Sau hai lượt trận bảng F, cuộc đua ở bảng đấu này lại vô cùng hấp dẫn. Hungary đã giành vé đi tiếp với 4 điểm, Bồ Đào Nha và Iceland cũng có được hai điểm sau hai trận hòa. Áo đang đứng cuối bảng với 1 điểm, nhưng họ vẫn không hề hết cơ hội đi tiếp.
Iceland đã cầm hòa Bồ Đào Nha ở ngày ra quân, và tiếp tục cầm hòa Hungary ở lượt trận thứ 2. Với 2 điểm sau 2 lượt trận, Iceland đang xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng F và chỉ cần chiến thắng trước Áo trong trận đấu này, “tí hon” Iceland sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out.
Iceland đã tạo nên lịch sử khi lọt vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên tham dự Euro.
Chỉ cần kiếm thêm ít nhất 1 điểm là Iceland sẽ lọt tiếp vào vòng sau. Ngoài ra họ sẽ chiếm được vị trí thứ nhất bảng F nếu trận còn lại hòa. Trong khi đó, nếu thắng thì Áo cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 2 hoặc thứ 3.
Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai huấn luyện viên đều đưa ra sân nhưng con bài mạnh nhất mà mình có trong tay. Áo với lợi thế đội hình có nhiều ngôi sao hơn, đã chủ động dồn ép đối thủ ngay từ đầu.
Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội tuyển Áo, khi thủ môn Halldórsson của Iceland có pha xử lý lòng ngóng và để mất bóng vào chân tiền đạo Arnautović, tuy nhiên tiền đạo của Áo không tận dụng được món quà này để ghi bàn mở tỷ số.
Trong khi đó Lars Lagerback lại chỉ đạo cho các cầu thủ chấp nhận chơi lép vế, để triển khai hệ thống phòng thủ nhiều lớp, nhằm hạn chế lối đó tốc độ của Áo. Khi cần họ sẽ đáp trả đối phương bằng những đòn phản công nhanh. Và từ một tình huống phản công mẫu mực, bóng được treo vào vòng cấm đội tuyển Áo, Bödvarsson có pha tỳ đè và xoay người dứt điểm rất nhanh khiến Almer chỉ biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 17 của trận đấu.
Sau khi bị dẫn trước, Áo dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên những đợt hãm thành của họ không đủ độ sắc sảo để gây khó khăn cho hàng thủ của Iceland.
Sau tình huống Alaba bị phạm lỗi trong vòng cấm, Áo đã được hưởng phạt đền. Tuy nhiên Dragovic lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi sút bóng dội cột dọc từ cự ly 11m.
Alaba và các đồng đội bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Hai đội tạm rời sân với tỉ số 1-0 nghiêng về Iceland.
Những phút đầu hiệp 2, các học trò của Koller liên tục ép sân nhằm tung ra đòn phủ đầu đối thủ. Và thành quả đã đến khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Alessandro Schopf phối hợp 1-2 với Alaba sau đó đi bóng xộc thẳng vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới Halldórsson. Hàng thủ Iceland đã chơi khá tệ trong tình huống này.
Alaba và các đồng đội đã gây thất vọng lớn khi phải về nước ngay sau vòng đấu bảng
Sau khi có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Áo vẫn tiếp tục phải chơi dâng cao, vì chỉ có 3 điểm mới giúp họ đi tiếp. Tuy nhiên lối chơi của các học trò Koller không nhiều đột biến, họ chỉ có thể tận dụng những tình huống cố định hay các đường chuyền dài vượt tuyến để tiếp cận vòng cấm đối phương, tuy nhiên tất cả vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Tấn công nhiều nhưng không có được bàn thắng và họ đã bị Iceland “hồi mã thương”. Từ một đợt phản công cực nhanh ở những giây cuối cùng của trận đấu. Trong tình huống 3 đánh 2, Traustason đón được đường căng ngang của đồng đội và dễ dàng đưa bóng vào lưới từ cự ly gần.
Bóng đá là vậy! chỉ cần không tỉnh táo trong một khoảnh khắc bạn sẽ bị trừng phạt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Iceland. Đây là chiến thắng lịch sử của thầy trò Lars Lagerback đưa họ vào vòng 1/8 trong lần đầu tiên tham dự Euro.
Đội hình thi đấu
Iceland: Halldórsson, Sævarsson, R. Sigurdsson, Gudmundsson, B. Bjarnason, Sigthórsson, G. Sigurdsson, Árnason, Bödvarsson, A. Gunnarsson, A. Skúlason
Áo: Almer, Dragović, Hinteregger, Fuchs, Ilsanker, Arnautović, Alaba, Baumgartlinger, Prodl, Klein, Sabitzer
Tỉ số:
Áo: 1 Alessandro Schopf(60)
Iceland: 2 Bödvarsson (18); Traustason (90 3)
Kiên Lê