“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước!”

Tin nóng y tế
SKĐS -Mùa thu 1945, ngày 2/9, tại vườn hoa Ba Ðình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập...

Mùa thu 1945, ngày 2/9, tại vườn hoa Ba Ðình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thể thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập, tự do. Ngay trong giờ phút khai sinh linh thiêng ấy, Người khẳng định ý chí của toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ nền tự do, độc lập vừa giành được.

69 năm qua, những lời dạy của Bác luôn thành kim chỉ nam trong hành trình đi lên của dân tộc. Người chỉ ra: Nước nhà được độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì. Với tư tưởng “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Người kiên quyết một thái độ sẵn sàng không ngại hy sinh gian khổ phải đánh bại mọi kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Qua mọi chông gai thử thách, những người con nước Việt đã làm nên những “Ðiện Biên chấn động địa cầu”, “Ðiện Biên Phủ trên không” và thống nhất giang sơn thu về một mối với một Tổ quốc Việt Nam từ Hà Giang đến mũi Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa, Hoàng Sa. Hiện biển Ðông đang dậy sóng, con dân nước Việt cả ngàn đời nay luôn yêu chuộng hòa bình, hữu nghị nhưng cũng sẵn sàng làm tiếp một “Ðiện Biên Phủ trên biển khơi” nếu độc lập, chủ quyền lãnh thổ và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bị xâm phạm.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục và thống nhất, 69 năm sau từ ngày Tuyên ngôn Ðộc lập, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Nhân dân ta không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào làm xâm hại lợi ích của đất nước, của dân tộc. Ðó chính là đạo lý thiêng liêng nhất và là pháp lý công minh nhất! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người con đất Việt.

“Bảo bối” giữ nước mà Bác Hồ để lại chỉ đơn giản trong hai chữ “cùng nhau”. Ðó là sự đoàn kết của cả một dân tộc. Ðây là vũ khí lợi hại nhất mà mọi kẻ thù muốn nhòm ngó vào cương thổ quốc gia Tổ quốc ta đều run sợ. Thế kỷ XIII, giặc Nguyên Mông quấy đảo thiên hạ nhưng từ phương Bắc tràn vào nước ta đã phải 2 lần ôm đầu máu chạy về chỉ bởi dân ta “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Một dân tộc nhỏ bé luôn bị phong kiến phương Bắc uy hiếp nhưng luôn tồn tại chỉ vì tinh thần độc lập tự chủ “Sông núi nước Nam vua Nam ở” và bất cứ ai xâm phạm điều thiêng liêng này sẽ đều bị “đánh tơi bời”.

Giữ nước không chỉ chống giặc ngoại xâm mà quan trọng hơn là phát huy nội lực, xây dựng đất nước hùng cường để không kẻ nào dám mơ tưởng xâm phạm, thôn tính hoặc lôi kéo vào vòng phụ thuộc. “Khó có thể giữ nước nếu trong nước còn những kẻ “vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm” mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại đến lợi ích của đất nước, làm nghèo, suy yếu đất nước. Ðây là “giặc nội xâm”, là những “khối u” trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ” như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chỉ ra.

Chưa tính ngoại xâm, nước có “giặc nội xâm”, những “khối u” nếu không bị cắt bỏ hẳn nước đó sẽ dẫn đến suy vong!

Mùa thu này, trước bối cảnh đầy biến động trên thế giới và hoàn cảnh trong nước, chúng ta càng nhớ Bác biết bao nhiêu với tâm nguyện của Người: “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!”.

Lưu Thủy


Ý kiến của bạn