Chú sư tử mang trái tim chuột nhắt. Đó là hình ảnh đầy chế giễu mà NHM gán cho ĐT Anh khi họ liên tiếp phải nhận thất bại ở những giải đấu lớn. Hơn khi nào hết, Gerrard và các đồng đội cần phải chứng minh rằng, trong người họ là một trái tim sư tử thực sự.
“Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ có thể chơi như những gì họ đã thể hiện tại Premier League hàng tuần. Chừng đó là đủ để ĐT Anh có thể chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại của ĐT Pháp”. HLV Roy Hodgson đã mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trước trận chiến với Pháp một cách đầy khiêu khích. Tất nhiên, đối tượng mà chiến lược gia 64 tuồi này nhắm đến chính là các học trò của mình chứ không phải là đối thủ của họ. Đây có thể coi là một trong những chiêu khả dĩ nhất với Tam sư vào thời điểm hiện tại. Hơn khi nào hết, tinh thần mới chính là thứ vũ khí quan trọng nhất nhất có thể giúp đội bóng xứ Sương mù giành được một kết quả khả quan trong ngày ra quân.![]() ĐT Anh đang đối diện với rất nhiều khó khăn |
Nhìn vào ĐT Anh hiện tại, đến những CĐV lạc quan nhất cũng chẳng mấy hy vọng họ có thể chấm dứt giấc mơ vàng tại kỳ Euro lần này. Thậm chí, vượt qua vòng đấu bảng cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng dành cho thầy trò Roy Hodgson.
“Quan trọng nhất là chúng tôi cần phải có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, ĐT Anh sẽ vượt qua tất cả”. Đúng như lời của Roy Hodgson, niềm tin chính là một trong những yếu tố khiến Tam sư luôn thất bại ở các giải đấu lớn kể từ sau năm 1966 với chức vô địch World Cup được tổ chức tại quê nhà.
Xứ Sương mù chưa bao giờ thiếu tài năng nhưng họ luôn không còn là chính mình lúc bước vào những trận chiến quyết định. Ngay cả khi mất đi một loạt những trụ cột, đội hình mà HLV Roy Hodgson mang đến Ba Lan & Ukraine lần này cũng đều thuộc hàng sao tại Premier League, giải đấu được đánh giá là hấp dẫn và chất lượng nhất thế giới hiện nay (theo đánh giá của UEFA). Nhiệm vụ của Roy Hodgson chính là kích thích được tinh thần của các tuyển thủ Tam sư để họ chơi với 100% phong độ của mình.
Trái với đối thủ, Pháp hành quân đến Ba Lan & Ukraine với một niềm tin tuyệt đối. Les Bleus tin rằng họ sẽ rửa được mối nhục tại 2 giải đấu lớn gần nhất Euro 2008 và World Cup 2010 khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
![]() Một thử thách thực sự dành cho Tam sư |
Tất cả đều nhận định bảng B là bảng tử thần song bảng đấu của Anh và Pháp cũng chẳng hề dễ dàng gì với sự góp mặt của Thụy Điển và đội đồng chủ nhà Ukraine. Cuộc chiến ngày hôm nay có thể coi là trận đấu mang tính chất quyết định đến cơ hội giành quyền đi tiếp của cả Anh và Pháp.
Xét về cả yếu tố lực lượng cũng như phong độ, Pháp rõ ràng được đánh giá trên cơ so với đối thủ. Tuy nhiên, ĐT Anh hiện tại chẳng khác nào một chú sư tử bị dồn vào thế chân tường. Khi không còn nhận được sự kỳ vọng, rất có thể đó lại chính là thời điểm chú sư tử thể hiện sức mạnh chúa sơn lâm của mình. Họ sẽ chỉ có thể làm được điều đó nếu mang trong mình trái tim của chú sư tử chứ không phải trái tim chuột nhắt như suốt quãng thời gian qua.
Thông tin lực lượng:
Anh: Terry trở lại.
Pháp: M'Vila chưa chắc ra sân. Diarra, Matuidi trở lại.
Đội hình dự kiến:
Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker, Downing, Young, Carroll.
Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye, Diarra, Nasri, Malouda, Ribery, Benzema.

