Áo trắng Trường Sa

Xã hội
Tàu QNg-958525 của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá ở khu vực biển quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Chiều 13/4/2011,
Tàu QNg-958525 của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá ở khu vực biển quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Chiều 13/4/2011, tàu cứu hộ của Bộ Tư lệnh vùng D Hải quân Việt Nam đưa 30 ngư dân vào đảo Song Tử Tây chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ ngư dân lưu trên đảo chờ sửa tàu. Trước đó ít ngày, các bác sĩ trên đảo Trường Sa Lớn đã mổ sinh cấp cứu cho một sản phụ.

Trường Sa giữa mênh mông sóng nước là điểm tiền tiêu của Tổ quốc trong sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngoài những chiến sĩ hải quân anh hùng gác lại những lo toan đời thường, giản dị như chăm sóc gia đinh, đưa con đi học... để ra đảo vì nghĩa lớn của dân tộc còn có cả hàng vạn lượt ngư dân đánh bắt xa bờ, dựa vào điểm tiền tiêu này để vững lòng làm ăn giữa sóng lớn biển khơi.

Trường Sa không chỉ có những lữ đoàn bảo vệ biển đảo mà ngay giữa trùng khơi còn vang lên tiếng hát, tiếng bi bô đánh vần của trẻ thơ dưới những mái trường ấm áp tình người. Đơn giản Trường Sa là một huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa, là một huyện đặc biệt luôn thức trong trái tim cả nước. Nhắc đến khái niệm vùng sâu vùng xa và Trường bSa dù là sâu và xa nhất vẫn cứ là một huyện và huyện xãb không thể thiếu những bóng áo trắng của người thầy thuốc. Bệnh tật, ốm đau chẳng chừa ai và những trạm xá trên nhiều đảo của huyện đảo Trường Sa đa thật sự là chỗ dựa của những người lính, những cư dân trên quần đảo và cả của bà con ngư dân từ trong bờ ra đảo xa làm kinh tế.

Báo SK&ĐS vừa tổng kết năm đầu tiên của cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” viết về những tấm gương thầy thuốc và thật tiếc chưa có ai viết về những người lính mang hai màu áo trên huyện đảo anh hùng này. Riêng trạm xá trên đảo Song Tử Tây nằm phía Bắc quần đảo, với sự tăng cường của 2 bác sĩ, 5 y tá Viện 108 cùng 1 đồng chí quân y sĩ của Lữ đoàn 146, chỉ chưa đầy 1 năm đa khám chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt bệnh nhân là quân, dân trên các đảo và cả ngư dân hành nghề trên biển. Một trạm xá nhưng đã mổ thành công ca đau ruột thừa của thiếu úy Lê Ngọc Anh ngay trong ngày mùng 4 Tết Tân Mão vừa qua để 7 ngày sau anh hoàn toàn khỏe mạnh. Gần đây nhất, ông Trần Văn Xê, 56 tuổi, một ngư dân ở Phú Yên đang đánh cá trên biển thì cảm thấy đau thắt ngực, khó thở đa được các ngư dân trên tàu đưa ngay về đảo trạm xá Song Tử Tây và các thầy thuốc kết luận bị nhồi máu cơ tim. Với kinh nghiệm và thuốc men chuẩn bị chu đáo, các bác sĩ, y sĩ ở đây đa cứu chữa và điều trị nội khoa cho ông Xê, nhờ vậy mà giữ được tính mạng và ông có thể đi biển trở lại hôm 20/3 vừa rồi.

Ngoài trạm xá Song Tử Tây có thầy thuốc Viện 108 tăng cường, đảo Trường Sa Lớn có các thầy thuốc của Bệnh viện 175, đảo Nam Yết có các thầy thuốc của Bệnh viện 103, đảo Sinh Tồn có các thầy thuốc của Bệnh viện 354 với đội ngũ bổ sung đến 7 - 8 người mỗi trạm xá.
 
Các bệnh xá của huyện đảo Trường Sa được trang bị các thiết bị khám cơ bản, siêu âm, điện tâm đồ, máy thở… Những thầy thuốc ở đây có thể mổ ruột thừa, điều trị chấn thương và một số bệnh nội, ngoại khoa. Áo trắng Trường Sa trên huyện đảo đa thực sự biến đảo xa thành “bờ” khi tiếp nhận các ca bệnh là những người lính đảo, là nhân dân, ngư dân gặp bệnh tật, tai nạn trong quá trình tham gia đánh bắt hải sản trong vùng biển quần đảo.

Những chiến sĩ áo trắng trên Trường Sa không chỉ làm nhiệm vụ thầy thuốc trong hoàn cảnh địa lý cách trở, việc chuyển viện cho bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nặng vào đất liền khó khăn với tinh thần cẩn thận, tận tâm tận lực mà họ còn mang trong mình thông điệp của đất liền: Những người lính đảo, những cư dân đảo và những ngư dân trên vùng biển Trường Sa sống, chiến đấu, lao động vì chủ quyền dân tộc thì cả dân tộc luôn ở bên họ. Những bóng áo trắng Trường Sa luôn là chỗ dựa vững chắc về sức khỏe cho quân, dân, ngư dân vùng biển Đông của Tổ quốc.

LÊ QUÝ

Ý kiến của bạn