Bác sĩ trẻ đưa Tết ấm lên vùng cao

26-01-2013 07:00 | Thời sự
google news

Gác lại công việc thường ngày, những ngày nghỉ cuối tuần qua, các y bác sĩ trẻ, các tình nguyện viên của Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng (DUMDLS) - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã chung tay cho một hành trình khác...

Gác lại công việc thường ngày, những ngày nghỉ cuối tuần qua, các y bác sĩ trẻ, các tình nguyện viên của Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng (DUMDLS) - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã chung tay cho một hành trình khác: Ðưa Tết ấm đến vùng cao giúp bà con có được sức khỏe tốt để đón một cái Tết trọn vẹn, ấm áp hơn.

Những bệnh nhân đặc biệt

Năm nay, địa điểm được Đoàn thanh niên Trung tâm DUMDLS (Bệnh viện Bạch Mai) chọn là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tam Kim là một trong những xã nghèo nhất tỉnh Cao Bằng, cả xã có 610 hộ dân thì có đến 313 hộ được xếp vào diện nghèo khó. Dù quãng đường từ TP. Cao Bằng chỉ khoảng hơn 60km nhưng đường núi hiểm trở, lầy lội cộng với những cơn mưa phùn, thời tiết lạnh giá làm cho cái lạnh càng thêm tê tái. Hơn 6 giờ sáng, đoàn y bác sĩ tình nguyện xuất phát nhưng có mặt tại trụ sở UBND xã Tam Kim đã là 10 giờ sáng. Rất đông người dân đã tập trung ở ngoài đường, trong hội trường hướng đôi mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ về phía chiếc ôtô vừa đỗ và xì xào bàn tán với nhau bằng tiếng bản địa khi nhìn những vị khách khiêng từng chồng chăn ấm, giày dép, thuốc chữa bệnh vào hội trường. Chỉ ít phút sau, với sự hỗ trợ của bà con, hơn 50 y bác sĩ, tình nguyên viên đã chuyển hàng hóa và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho bà con. Sự háo hức, mong chờ không chỉ thể hiện trên khuôn mặt của hàng trăm bà con nơi đây mà ngay cả đoàn y bác sĩ cũng mong được thăm khám cho những mảnh đời kém may mắn. Bà Nông Ít Bội, 80 tuổi, dân tộc Tày chia sẻ: “Dù nhận thông báo của xã, 8 giờ đoàn bác sĩ mới khám bệnh nhưng hơn 7 giờ tôi đã có mặt ở đây. Tôi chỉ mong được bác sĩ Trung ương khám để chữa khỏi căn bệnh tê tay, tê chân đã gần chục năm nay”. Mang tâm trạng “vui lắm, thích lắm”, bà Dương Thị Thông 46 tuổi, dân tộc Dao - thuộc diện nghèo hồ hởi: “Đây là lần đầu tiên được bác sĩ khám bệnh, cho thuốc lại được nhận nhiều quà đến thế. Tết này nhà tôi không phải mua dầu ăn, bột nêm và muối nữa, chỉ việc mua thêm chút thịt mỡ là có cái Tết tươm tất rồi”.

Bác sĩ trẻ đưa Tết ấm lên vùng cao 1
Đoàn bác sĩ TTDUMDLS Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh tình nguyện cho bà con xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.
 

Một trong những bệnh nhân đặc biệt của buổi khám tình nguyện nhận được sự thăm khám, chăm sóc nhiệt tình cũng như dành sự quan tâm đặc biệt là cụ Triệu Thị Chài, 90 tuổi, dân tộc Dao. Cụ đến khám với khuôn mặt mang khối u quái khổng lồ mà cụ đã phải “chung sống” với nó gần nửa thế kỷ qua. Cụ Chài nghẹn ngào kể, hơn 40 tuổi, cụ phát hiện có một khối u bằng ngón tay trên mặt nhưng vì không có điều kiện đi khám bệnh nên đành “mặc kệ”. Những tưởng cái khắc nghiệt của cuộc sống nơi đây sẽ làm khối u ấy “chết” đi, nhưng ngược lại nó cứ lớn dần theo năm tháng cho đến khi bằng nắm tay. Với sự hỗ trợ về tiền đi lại của UBND xã, cụ mới được đi khám bệnh ở tỉnh nhưng các bác sĩ đều “lắc đầu” vì có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu “động” vào khối u. Hơn 10 năm qua, khối u lớn dần và choán gần hết mặt khiến mặt cụ biến dạng, đau đớn, khó thở, ăn uống vô cùng khó khăn. Không những thế, do khối u lớn quá nhanh, lớp da mỏng không đủ sức che chở nên đã rách toác, chảy máu và đang có dấu hiệu viêm nhiễm. BS. Hoàng Phong Mỹ (Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba) - thành viên đoàn tình nguyện, người trực tiếp thăm khám cho cụ Chài cho biết, dù không có các phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng nhưng qua thăm khám ban đầu, cụ Chài có thể bị bệnh loạn sản xơ xương hàm mặt. Bên trong khối u có thể là các tổ chức xơ và máu. Hiện khối u đã xâm lấn 1/3 trán, choán toàn bộ vùng má trái, “ăn” hết mắt trái, đẩy mũi sang nửa mặt phải và đang tiếp tục xâm lấn vào vùng mặt còn lại. “Ở thời điểm này, các bác sĩ không thể can thiệp bằng phẫu thuật do tuổi cao, sức khỏe quá yếu mà chỉ có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh, sát khuẩn tại chỗ để hạn chế nhiễm khuẩn ở vết thương hở” - BS. Mỹ nhận định. Sau khi được các y bác sĩ thăm khám, rửa vết thương, cụ Chài được cấp thuốc, tặng quà và dặn dò cách chăm sóc vết thương trên khối u. “Lần đầu tiên tôi được các bác sĩ chăm sóc tận tình như vậy, lại có rất nhiều quà nữa, thế là tôi vui lắm rồi”. Dù phải có người phiên dịch cho chúng tôi câu nói của cụ Chài, nhưng nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ, đau đớn vì bệnh tật ấy đã xua đi những băn khoăn, trăn trở khiến các y bác sĩ trẻ tình nguyện nhẹ lòng hơn khi nghĩ về cuộc sống của cụ.

Nối dài cánh tay yêu thương

BS nội trú Nguyễn Như Nguyệt, Trung tâm DUMDLS tâm sự: “Dù đã có những lần trải nghiệm thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên được khám bệnh như một bác sĩ thực thụ cho bệnh nhân. Đến đây em mới biết được sự đa dạng của các mặt bệnh tật, sự thiếu thốn của người dân và trẻ em vùng cao”. “Đây không chỉ là trải nghiệm của một bác sĩ trẻ mà nó còn giúp cho em và các bạn trẻ hiểu và cảm nhận được sự khó khăn, thiếu thốn, cực khổ của người dân vùng cao. Nếu có những chuyến đi như thế em sẽ tham gia nhiệt tình”- BS. Nguyệt bày tỏ.

Bác sĩ trẻ đưa Tết ấm lên vùng cao 2
 BS. Hoàng Phong Mỹ thăm khám khối u quái cho cụ Triệu Thị Chài.

Không phải là lần đầu tham gia các chuyến khám bệnh tình nguyện nhưng với nhiều y bác sĩ trẻ, tình nguyện viên khác mỗi một mảnh đất đều để lại cho họ những dấu ấn khác nhau. “Mỗi chuyến đi đều mang đến nhiều xúc cảm nhưng trên tất cả đó là sự sẻ chia với các đối tượng gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một niềm vui vô bờ bến khi được nhìn những nụ cười, những ánh mắt hạnh phúc của bà con khi được khám bệnh, tặng quà hay các em nhỏ háo hức khi đón những món quà là khăn, mũ, tất, quần áo ấm, đồ dùng học tập từ tay các tình nguyện viên. Khi đó, hạnh phúc thật giản đơn” - cô Lê Bảo Vân chia sẻ. Ôm trong tay những món quà từ đoàn tình nguyện, em Mai Phương Điếu, 13 tuổi, học sinh trường THCS Tam Kim bẽn lẽn: “Tết này cháu được mặc áo mới, có mũ, tất ấm, cháu không sợ lạnh nữa. Cháu sẽ học thật chăm, thật giỏi để trở thành bác sĩ”.

BS. Bùi Văn Khánh, Bí thư đoàn Trung tâm DUMDLS cho hay, thành công lớn nhất mà chúng tôi nhận được sau một chặng đường dài cùng bao vất vả đó là nụ cười rạng rỡ trên môi người dân bản. Ngoài khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân nơi đây thì hơn 300 suất quà gồm chăn ấm, đồ dùng sinh hoạt đã được trao tặng cho những người thuộc diện chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người già, người neo đơn, người có công với cách mạng... Để chuẩn bị cho chuyến đi này, đoàn đã phải kêu gọi từ nhiều tháng trước. Toàn bộ các phần quà, thuốc có giá trị gần 250 triệu đồng tặng bà con trong đợt khám chữa bệnh tình nguyện được quyên góp bởi một số cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có lòng hảo tâm. “Sau chuyến đi này, Chương trình khám chữa bệnh Đưa Tết ấm đến vùng cao sẽ là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên trung tâm” - BS. Khánh khẳng định.

Chia tay người dân xã Tam Kim, hành trình nối dài những cánh tay yêu thương đến với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các y bác sĩ trẻ, các tình nguyện viên sẽ còn nối tiếp để mong sao người dân, trẻ em nghèo cảm thấy ấm lòng hơn trong mùa đông lạnh giá và đón một cái Tết trọn vẹn.

Bài, ảnh: Nam Trung


Ý kiến của bạn