- Thời gian nào là thuận lợi nhất?
- Nhân vật nào là quan trọng nhất?
- Công việc nào là cần thiết nhất?
Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua quyết định đi hỏi một đạo sĩ đang tu trên núi. Vua cải trang làm thường dân.
Nhà vua tới gần đạo sĩ và nói: “Tôi tới đây để xin đạo sĩ trả lời giúp tôi ba câu hỏi” (Vua kể lại ba câu hỏi trên).
Đạo sĩ lắng nghe vua nói nhưng không trả lời. Đạo sĩ chỉ vỗ vai nhà vua rồi tiếp tục cuốc đất.
Nhà vua nói: “Đạo sĩ mệt lắm rồi, đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát”. Đạo sĩ thản nhiên, cảm ơn, trao cuốc cho vua rồi ngồi nghỉ.
Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đã đi qua. Mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi.
Đạo sĩ từ tốn nói: Xin nhà vua nhớ kỹ cho điều này: “Chỉ có một thời gian quan trọng nhất mà thôi: đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại”. Giờ phút hiện tại là quan trọng vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta.
Nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống...”.
Lời bàn: Qua câu chuyện đại văn hào L. Tolstoy cho ta thấy ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người mà ta chung đụng hằng ngày, làm ngay điều có thể giúp họ bớt khổ đau mà thêm nhiều hạnh phúc. Chúng ta nói phụng sự xã hội, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân loại, nhưng nhiều khi ta quên mất rằng chính ta phải sống cho những người thân cận ta trước hết.
Đó là gia đình, một cộng đồng bé nhỏ của ta, những người cùng công tác với ta, bè bạn ta, đoàn thể của ta... Nếu ta không thương yêu nhau, giúp đỡ được nhau thì chúng ta giúp đỡ được ai? Nếu ta không sống vì họ thì ta có thể sống vì ai nữa?
Vậy phải sống hết mình với hiện tại, một giờ nên một giờ, một ngày cho đáng một ngày đầy tình thương yêu và những điều hạnh phúc sung sướng cho những người thân cận, gần gũi bên ta.
Minh Chánh