Truyền thuyết về trận derby thành Madrid, mà người Tây Ban Nha gọi là El Derbi Madrileno, có viết ra cả trăm trang giấy chắc cũng chưa hết. Có một điều chắc chắn rằng, trận đấu là hình ảnh biểu tượng của sự đối lập giai cấp từ xưa, mà ngày nay vẫn chưa thể xoa dịu được.
Trận đấu bắt đầu lúc 1h ngày 19/10, sân Vicente Calderon của Atletico |
Real đại diện cho tầng lớp quý tộc giàu có, còn Atletico là hình ảnh của người lao động nghèo khổ.
Mỗi khi El Derbi Madrileno diễn ra thì nó khuấy động cả một vùng thủ đô Madrid rộng lớn, làm hồi hộp cả triệu con tim yêu bóng đá không chỉ trên xứ đấu bò mà cả nhiều “ngõ ngách” ở châu Âu. Đêm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu như thế - trận El Derbi Madrileno lần thứ 143.
|
El Kun (trái) có tỏa sáng đêm nay, trước một Raul - đứa con bị Atletico bỏ rơi ? |
Cũng giống như tầng lớp lao động khốn khó, Atletico Madrid luôn phải nép mình dưới cái cái bóng khổng lồ của CLB hoàng gia Tây Ban Nha suốt cả trăm năm qua, từ cái ngày họ bắt đầu tồn tại cho đến bây giờ. Hiếm hoi lắm, Rojiblancos mới thoát ra khỏi được “ách thống trị” mang tên Los Blancos.
Con số 9 lần vô địch La Liga của họ so với 31 lần của Real Madrid đã phần nào cho thấy hình ảnh đối lập này. Mà lần gần đây nhất Atletico lên ngôi tại xứ đấu bò cũng đã cách đây 12 năm, khi họ được thống lĩnh bởi HLV danh tiếng Radomir Antić (đang dẫn dắt ĐT Serbia) và có trong đội hình những tài năng như José Caminero, Luboslav Penev, Diego Simeone, Milinko Pantić hay Kiko.
Tuy nhiên, chưa bao giờ Atletico chịu buông xuôi số phận. Họ luôn mang trong mình khát khao lật đổ Real. Giai đoạn này là một ví dụ. Cuộc cách mạng mạnh mẽ của Chủ tịch Enrique Cerezo đang mang rất nhiều ngôi sao về sân Vicente Calderon, đưa họ trở lại và thăng hoa ở Champions League. Có thể coi, “những người lao động” Atletico đang đứng ngang hàng với “Hoàng gia” Real.
Đứa con bị bỏ rơi trở thành hung thần
Nói về El Derbi Madrileno thì không thể bỏ qua những ngôi sao đã truyền cảm hứng giúp nó thi vị và hào hùng hơn. Quá khứ thì có nhiều, nhưng trong số cầu thủ có mặt trong trận đấu đêm nay thì phải nói tới Raul Gonzalez.
“Hoàng tử thành Madrid” chẳng phải ai xa lạ mà chính là đưa con mà Atletico Madrid đã sinh ra và nuôi dưỡng. Nhưng vì quyết định giải thể hệ thống đào tạo trẻ Atletico của cựu chủ tịch Jesús Gil mà nửa đỏ trắng Madrid đã bị Real lấy đi “thần đồng” Raul - khi đó mới 15 tuổi và ghi 55 bàn cho đội trẻ Atletico (chỉ trong 2 năm)
Đau hơn nữa cho NHM Atletico nếu biết rằng, chính Raul chứ không phải ai khác đang là cầu thủ còn thi đấu ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Atletico, tổng cộng 11 lần (chỉ kém huyền thoại Di Stefano 2 bàn), trong đó có 5 bàn tại chính sân Vicente Calderon.
Chính sự “báo thù” của “đứa con bị bỏ rơi” đó mà Atletico đã rơi vào một giai đoạn đen tối trong lịch sử các trận El Derbi Madrileno. Kể từ mùa bóng 1998/99 tới nay, Rojiblancos chưa một lần giành chiến thắng trước Real Madrid trên cả sân nhà lẫn sân khách! Họ để thua tới 9 trong tổng số 13 trận (thua 5/7 trận tại Vicente Calderon), còn lại chỉ là hòa.
“Những người khốn khổ”
Atletico đang vươn lên mạnh mẽ ở những mùa bóng gần đây, song chừng đó vẫn chưa thể giúp Rojiblancos lấn át được màu trắng Los Blancos, đặc biệt vào thời điểm này. Bên cạnh yếu tố lịch sử và nỗi sợ hãi mang tên Raul Gonzalez, hiện tại cũng không muốn đứng về phía họ.
Góp mặt trong trận này, Sergio Aguero đang là cầu thủ duy nhất từng ghi bàn vào lưới Real trong màu áo Atletico. Nhưng “linh hồn” của sân Vicente Calderon lại vừa trải qua một hành trình mệt nhọc và những trận đấu đáng quên cùng ĐT Argentina tại VL World Cup 2010. Chẳng ai dám chắc El Kun có thể tỏa sáng vào đêm nay.
Bên cạnh những cầu thủ “bào mòn” bởi “virus FIFA” khác như Ujfalusi (CH Czech), Perea (Colombia), Pongolle (Pháp), Raul Garcia (U21 TBN) hay Seitaridis (Hy Lạp), Atletico còn gặp vô vàn khó khăn vì nạn chấn thương. Đội trưởng Maxi và trung vệ Pablo Ibanez chắc chắn vắng mặt. Maniche, Simao và Forlan thì mấy ngày qua liên tục tiêm thuốc giảm đau để kịp tham dự trận đấu này. Đó là chưa kể nỗi đau mà Atletico vừa nếm trải trong thất bại tủi hổ 1-6 trước Barca cách đây 2 tuần.
Real Madrid cũng sẽ chịu một vài tồn thất như chấn thương của 3 tiền vệ Diarra, Robben hay Guti. Tuy nhiên với việc trong tay HLV Bernd Schuster đang thừa thãi tiền vệ giỏi (De La Red, Gago, Sneijder, van der Vaart…) thì đó không phải là vấn đề quá lớn. Bộ ba tấn công của “Kền kền trắng” là Hiquain, Nistelrooy và Raul đang vô cùng sung sức sau gần 2 tuần nghỉ ngơi trọn vẹn (không thi đấu cho ĐTQG).
Mọi thứ - từ quá khứ, con người, cho tới hiện tại - đều đang đứng về Real. Có lẽ Atletico Madrid khó tránh khỏi một thất bại trong trận derby đêm nay.
Dự đoán: Real thắng 3-1
Đội hình dự kiến:
Atletico Madrid: Coupet; Seitaridis, Perea, Ujfalusi, Antonio López; Luis García, Maniche, Raúl García, Simao; Aguero, Forlán.
Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro/Metzelder, Pepe, Marcelo; Van der Vaart, De la Red, Sneijder; Higuaín, Van Nistelrooy, Raul.
