Ðầu xuôi... nhưng đuôi chẳng lọt

12-01-2013 22:05 | Thông tin dược học
google news

Thông thường đầu đã xuôi thì đuôi phải lọt nhưng “câu thần chú” này xem ra lại không hiệu nghiệm với trường hợp của tù nhân tên là Rafael Valadao

Thông thường đầu đã xuôi thì đuôi phải lọt nhưng “câu thần chú” này xem ra lại không hiệu nghiệm với trường hợp của tù nhân tên là Rafael Valadao, 28 tuổi đang bị giam tại một nhà tù ở Brazil. Theo trang tin Vyperlook.com thì sau khi đục thủng lỗ bức tường kiên cố, 4 tù nhân nhỏ con đã thoát được ra ngoài, riêng Rafael lại không qua được bởi quá “mũm mĩm”, đặc biệt là chiếc bụng quá khổ. Khi đã không qua được muốn quay lại cũng không xong vì bạn tù bên trong cố tình đẩy ra để đến lượt. Chuyện dở cười dở khóc này làm cho Rafael bị mắc kẹt, ngực bị ép khó thở, gãy một dẻ xương sườn, một thanh sắt đâm trúng phổi. Cuối cùng biết không thể thoát, Rafael đã khóc rống lên và đòi giải cứu. Sau nhiều giờ cắt bêtông, quản giáo mới cứu được nạn nhân.               

                NK (Theo Net/VC, 1/2013)


Ý kiến của bạn