Chiều 22/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) công bố thông tin ban đầu về vụ trọng án xảy ra tại căn phòng trọ ở ngõ 153 Nguyễn Khang (Hà Nội).
![]() Vũ Văn Thành tại cơ quan điều tra. |
Theo lãnh đạo công an quận, 3h30' lực lượng cảnh sát hình sự quận tiếp cận hiện trường. Sau 2 tiếng thuyết phục và vận động không có kết quả, gọi bên trong không thấy có động tĩnh gì, công an phá cửa ập vào. Lúc này, Thành và Trang nằm trên giường, trùm chăn trong tình trạng bất tỉnh. Họ được đưa vào viện cấp cứu. Thành tỉnh lại, còn Trang đã bị tử vong.
Giải thích vì sao sau 3 tiếng bao vây, cảnh sát mới quyết định phá cửa, đại tá Bích cho hay: "Lúc đó phòng trọ rất tối vì tắt đèn, cửa lại khóa nên lực lượng chức năng không thể quan sát diễn biến bên trong". Thời điểm này, lực lượng công an cũng đã đề nghị chị Đức (người trọ ở tầng một) hỏi thăm tình hình của Trang và được cô gái này cho biết "em không sao đâu, mọi người cứ về đi". "Đến 4h30, Trang vẫn điện ra ngoài cho chị Đức khẳng định rằng mình khỏe", ông Bích nói.
Công an quận Cầu Giấy cho rằng Thành và Trang quen biết nhau nên khi cô gái yêu cầu không can thiệp, cảnh sát phải tính toán lựa chọn phương án. "Công an quận đã làm hết trách nhiệm", vị Trưởng công an quận cho hay.
Chiều 22/11, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Vũ Văn Thành về hành vi Giết người. Cơ quan điều tra cho biết, không như lời khai trước đó của anh ta rằng có bố làm công an, mẹ làm trong ngân hàng, Thành sinh ra không có bố, mẹ làm nông nghiệp. Gần đây, Thành lên Hà Nội học ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động. Anh ta quen Trang trên chuyến xe khách từ quê ra Hà Nội. Trước thời điểm gây án, Thành ta thuê nhà nghỉ đối diện với phòng trọ của nạn nhân. |
