Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP

20-11-2025 15:12 | Xã hội

SKĐS - Một chiều chúng tôi trò chuyện bên quán nhỏ cùng Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ - người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam công khai là người ‘có H’ hơn 20 năm trước.

Câu chuyện về hành trình vượt qua kỳ thị, phân biệt đối xử và kiến tạo hy vọng trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS của người phụ nữ bé nhỏ được Tạp chí Time (Mỹ) vinh danh là một trong 20 "Anh hùng châu Á năm 2004".

*Phạm Thị Huệ (sinh năm 1980, quê Hải Phòng) là cái tên quen thuộc trong cộng đồng những người hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam và là một biểu tượng về nghị lực, lòng dũng cảm và sự kiên cường vượt lên số phận.

*Được Tạp chí Time (Mỹ) vinh danh là một trong 20 "Anh hùng châu Á năm 2004" vì những đóng góp xuất sắc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ và xóa bỏ sự kỳ thị, câu chuyện của Phạm Thị Huệ là nguồn cảm hứng bất tận, minh chứng cho sức mạnh tinh thần có thể chiến thắng cả "án tử hình" nghiệt ngã nhất…

*Nữ "Anh hùng châu Á" Phạm Thị Huệ cũng là một trong 60 gương mặt tiêu biểu của Việt Nam trong lễ rước đuốc Olympic 2008 tại TP.HCM.

*Diễn đàn Kinh tế thế giới bình chọn là 1 trong 250 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2007.

*Tạp chí Forbes tại Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 gương mặt tiêu biểu và có sức truyền cảm hứng cho cộng đồng năm 2017.

Những danh hiệu Phạm Thị Huệ đạt được không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ, người nhiễm HIV/AIDS không phải là đối tượng cần xa lánh, mà là những cá nhân có khả năng cống hiến và thay đổi định kiến xã hội. Hành trình của Phạm Thị Huệ là hành trình phá vỡ "bức tường kỳ thị" vô hình, một rào cản còn đáng sợ hơn cả căn bệnh thế kỷ.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Huệ trong cuộc họp của Cơ quan Điều phối Quốc gia Quỹ Toàn cầu (CCM) tại Việt Nam.

Ký ức 24 năm trước, những trang buồn trong cuộc đời của Huệ

18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phạm Thị Huệ trở thành công nhân một công ty giày da ở An Lão, Hải Phòng. Sau đó một thời gian, cô gặp và kết hôn với người chồng hiện nay khi đó đang cai nghiện ma túy. "Tôi không biết ma túy là gì, cai nghiện là như thế nào, khi đó tôi còn ngây thơ lắm. Xóm làng nói, tôi lấy chồng phố sung sướng" - Huệ tâm sự.

Nào ai ngờ, bóng tối ập xuống thân phận cô gái thôn quê đôi mươi trẻ trung, xinh xắn và trong sáng, vốn chỉ quanh quẩn ở một vùng quê ngoại thành Hải Phòng.

Thời điểm ấy, HIV/AIDS hay SIDA - đối với nhiều người dân lao động bên khu xóm cầu Hạ Lý, Hải Phòng - đó là căn bệnh khủng khiếp, Huệ cũng như nhiều người khác chỉ biết HIV là căn bệnh thế kỷ, là "án tử" và cần tránh càng xa càng tốt: "Tránh xa ra, bà ấy bị SIDA"; "Không được chơi ở gần nhà đấy nhé"…

Tuổi 21 tươi trẻ, ngập tràn hạnh phúc và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, Huệ, lúc đó chỉ quanh quẩn với tổ ấm mới, với những mong chờ đứa con sắp chào đời, vậy mà cuộc đời bỗng trở nên đen tối, những bức tường vô hình lạnh lùng đến tàn nhẫn dồn Huệ vào bóng đêm.

Huệ, khi ấy đang mang thai con đầu lòng, ngày nhận tin dương tính với HIV cũng là lúc Huệ đang trên bàn chờ sinh.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 2.

Chị Phạm Thị Huệ và con trai.

"Bố người Hải Phòng, mẹ Tiên Lãng lấy nhau đẻ thằng cu xinh quá nhưng mà dương tính rồi"

Trong cơn chuyển dạ, Huệ nghe hai từ DƯƠNG TÍNH nhưng không hiểu dương tính là gì cho đến khi bác sĩ thông báo và giải thích, đó là lúc Huệ vô cùng hoang mang và tuyệt vọng vì Huệ nghĩ dương tính với HIV như Huệ và nhiều người dân khác chỉ biết qua cái tên SIDA đồng nghĩa với cái chết cận kề.

Sở dĩ đến lúc sinh con, Huệ mới biết mình nhiễm HIV vì suốt thai kỳ, cô không đi khám thai, cô tự tin ở sức khỏe của mình, ai ngờ giây phút mừng vui đón con chào đời nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm giác "rơi xuống địa ngục," là những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời.

Những ngày tháng đó, Huệ chỉ biết khóc, lúc rên rỉ với những âm thanh chặn ngang cổ họng, lúc lại gào lên trong tuyệt vọng. Tại sao lại là tôi?

Sự đau khổ, tuyệt vọng ấy không chỉ đến từ nỗi sợ hãi căn bệnh, sợ hãi cái chết mà còn từ sự kỳ thị nặng nề của nhiều người trong xã hội và thậm chí là người thân. Hai vợ chồng và đứa con mới chào đời bị cô lập, xa lánh, phải dọn ra ngoài thuê trọ. Cuộc sống của người nhiễm HIV thời bấy giờ mang nặng nỗi nhục nhã, sự ruồng bỏ và cái chết đang chờ đợi. Tủi nhục khôn xiết, hai vợ chồng đã từng mua thuốc chuột để tìm kiếm sự giải thoát. Không phải chỉ một, mà tới ba lần ý định quyên sinh bất thành. Vậy mà, cuộc đời vẫn níu chân Huệ lại dường như để đặt lên vai chị một sứ mệnh…

Sinh con được một tháng thì mẹ đẻ của Huệ qua đời, trước lúc nhắm mắt, nỗi xót xa nhất của người mẹ là niềm canh cánh về số phận của cô con gái. Với Huệ, đó là một sự đau khổ cùng cực.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 3.

Cuộc sống của người nhiễm HIV những năm trước gặp vô vàn kỳ thị...

Phải sống

Một bước ngoặt quan trọng đối với con đường tương lai của Huệ ấy là khi đó Hội Phụ nữ phường Hạ Lý, cán bộ y tế của Sở Y tế Hải Phòng đã đến nhà và động viên, kết nối giúp Huệ tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Hải Âu. Tại đây Huệ được cán bộ tư vấn về kiến thức HIV/AIDS, từ đó giúp Huệ dần hiểu hơn về HIV, các đường lây của HIV và cách sống chung với HIV khỏe mạnh, không làm lây nhiễm cho người thân và cộng đồng.


"Em cứ nghĩ, HIV thì đằng nào cũng chết, mẹ chết, con chết nên em vẫn cho con bú và nhai cơm cho con ăn".

Khi đã hiểu hơn về HIV, Huệ âm thầm đưa con đi xét nghiệm, khoảng thời gian chờ đợi kết quả dài như vô tận nhưng khi nhận kết quả con trai âm tính với HIV làm Huệ vỡ òa, tờ giấy vô tri đó có sức mạnh khiến chị bừng tỉnh, chị phải mạnh mẽ để nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh, phải sống và sống một cách có ý nghĩa nhất để bảo vệ con khỏi sự kỳ thị mà chị đang gánh chịu. Bên cạnh quyết tâm sống vì con, Huệ muốn sống lạc quan, khỏe mạnh để không làm gánh nặng cho những người thân trong gia đình.

Những kiến thức khoa học về HIV được bồi đắp qua các lớp tập huấn không chỉ cứu vãn cuộc sống cá nhân chị, giúp gia đình hiểu và đón mẹ con chị về, mà còn là hành trang kiến thức cho con đường hoạt động cộng đồng sau này của Phạm Thị Huệ.

Dẫu vậy, cảm giác bị xa lánh, kỳ thị khiến Huệ rơi vào trầm cảm, những chuỗi ngày đấu tranh với chính mình, muốn giải thoát một cách tiêu cực, cho đến khi chị gặp được những người làm công tác xã hội của Câu lạc bộ Hải Âu do Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) thành lập tài trợ qua Sở Y tế Hải Phòng. Qua đó, chị được gặp Tiến sĩ Tâm lý học Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và BS. Khuất Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).

Tôi nhớ mãi những cái ôm ấm áp của các chị Khuất Thu Hồng, Khuất Hải Oanh, chính điều đó đã tiếp thêm động lực sống cho tôi sau bao ngày bị xa lánh. Những cái ôm ấy vô cùng giá trị, như một chiếc phao cho mình, mang lại cảm giác được yêu thương, được chia sẻ.

Người phụ nữ đầu tiên công khai là người có HIV để góp phần chống kỳ thị

Mặc dù đã dũng cảm công khai tình trạng nhiễm HIV nhưng sự lo lắng vẫn luôn hiện hữu trong lòng Huệ. Tại một hội nghị chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, khi tham gia Huệ không đăng ký tên thật, chị đã bất chợt thốt ra cái tên Phạm Thị Hợi - một phản ứng mà chính chị cũng không lý giải được.

Thực tế, dù sẵn sàng đối mặt vì cộng đồng, chị vẫn mang một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ này không phải dành cho bản thân mà là cho tương lai của con cái: Huệ lo sợ sâu sắc rằng con mình sẽ bị xa lánh, kỳ thị và chịu thiệt thòi từ xã hội vì tình trạng của mẹ.

Khi bắt đầu được tập huấn, chị nhận ra rằng, nguyên nhân sâu xa của sự kỳ thị là sự thiếu hiểu biết và quyết định công khai tình trạng nhiễm HIV của bản thân, đối diện với dư luận và những lời dè bỉu "vạch áo cho người xem lưng"; "bị điên hay sao mà công khai SIDA", chị Huệ hiểu rằng, nỗi sợ hãi và kỳ thị còn đáng sợ hơn cả căn bệnh và muốn thay đổi điều đó, chị phải là người tiên phong.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 4.

Những ngày đầu Huệ tham gia tập huấn.

Mục đích của việc công khai không phải để tìm kiếm sự nổi tiếng hay thương hại, mà là để "bình thường hóa" HIV. Thực tế, việc công khai mình là người "có H" mang lại cho Huệ những cơ hội thay đổi, định hướng công việc, gặp gỡ những người tốt nhưng chị cũng phải âm thầm chịu đựng những thiệt thòi.

Chị tâm sự dù "mất nhiều" trong chuyện công khai "có H" nhưng muốn dùng hình ảnh của mình - một người phụ nữ đang sống khỏe mạnh, có kiến thức, có cuộc sống tốt để chứng minh rằng nhiễm HIV không phải là "án tử", họ vẫn có thể sống có ích, có phẩm giá. Hành động này của chị chính là một cú hích mạnh mẽ, phá vỡ bức tường kỳ thị vô hình.

Thành lập nhóm chăm người nhiễm HIV giai đoạn cuối

Năm 2003, với nghị lực và quyết tâm của mình, Phạm Thị Huệ cùng một số người đồng cảnh ngộ đã thành lập một trong những nhóm tự lực đầu tiên của người nhiễm HIV tại Hải Phòng - nhóm Hoa Phượng Đỏ của các chị em bị nhiễm HIV.

Chị Huệ và nhóm lập ra đường dây nóng. Bằng kinh nghiệm thực tế của người trong cuộc, các chị trong nhóm đã tư vấn tâm lý, chia sẻ kiến thức về điều trị ARV, dinh dưỡng và cách đối mặt với kỳ thị. Kinh nghiệm cá nhân của chị trở thành "liều thuốc" tinh thần với nhiều người "có H" lúc đó.

Mục tiêu của nhóm Hoa Phượng Đỏ là chăm sóc và hỗ trợ người sống chung với HIV giai đoạn cuối. Nhóm đến tận nhà, bệnh viện để chăm sóc, vệ sinh cá nhân, động viên tinh thần cho những người nhiễm HIV sắp qua đời, những người đã bị gia đình và xã hội bỏ rơi. Đặc biệt là việc hỗ trợ khâm liệm khi họ qua đời, công việc này đặc biệt quan trọng vì vào thời điểm đó, nhiều người, nhiều gia đình sợ hãi không dám chạm vào thi thể người thân nhiễm HIV.

Huệ kể về ký ức trong nỗi xót xa, về thân phận của những người nhiễm HIV giai đoạn cuối, suy kiệt, đi tiêu, đi tiểu tại chỗ, nên gia đình đã để họ ăn ở ngay trong nhà vệ sinh để tiện… dội nước. Mỗi lần đi chăm sóc cho những người bệnh giai đoạn cuối, khâm liệm người chết ở gầm cầu, Huệ và các chị em trong nhóm không chỉ xót xa cho người bạc phận mà còn buồn tủi cho chính bản thân mình, không dám nghĩ về một cái kết chưa biết trước.

"Chúng tôi làm những điều đó vì tình người, dù khi đó chưa có sự hỗ trợ của dự án nào" - chị Huệ chia sẻ.

Những tủi phận của người "có H" khiến Huệ càng thôi thúc muốn đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phòng, chống HIV. Đầu tiên đó là lỗ hổng thiếu thông tin, hiểu chưa đúng, chưa đủ về HIV/AIDS… khiến nhiều người trong cộng đồng xa lánh, kỳ thị nhóm người "có H".

Các thành viên trong nhóm Hoa Phượng Đỏ cũng tích cực tham gia tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính xác về HIV/AIDS, đồng thời xóa bỏ sự kỳ thị đối với người nhiễm và gia đình họ, tư vấn và động viên những người "có H" vượt qua mặc cảm, sống lạc quan và có ích.

Từ mô hình của nhóm Hoa Phượng Đỏ tại Hải Phòng đã truyền cảm hứng để hàng loạt các nhóm tự lực của người "có H" ra đời trên khắp cả nước. Chị và nhóm hỗ trợ tư vấn, kết nối mạng lưới các nhóm này, biến họ từ những cá nhân cô đơn thành một cộng đồng liên kết, chia sẻ. Có thời điểm, Hải Phòng đã có hơn 20 nhóm tự lực của người "có H", tạo thành một "vòng tay lớn" vững chắc chống lại kỳ thị.

Nước mắt và cay đắng nở hoa

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 5.

Với những nỗ lực vượt lên số phận và đóng góp tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là trong việc góp phần phá vỡ rào cản kỳ thị, năm 2004, Phạm Thị Huệ đã vinh dự được Tạp chí Time (Mỹ) bầu chọn là một trong 20 "Anh hùng châu Á" tiêu biểu. Danh hiệu cao quý này không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân chị, mà còn là niềm tự hào lớn cho những người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam, khẳng định họ có thể vượt lên số phận và bệnh tật để cống hiến.

Huệ kể lại, 6 giờ sáng của ngày hôm đó, chị chuẩn bị ra ga Hải Phòng đi Hà Nội thì nhận được một cuộc điện thoại của một nhà báo hỏi: "Chị có biết mình vừa được trao tặng danh hiệu Anh hùng châu Á không? Khi đó tôi có biết danh hiệu đó là gì đâu, khi xuống ga ở Hà Nội, rất nhiều người với ống kính máy ảnh đã chờ sẵn để chụp ảnh và phỏng vấn".

Với Huệ, danh hiệu Anh hùng châu Á vừa là vinh dự vừa là áp lực vô hình, dù đó là một danh hiệu danh dự nhưng bản thân Huệ rất ngại khi nhắc về danh hiệu này, trong thâm tâm chị muốn làm những điều tốt nhất trong khả năng cho cộng đồng. Vì vậy, từ một người khép mình lại vì định kiến, chị Phạm Thị Huệ đã học tập, trang bị kiến thức, trau dồi kỹ năng để trở thành một diễn giả truyền cảm hứng.

Sau danh hiệu "Anh hùng châu Á", chị Huệ không ngừng nghỉ đóng góp. Chị tham gia vào nhiều hoạt động của các tổ chức trong nước và quốc tế: UNAIDS, POLICY, SMART Work… Năm 2005 – 2010, Phạm Thị Huệ là tình nguyện viên của Liên hợp quốc (UN Volunteers) tham gia Dự án GIPA – Tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam.

Chị đi nhiều nơi, từ các hội nghị quốc tế, hội thảo, đến các cuộc nói chuyện với sinh viên, doanh nghiệp, chia sẻ câu chuyện và kiến thức về HIV/AIDS, khẳng định HIV không lây qua giao tiếp thông thường và tầm quan trọng của việc tiếp cận điều trị sớm với thông điệp "Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng".

Ngọn lửa sáng trong tinh thần sống mạnh mẽ, vượt qua kỳ thị của Phạm Thị Huệ đã truyền cảm hứng và nghị lực sống cho những người "có H" đang bế tắc, bất lực, bi quan và sợ hãi…

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 6.

Chị Phạm Thị Huệ tại cuộc họp của CCM tại Việt Nam.

Hóa thân để truyền tải thông điệp và gây quỹ

Năm 2009, Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ dũng cảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Siêu thoát" của đạo diễn Vĩnh Khương để truyền tải thông điệp về ứng xử nhân ái, xóa bỏ kỳ thị và hướng con người tới cái thiện nhằm gây quỹ cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Huệ đã hóa thân vào vai diễn của một cô gái bán hoa bị nhiễm HIV, cô gái đã chết vì phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử để khán giả thấu hiểu nỗi đau, sự bế tắc của những người "có H".

Huệ nhận lời đóng phim với điều kiện trích một phần lợi nhuận của phim để hỗ trợ "Quỹ chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV". Qua vai diễn, Phạm Thị Huệ đã chứng minh người nhiễm HIV hoàn toàn có thể đóng góp và truyền cảm hứng, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay cắt đứt "vòng xoáy" của nghèo đói, thiếu kiến thức và kỳ thị, nhất là đối với những đứa trẻ vô tội.

Xây dựng giá trị của người có HIV với xã hội

Năm 2006 đến 2012, một trong những trăn trở lớn nhất của chị Huệ là việc làm cho người nhiễm HIV. Không có việc làm ổn định, họ không thể đảm bảo cái ăn, cái mặc và niềm tin để sống. Nắm bắt được vấn đề này, chị Huệ không chỉ dừng lại ở tư vấn mà còn chuyển hướng sang hỗ trợ kinh tế vì suy nghĩ một người "có H" được làm việc và đóng góp sẽ có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với việc phải sống trong sự tủi hổ và lệ thuộc.

Chị Huệ tiên phong trong việc thành lập các mô hình kinh doanh như hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội do chính người nhiễm HIV điều hành và làm việc. Tiêu biểu là việc thành lập Hợp tác xã Hoa Phượng Đỏ với những mô hình sản xuất kinh doanh: Nuôi trồng thủy hải sản, may mặc, rửa xe.

Với vai trò Chủ nhiệm Hợp tác xã Hoa Phượng Đỏ, chị Phạm Thị Huệ mong muốn tạo việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập cho những người nhiễm HIV, giúp họ có niềm tin và động lực để sống khỏe mạnh, có ích cho xã hội.

Truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 7.

Chị Phạm Thị Huệ tại cuộc họp của một dự án.

Hiện nay, Phạm Thị Huệ là Trưởng phòng truyền thông thuộc Trung tâm Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng. Công việc chính của chị là hỗ trợ tiếp cận cộng đồng, tư vấn, truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV, ma túy cho cộng đồng.

Nhiều năm qua, Huệ đã đi và gặp gỡ hàng trăm ngàn người trong cộng đồng như: Công nhân, học sinh, sinh viên… để tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, trong số đó có rất nhiều bạn công nhân trẻ không nói được tiếng Kinh, nhiều người chỉ nghe hiểu hạn chế. Thế rồi Huệ, với mọi kỹ năng, phương pháp được thầy cô đào tạo trong suốt mấy chục năm qua và cả năng khiếu trời phú để truyền thông "phòng chống xâm hại, bạo lực tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản" cho các nữ công nhân ngoại tỉnh người dân tộc thiểu số nghe và hiểu được.

Ngoài ra, Huệ còn tham gia hỗ trợ chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng như hỗ trợ học phí, dinh dưỡng, kết nối học nghề, cung cấp kỹ năng sống…

Thông điệp lớn nhất mà Phạm Thị Huệ truyền tải là: "Người bệnh chưa chết vì bệnh nhưng có thể chết vì kỳ thị và phân biệt đối xử". Chị đã biến nỗi đau cá nhân thành sức mạnh cộng đồng, không chỉ là một bệnh nhân, một tình nguyện viên, mà là một chiến binh dũng cảm, người đã dũng cảm công khai và hành động để thay đổi cách nhìn của cộng đồng về HIV/AIDS, mang lại hy vọng, niềm tin cho những người bệnh.

Phạm Thị Huệ là biểu tượng của tinh thần vượt lên số phận, là minh chứng sống cho thấy HIV không phải là dấu chấm hết, mà có thể là khởi đầu cho một hành trình cống hiến phi thường, đúng như tinh thần của một "Anh hùng châu Á".

Những đóng góp bền bỉ và quan trọng

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 8.

Phạm Thị Huệ truyền thông về giới và bình đẳng giới.

Suốt mấy chục năm qua, Phạm Thị Huệ là một tấm gương tiêu biểu với những đóng góp sâu rộng và bền bỉ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Hải Phòng cũng như trên toàn quốc.

Với vai trò là thành viên Ban Điều phối CCM Việt Nam, chị Huệ hoạt động như một cầu nối quan trọng, phản ánh trung thực nhu cầu của cộng đồng chịu ảnh hưởng (HIV, lao, sốt rét) lên hệ thống hoạch định chính sách, đảm bảo các chiến lược quốc gia mang tính bao trùm, công bằng, đồng thời tham gia giám sát việc sử dụng nguồn lực quốc tế một cách minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, với tư cách là Trưởng phòng Truyền thông và Tiếp cận cộng đồng, chị tích cực tổ chức truyền thông giảm kỳ thị liên quan đến HIV/AIDS, đào tạo mạng lưới đồng đẳng và kết nối người nhiễm HIV với các dịch vụ thiết yếu như xét nghiệm, điều trị và hỗ trợ tâm lý, giúp họ tiếp cận điều trị sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, chị dồn tâm huyết làm Chủ nhiệm CLB Sức Sống Mới, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ nhiễm HIV và trẻ có hoàn cảnh khó khăn bằng cách kết nối mạnh thường quân để hỗ trợ học phí, chăm sóc dinh dưỡng và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp hàng trăm trẻ em có cơ hội tiếp tục đến trường và hòa nhập xã hội.

Chị Huệ còn là thành viên nòng cốt hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân điều trị Methadone, tư vấn và kết nối họ với các dịch vụ y tế, hỗ trợ sinh kế, góp phần giảm tái nghiện.

Suốt hành trình vượt lên nghịch cảnh của bản thân, chị đã trở thành hình mẫu mạnh mẽ, truyền cảm hứng về việc người sống chung với HIV hoàn toàn có thể sống khỏe, đóng góp tích cực, đồng thời là tiếng nói kiên định trong cuộc chiến chống kỳ thị và thúc đẩy quyền con người.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 9.
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 10.
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 11.
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 12.
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 13.
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 14.

Một số hình ảnh hoạt động của chị Phạm Thị Huệ.

Yêu thương bản thân bằng tuân thủ điều trị và lạc quan sống

"Đối với chúng tôi, sự đồng hành của y tế, các tổ chức và chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước là điều may mắn. Đặc biệt, bảo hiểm y tế chính là chiếc phao cứu sinh giúp tôi và nhiều người 'có H' khác được tiếp cận thuốc ARV, được chăm sóc y tế đều đặn, giúp chúng tôi giảm chi phí điều trị và sống khỏe mạnh hơn".

25 năm sống chung với HIV, Phạm Thị Huệ vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn, xinh đẹp, nụ cười tươi tắn và sự lạc quan đáng ngưỡng mộ. Năm 2012, Huệ bắt đầu dùng thuốc ARV giúp kiểm soát virus. Chị chia sẻ bí quyết giúp người sống chung với HIV khỏe mạnh là: Tuân thủ điều trị ARV = sống khỏe + sống lâu + không lây + không kháng thuốc, người sống chung với HIV sẽ có cuộc sống hạnh phúc và tuổi thọ như người bình thường.

Chị luôn tuân thủ điều trị, dùng thuốc ARV, dinh dưỡng đúng và giữ vững tinh thần lạc quan bởi nỗi sợ hãi, mặc cảm, stress là những yếu tố đẩy người nhiễm HIV đến gần cái chết nhanh nhất và chị đã học cách chấp nhận HIV là một phần của cơ thể, một phần của cuộc sống, coi nó như một căn bệnh mạn tính có thể kiểm soát được.

Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ: Người phá vỡ 'bức tường' kỳ thị và hành trình SỐNG ĐẸP- Ảnh 15.

Người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ sống vượt qua nghịch cảnh và mang lại những đóng góp giá trị, góp phần vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

"Tôi tuân thủ đi khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số rất đẹp, bác sĩ nói nhiều người bình thường không bằng"...

24 năm qua, chị không chỉ sống mà còn sống một cuộc đời ý nghĩa, làm tròn vai người mẹ, người vợ và là một người truyền cảm hứng, gieo động lực...

Mong muốn sống được đến khi dắt tay con vào lớp 1 và giờ đây, cậu con trai bé bỏng - niềm hy vọng lớn nhất của Huệ giờ đã là một thanh niên khỏe khoắn, trưởng thành, có lý tưởng sống, sau khi tốt nghiệp một trường Đại học đã quyết định đi du học chuyên ngành nha khoa tại nước ngoài… Đó là sợi dây mạnh mẽ nhất đã níu Huệ lại với cuộc đời, giúp chị mạnh mẽ đứng lên và cũng là "ánh hào quang" ấm áp nhất của Huệ.

Để rồi, một chiều chớm đông 2025, chị rạng rỡ, tự tin kể lại câu chuyện đời mình…

Chị Phạm Thị Huệ đã được trao tặng nhiều danh hiệu cho những đóng góp quan trọng của mình trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ các nhóm yếu thế, tiêu biểu như:

  • Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng (2009)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010)
  • Bằng khen của Hội từ thiện Thành phố Hải Phòng (2013)
  • Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (2015)
  • Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa và học Kỹ thuật Việt Nam (2016)
  • Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (2024)
Hành trình "bước ra từ bóng tối": Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!Hành trình 'bước ra từ bóng tối': Sống trọn vẹn mỗi ngày cũng là giúp mình, giúp đời!

SKĐS - Hơn 20 năm chung sống với HIV, từng đi qua những ngày đen tối bởi căn bệnh và sự kỳ thị... của xã hội, cuộc đời của Vũ Xuân Thắng (Hải Phòng) nay đã tái sinh. Câu chuyện của anh là minh chứng cho bản ngã, sự nhân văn và tình người trong cuộc sống.

Lê Thu Hiền - Nguyễn Thùy Vân
Ý kiến của bạn