhiều người được phát hiện mắc bệnh hô hấp và tim mạch

Mang sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo, các bác sĩ trẻ lại tiếp tục cùng hành trang là thuốc men và dụng cụ y tế lên đường đến với các huyện Soukhoma, rồi Bachiang để khám bệnh. Đi đến đâu, đoàn cũng được chính quyền địa phương và người dân hoan nghênh chào đón. Đoàn bác sĩ đã tiếp nhận thăm khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 bệnh nhân ở một số huyện còn lại của tỉnh Champasak.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoSau khi thăm khám, bệnh nhân được cấp phát thuốc miễn phí

Cảm nhận về chuyến công tác, TS.BS. Phan Minh Hoàng, Phó Giám đốc BV. Quận 2, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TP.HCM, cho biết, từng tham gia nhiều chuyến công tác thiện nguyện, song mỗi lần đến với Lào để khám bệnh, anh đều có cảm xúc đặc biệt. “Rất nhiều người chưa từng được tiếp xúc với bác sĩ. Không ít người bệnh lâu năm nhưng chưa khám lần nào. Chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc khám phát thuốc, không chỉ nhằm mục đích thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào, mà còn là dịp những thầy thuốc trẻ như chúng tôi cảm nhận về cuộc sống chung quanh mình, từ đó chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe”.

Bác sĩ trẻ Việt Nam đến với hàng nghìn bệnh nhân nghèo trên đất LàoCác bác sĩ trẻ BV. Quận 2 khám răng cho những người dân Lào


XUÂN NGHI
Ý kiến của bạn