Anh 0 – 0 Slovakia : Tam sư tự làm khó mình

21-06-2016 10:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Dù thi đấu với sự áp đảo hoàn toàn so với Slovakia nhưng ĐT Anh đã tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng và để cho đối thủ cầm hòa không bàn thắng đồng thời mất luôn vị trí đầu bảng vào tay ĐT Xứ Wales.

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả Anh và Slovakia đã có một loạt trận thứ 2 cực kỳ thành công khi cả 2 đều giành trọn vẹn 3 điểm trước những đối thủ trực tiếp như Xứ Wales và ĐT Nga. Màn lội ngược dòng ngoạn mục trước xứ Wales với bàn thắng ở những phút giờ của Sturridge đã giúp đội bóng Tam sư từ một nguy cơ bị loại sớm thành đội bóng vươn lên đầu bảng và có quyền tự quyết hoàn toàn ở lượt đấu cuối. Còn đối với Slovakia, sự tỏa sáng rực rỡ của Marek Hamsik đã giúp họ giành chiến thắng vô cùng quan trọng trước những chú gấu Nga.

Thi đấu áp đảo và tạo được nhiều cơ hội....

Ở trận đấu này, ĐT Anh có rất nhiều những sự thay đổi về mặt nhân sự khi Sturridge, Vardy, Wilshere, Henderson, Clyne và Bertrand được thi đấu chính thức thay cho một loạt những cái tên như Sterling, Rooney, Alli, Kane, Walker và Rose. Với một cục diện cực kỳ khó lường tại bảng B ( Anh 4 điểm, Wales 3 điểm, Slovakia 3 điểm, Nga 1 điểm ) thì cả 2 trận đấu cùng giờ là Anh – Slovakia hay Xứ Wales – Nga đều có ý nghĩa quyết định đến số mệnh của cả 4 đội bóng.

Ý thức được sự quan trọng này, đội bóng Tam Sư bắt đầu trận đấu với một thế trận kiểm soát bóng chặt chẽ, pressing ngày từ phía phân sân của ĐT Slovakia với rất nhiều những tình huống lên bóng đầy sắc nét. Bởi một chiến thắng mới giúp đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson chắc một suất đầu bảng nhằm tránh những rủi ro tại vòng 1/8 nhất là khi Xứ Wales có được liên tục 2 bàn thắng trước ĐT Nga ở trận đấu cùng giờ. Ở phía bên kia chiến tuyến, những chú chim ưng của Trung Âu biết được sự thua thiệt về thực lực cũng như lối chơi của mình nên đã lựa chọn một đội hình thi đấu thấp nhằm thủ hòa để có đủ số điểm cần thiết cho một đội thứ 3 để đi tiếp là 4 điểm. Lối đã phòng thủ phản công kín kẽ và khó chịu này đã khiến cho ĐT Anh dù thi đấu lấn lướt nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng mở tỉ số cho đến hết hiệp 1 cho dù Vardy hay Lallana liên tục có những tình huống dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành Kozacik phải hoạt động vất vả.

...Nhưng sự phung phí của các chân sút đã khiến ĐT Anh bị cầm hòa đáng tiếc

Hiệp thi đấu thứ 2 tiếp tục là một hiệp đấu áp đảo của đội bóng Tam sư khi họ liên tục đẩy cao nhịp độ trận đấu với sự linh hoạt của 2 hậu vệ cánh là Clyne và Bertrand, khả năng pressing của ĐT Anh với sự góp mặt của Henderson cũng khá tốt khi cầu thủ của Liverpool tỏ ra tương đối chắc chắn trong những tình huống đánh chặn của mình. Hiệp 2 dần trôi đi trong sự sốt ruột của chiến lược gia Roy Hodgson khi ông lần lượt tung cả Rooney, Harry Kane và Delli Alli vào sân nhằm nỗ lực tìm kiếm một trận thắng. Thế nhưng sự chắc chắn của Slovakia đã khiến cho “Three Lions” càng thi đấu càng bế tắc và không thể nào có được bàn thắng vào lưới Kozacik. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0 – 0 trong sự tiếc nuối của những người hâm mộ ĐT Anh, tiếc nuối là bởi đội tuyển của họ đã tạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn cùng rất nhiều cơ hội, nhưng sự vô duyên trong các cơ hội mà mình có được đã khiến ĐT Anh phải chia điểm đầy thất vọng.

Kết quả này đã khiến thầy trò Roy Hodgson phải xếp thứ 2 tại bảng đấu của mình bởi xứ Wales đã giành chiến thắng đậm đà 3 – 0 trước ĐT Nga trong trận đấu cùng giờ. Còn với Slovakia, trận hòa này đã giúp Marek Hamsik và đồng đội có được cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng khi có được 4 điểm sau 3 trận đấu.

Kết quả 2 trận đấu cuối cùng của bảng B

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng B

Đội hình thi đấu :
ĐT Anh :
Hart – Cahill, Smalling, Clyne, Bertrand – Henderson, Wilshere (Rooney – 56’), Dier, Lallana (Alli – 60’) – Sturridge (Kane – 76’), Vardy

ĐT Slovakia : Kozacik – Pekarik, Sktel, Durica, Hubocan – Pecovsky (Gyomber – 67’), Duda (Svento – 57’), Kucka, Mak, Weiss (Skriniar – 78’), Hamsik


Gia Long
Ý kiến của bạn