Ðất nước chưa bao giờ thiếu vắng Yết Kiêu!

16-05-2014 09:11 | Tin nóng y tế

SKĐS - - Lính giữ biển đảo mây trời đất nước, phục tất nhưng quá bất ngờ trước anh em đặc công nước! Có anh bảo với tôi: Cho cháu cái bánh mỳ, lon nước và ống thở, cháu có thể bơi trên biển cả vài chục hải lý.

Hai Phiếm vừa đi ra tận huyện đảo Trường Sa về. Lão bảo:

- Phục! Phục sát biển, à quên, phục sát đất!

- Phục ai vậy?

- Lính giữ biển đảo mây trời đất nước, phục tất nhưng quá bất ngờ trước anh em đặc công nước! Có anh bảo với tôi: Cho cháu cái bánh mỳ, lon nước và ống thở, cháu có thể bơi trên biển cả vài chục hải lý.

- Đúng là con cháu Yết Kiêu!

- Thế cho nên quân hàm các anh mới có hình ảnh cái búa và cái đục.

- Xưa tàu gỗ mới cần búa đục làm chìm tàu giặc chứ nay tàu thép...

- Dốt! Đấy là hình ảnh truyền thống ông cha. Con cháu phải tùy nghi vận dụng trong hoàn cảnh cụ thể chứ!

- Thế cái giàn khoan Hải Dương 981 với hơn 80 tàu các loại của Trung Quốc đang xâm phạm vùng biển nước ta, không biết các “Yết Kiêu” có trị được không nhỉ?

- Yên chí! Tinh thần Yết Kiêu sẽ có cách trị được bọn xâm chiếm ngang ngược kia!

Nghe Phiếm nói vậy, Nghĩ tôi rót một chén như muốn mời anh em Cảnh sát biển, Kiểm ngư và những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió:

- Đất nước chưa bao giờ thiếu vắng Yết Kiêu!

- Chống lại kẻ xâm chiếm biển bằng tinh thần và nghệ thuật Yết Kiêu thì Hải Dương 981 và lũ tàu chiến, tàu các loại khác kia phải sớm cuốn xéo!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn