Áo dài Việt Nam khoe sắc ở Đài Loan

12-12-2009 10:07 | Khỏe - Đẹp
google news

Ngân An, một thương hiệu áo dài đã có 25 năm tuổi ở thủ đô tới đây sẽ giới thiệu với công chúng Đài Loan 3 bộ sưu tập thời trang đặc sắc. Và không chỉ có thế...

Ngân An, một thương hiệu áo dài đã có 25 năm tuổi ở thủ đô tới đây sẽ giới thiệu với công chúng Đài Loan 3 bộ sưu tập thời trang đặc sắc. Và không chỉ có thế...

 Ngân An và con gái Anh Thư.

Món quà Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Tổng cục Du lịch tổ chức Road show "Du lịch VN" tại đây từ 10-17/12/2009. Và thương hiệu áo dài Ngân An đã vinh dự được chọn, đại diện cho các nhà may áo dài truyền thốngVN giới thiệu nét đẹp tinh tế của tà áo nổi tiếng tới công chúng Đài Loan (TQ).

Nhà thiết kế Anh Thư, con gái bà Ngân An, người quyết tâm kế thừa nghề quý và danh tiếng của mẹ, gánh trách nhiệm thiết kế và dựng 6 bộ sưu tập (áo dài, áo yếm và áo tứ thân) quan trọng này. Cô cho biết, vì mang nhiệm vụ cao quý là quảng bá hình ảnh - đất nước - con người VN qua tà áo nên cả 6 bộ sưu tập cô thiết kế đều đậm chất Việt. Đó là những bộ sưu tập: Phố cổ và hoa, Sắc sen, Huế thương, Rồng-linh thiêng và hào hoa, Sắc màu Việt...

 Áo dài Ngân An tại Genting (Malaysia).

Áo dài Việt vừa duyên dáng, vừa quyến rũ, nhất là khi được dựng trên chất liệu lụa truyền thống từ làng nghề lụa Hà Đông, từ những nét trang trí thêu tay tinh xảo và nhiều âu yếm của người con gái Việt, từ cách phối màu độc đáo và nữ tính theo phong cách riêng của NTK Anh Thư,... tất cả tạo nên một sức hút lạ thường cho những bộ sưu tập.

Một sáng tạo nữa mà với lòng yêu nghề và sau nhiều lần suy tư trăn trở, Anh Thư đã nghĩ ra một style trình diễn khác lạ cho áo dài, nhất là khi trình diễn ở nước ngoài, giới thiệu văn hóa Việt với thế giới, đó là khi trình diễn, các cô người mẫu không đi theo kiểu catwalk thông thường với vẻ mặt lạnh lùng, mà là hoạt cảnh sinh động và gần gũi, thân thiện. Người mẫu sẽ là những cô gái Việt, trong những hoàn cảnh Việt đậm đà. Ví như trong màn trình diễn áo tứ thân, áo yếm, thì sân khấu sẽ được thiết kế với cảnh làng quê Việt Nam, với cây rơm, mẹt sen, chum nước, gáo dừa... Các người mẫu tóc vắt vẻo đuôi gà, cắp mẹt lúa, mẹt hoa, hay múc nước trong chum gột tóc đuôi gà. Anh Thư cho rằng, diễn như thế mới gợi cảm và khiến khách quốc tế hiểu rõ hơn về cội rễ của trang phục dân tộc nước mình.

Góp phần cho thương hiệu đất nước

Với 6 bộ sưu tập, cùng biết bao đạo cụ, nên một mình NTK Anh Thư đã đóng gói 150kg hành lý. Hành lý nặng như vậy, nhưng trong chuyến đi cô thường được mọi người trong đoàn giúp đỡ, cô chỉ ngại nhất lúc mang đồ về phòng khách sạn, một mình dỡ tất cả quần áo diễn ra là lượt lại cho đẹp, sắp bộ nào vào bộ nấy, kèm cả phụ trang, rồi treo khắp phòng sao cho khoa học để khi chuyển đi diễn được tiện lợi nhất, nhanh nhất và không thất lạc... Một công việc vất vả mà không dễ!

 Áo tứ thân.

Với chuyến đi lần này, Anh Thư không hề nghĩ đến chuyện kinh doanh, cô chỉ tâm niệm rằng mình làm hết sức để đóng góp phần nhỏ cho việc quảng bá thương hiệu đất nước. Cô cho rằng phụ nữ Đài Loan (TQ) có áo xường xám cũng rất dễ thương, mặc cũng khá tiện trong cả lễ hội lẫn đời thường nên việc tạo nhu cầu mặc áo dài nơi họ là rất khó. Chỉ có ở nước Nhật, bởi áo truyền thống Kimono không dễ mặc, nên họ mới chuộng mặc áo dài Việt, bởi nó gọn gàng, thuận tiện hơn Kimono trong sinh hoạt thường ngày. Hiện Anh Thư cũng đã có nhiều hợp đồng may áo dài từ xứ sở hoa anh đào.

 Hạnh phúc lớn lao của Anh Thư là cô vừa được làm những gì mình yêu thích, được đi du lịch, lại vừa giới thiệu được vẻ đẹp áo dài Việt Nam với thế giới. Lần này cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến Đài Loan (TQ) và sẽ mang áo dài đi diễn ở ba thành phố: Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng.        

MaJa


Ý kiến của bạn