Anh 1-1 Nga : Tam sư đánh mất 2 điểm đầy tiếc nuối

12-06-2016 10:46 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Thi đấu có phần lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với đội tuyển Nga, thế nhưng chỉ một giây lơ là của hàng thủ đã khiến đội tuyển Anh bị cầm hòa vô cùng đáng tiếc.

Đúng với tính chất một trận cầu của đinh bảng B, cả đội tuyển Anh và đội tuyển Nga đều khởi đầu trận đấu một cách đầy hứng khởi với những pha bóng ăn miếng trả miếng liên tục trong vòng 15 phút đầu trận. Đội tuyển Anh là những người tạo nên nhiều cơ hội hơn với hàng loạt những pha dứt điểm của Lallana và Delli Alli, thế nhưng sự ổn định của thủ thành Akinfeev đã giúp đội tuyển Nga bảo toàn mảnh lưới, ngay sau đó, đội tuyển Nga cũng có những pha lên bóng uy hiếp khung thành của Joe Hart nhưng đó chủ yếu là những cơ hội không thật sự rõ rệt. Sự vắng mặt của nhạc trưởng Dzagoev đã khiến đội bóng áo đỏ tấn công có phần khô cứng, và như biết được sự thua kém về lối chơi, đội tuyển Nga đã chủ động đẩy lùi đội hình thấp xuống và nhường lại thế trận cho đội tuyển Tam sư.

Đội tuyển Anh thi đấu có phần lần lướt trong suốt thời gian hiệp 1

Tận dụng điều đó, đội bóng xứ Sương mù đã thể hiện sự vượt trội về mặt thế trận cùng thời lượng kiểm soát bóng, đội tuyển Anh liên tiếp có những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của những chú gấu Nga. Phút thứ 22, Adam Lallana một lần nữa có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng cú sút của anh đã đi chệch cột dọc trong gang tấc, sau đó không lâu, Wayne Rooney tung cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng đi khá mạnh nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại Igor Akinfeev. Lối chơi tốc độ của những chú sư tử Anh phần nào đã tạo nên những sự khó chịu nhất định cho những chú gấu Nga, đó cũng là sự khác biệt của một trong những đội tuyển trẻ nhất Euro ( ĐT Anh) với một trong những đội già nhất ( ĐT Nga ). Mặc dù vậy, sự lấn lướt và áp đảo ở mặt thế trận là chưa đủ để phá tung mảnh lưới của một đội tuyển già dơ như đội tuyển Nga và hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, ‘những chú gấu Nga’ có vẻ đã được xốc lại tinh thần khi đội bóng áo đỏ chủ động chơi áp sát ngay ở phần sân đối phương, khiến cho đội tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn ở khâu kiểm soát bóng. Trận đấu có phần nghiêng về phía đội tuyển Nga khi đội tuyển Anh thi đấu khá bế tắc và không có được nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Thế nhưng đội tuyển Anh đã chứng tỏ mình là một đội bóng vượt khó tốt đến thế nào, khi không thể nhồi bóng vào trong khu cấm địa của đội tuyển Nga, thì khá nhiều cú sút xa được đưa ra như là một giải pháp khả thi nhất, và trong một tình huống gần giống như hiệp 1, đội trưởng Wayne Rooney tiếp tục thử thách thủ môn Akinfeev bằng cú sút chìm ngoài vòng cấm, khiến cho thủ thành đang chơi cho CSKA Moscow vất vả đẩy bóng dội xà ngang khung gỗ đội tuyển Nga. Và ít phút sau đó, từ một pha phạm lỗi khá nguy hiểm của hậu vệ Schennikov bên phía ‘những chú gấu Nga’, mọi nỗ lực của đội tuyển Anh trước đó đã được đền đáp với cú sút phạt tuyệt đẹp của Eric Dier đánh bại Igor Akinfeev mở tỉ số cho đội tuyển xứ Sương mù. Cú sút căng như kẻ chỉ của Dier đã không cho thủ môn của đội tuyển Nga bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Eric Dier sút phạt đẹp mắt mở tỉ số cho đội bóng Tam sư

Sau bàn thắng mở tỉ số, huấn luyện viên Roy Hodgson chủ động rút những cầu thủ tấn công của mình ra sân ( Rooney, Sterling ) để tung những tiền vệ có khả năng thu hồi bóng vào sân ( Milner, Wilshere ). Trận đấu trôi đi khá bình lặng khi đội tuyển Anh chủ động chơi chậm lại nhằm giảm nhịp độ trận đấu, và tưởng chừng như sẽ kết thúc với một trận thắng tối thiếu cho thầy trò Roy Hodgson thì bỗng dưng đội tuyển Nga có bàn thắng gỡ hòa ở phút 90 2 trong một tình huống mà trung vệ đội trưởng Vasili Berezutski lên tham gia tấn công đầy bất ngờ, đánh bại cầu thủ nhỏ con Danny Rose và đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành của Joe Hart khiến thủ thành của đội tuyển Anh hoàn toàn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Đội trưởng Vasili Berezutski tận dụng thành công sự sơ hở hàng thủ tuyển Anh và ghi bàn gỡ hòa quý giá ở những phút cuối cùng

Một bàn thắng khiến toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và những người hâm mộ đội tuyển Anh cảm thấy vô cùng sững sờ. Khiến cho mối thù của đội bóng Tam sư 9 năm về trước khi đội tuyển Nga trực tiếp đá văng đội tuyển Anh khỏi vòng loại Euro 2008 vẫn chưa thể được đòi lại. Đánh mất 3 điểm đầy tiếc nuối, đội tuyển Anh sẽ còn rất nhiều điều phải làm trước đội tuyển xứ Wales và đội tuyển Slovakia nếu không muốn cơn ác mộng tại World Cup 2014 tái hiện.

Bàn thắng :

Đội tuyển Anh : Eric Dier (73’)

Đội tuyển Nga : Vasili Berezutski (90 2’)

 

Đội hình thi đấu :

Anh : Hart – Rose, Cahill, Ferdinand, Walker – Dier, Rooney (Wilshere – 78’), Alli – Lallana, Sterling (Milner – 87’), Kane

Nga : Akinfeev – Ignashevich, Berezutski, Smolnikov, Schennikov – Golovin (Shirokov – 77’), Neustadter(Glushakov – 80’), Shatov, Smolov (Mamayev – 85’) – Kokorin, Dzyuba

 


Gia Long
Ý kiến của bạn