Dù kinh tế đất nước đã khá lên, nhưng số hộ nghèo vẫn còn nhiều, vì thế hoạt động của Hội bệnh nhân nghèo các tỉnh như là “bà đỡ” của họ.
Tại Thừa Thiên Huế, năm 2004 Hội bệnh nhân nghèo được thành lập. Nhiệm vụ rất cụ thể của hội này là làm sao để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo này có điều kiện chữa bệnh.
Tôi gặp ông Trần Xuân Kiên, Phó Chủ tịch Hội bệnh nhân nghèo, hỏi:
- Hội đã làm được những gì để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, thưa ông?
Ông Phó Chủ tịch hội bộc bạch: Đến gặp các gia đình nghèo, gặp họ mình không thể cầm lòng, thấy rất rõ nếu không có sự hỗ trợ thì các bệnh nhân nghèo này đành bó tay, mặc cho bệnh tật hoành hành. Muốn hỗ trợ họ, hội đã làm một việc rất cụ thể là lấy những thông tin về bệnh nhân, rồi đi vận động từ thiện. Dân ta được cái rất tốt là dễ xúc động trước những số phận nghèo khó, nên không một ai từ chối. Kể cả những cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh sẵn sàng mở hầu bao. Trong 5 năm qua hội đã quyên góp được cả tỷ đồng anh ạ. Có tiền trong tay, chúng tôi đem ngay tới cho bệnh nhân nghèo.
Phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. |
Trong kế hoạch chung, đến năm 2020, cả nước mới mổ xong đục thủy tinh thể chống mù lòa, vậy mà ở Thừa Thiên Huế năm 2004 tỉnh đã cơ bản xóa đục tinh thể cho người nghèo.
Nghe tin Hội bệnh nhân nghèo ở Huế giúp người nghèo chữa thủy tinh thể có kết quả, 300 bệnh nhân mắt ở các tỉnh Tây Nguyên lần lượt đề nghị giúp đỡ. Được sự trợ giúp tích cực của Hội bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Mắt Huế cũng đã mổ đục thủy tinh thể cho 300 bệnh nhân của những tỉnh này.
Ngoài việc đục thủy tinh thể, có 34 cháu trong các gia đình khó khăn đã tìm đến hội xin giúp đỡ để chữa bệnh tim đang cần được phẫu thuật. Các bác sĩ sau khi khám cho biết, ca mổ đơn giản nhất tốn 10 triệu đồng, ca mổ phức tạp tốn 60 triệu đồng. Hội đã đồng ý ngay. 34 cháu may mắn trở về với cuộc sống bình thường.
Ông Trần Xuân Kiên cho biết thêm: Hội còn hỗ trợ kinh phí cho nhiều trường hợp bị u não, sỏi gan, u thận, mổ tủy sống, tặng 297 xe lắc, xe lăn và 50 máy trợ thính cho người khuyết tật nghèo. Hội không chỉ trợ giúp cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh, mà còn giúp các bệnh nhân nghèo của Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng. Nói chung được trợ giúp đúng lúc nhân dân phấn khởi lắm. đi thăm từng địa phương, gặp người nghèo càng xót xa. Có trường hợp chúng tôi hỗ trợ cho người nghèo từ tấm tôn lợp nhà, tới chăn màn, quần áo, sách vở, bút cho các cháu. Được vậy, hội chúng tôi không quên được những tấm lòng hảo tâm như bà Hồng Ngọc (Trung tâm Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh), bà Hạnh Phước (TP. Huế), Công ty tôn Đông Á, Tổ chức Đông Tây hội ngộ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí Minh, đã hết lòng vì bệnh nhân nghèo Thừa Thiên Huế chúng tôi.
Nguyễn Quang Hà