Anelka lập cú đúp đưa Chelsea trở lại ngôi đầu

Văn hóa – Giải trí
Nhờ sự tỏa sáng của Anelka, Chelsea tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở Premiership khi dễ dàng đánh bại Blackburn2 bàn không gỡ, tối 9/11.
Nhờ sự tỏa sáng của Anelka, Chelsea tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở Premiership khi dễ dàng đánh bại Blackburn2 bàn không gỡ, tối 9/11.

Bỏ lại đằng sau trận thua Roma ở Champions League, Chelsea đã tìm lại hình ảnh đích thực của mình tại sân chơi Ngoại hạng. Dẫu phải làm khách, nhưng thầy trò HLV Scolari đã chơi 90 phút đầy ấn tượng, lấn lướt Blackburn trong phần lớn thời gian và xứng đáng giành chiến thắng 2-0.

Anelka nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea - Ảnh: AP

Cả hai pha làm bàn đều mang tên Nicolas Anelka. Trong bối cảnh Drogba vẫn chưa hồi phục chấn thương thì sự tỏa sáng đúng lúc của "Le Sulk" giúp "The Blues" tiếp tục bay cao ở Premiership. Sau một ngày bị Liverpool tiếm ngôi, Chelsea giờ đã trở lại vị trí số 1 trên BXH.

Kết quảvòng 12

Blackburn 0-2 Chelsea
Anelka 40', 68'

Aston Villa 1-2Middlesbrough
Sidwell 37' - Sanli 34', 88'

Man City 1-2 Tottenham
Robinho 16' - Bent 29', 64'

Fulham 2-1 Newcastle
Johnson 23', Murphy 66' (pen) - Ameobi 57'

Cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Ewood Park không hề làm giảm ý chí chiến đấu đội khách. Trái lại, Chelsea dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dưới điều kiện sân trơn bóng ướt, Chelsea chủ động tập kích khung thành Blackburn bằng những bài không chiến.

Mũi nhọn Anelka hoạt động cực kỳ năng nổ trên hàng công. Ngay phút thứ 5, anh bị đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi penalty. Tiếp đó, tiền đạo người Pháp thực hiện hai cú đánh đầu điệu nghệ, buộc Robinson phải trổ tài cản phá.

Lép vế hoàn toàn ở khu trung tuyến, đoàn quân HLV Paul Ince chỉ còn nước chống đỡ những tình huống oanh tạc liên tiếp của "The Blues". Khung thành Blackburn luôn bị đặt dưới tình trạng báo động đỏ. Ở hoàn cảnh đó, thủ môn Robinson đã chơi cực kỳ xuất sắc, chặn đứng nhiều cú dứt điểm.

Điển hình là hai pha đổ người, đẩy cú nã phão tầm xa của Frank Lampard. Chưa hết, "người giữ đền" bên phía Rovers còn khiến Anelka nản lòng, dù cú ra chân ở phút 33 rất nhanh và hiểm hóc.

Nửa cuối hiệp một, Blackburn chơi có phần khởi sắc hơn. Ngay lập tức, họ tạo được cơ hội cực kỳ ngon ăn sau đợt phản công. Pedersen thoát xuống bên cánh trái, rồi căng ngang cho Villanueva xử lý gọn ghẽ rồi sút căng bằng chân trái. May cho Chelsea là Cech xuất thần đấm bóng đi hết đường biên ngang.

Chelsea không mấy khó khăn khuất phục Blackburn - Ảnh: AP

Cơn mưa to làm mặt sân nhiều chỗ ngập sũng nước. Từ đây, cũng xuất hiện nhiều pha bóng khá hài hước. Mãi đến phút 40, nhà Á quân Premiership mới tìm được bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, pha lập công của Anelka lại có sự hậu thuẫn của thần may mắn.

Từ khoảng cách gần 40m, Bosingwa tung ra cú đại bác sấm sét, bõng khẽ chạm đầu gối Anelka đổi hướng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Robinson và toàn bộ hàng thủ áo trắng-xanh.

Nhờ bàn khai thông bế tắc, các học trò HLV Scolari thảnh thơi hơn khi bước vào hiệp hai. Phía đối diện, Paul Ince bắt đầu đưa Derbyshire vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng của mình.

Qua giờ giải lao, Chelsea chủ động kìm hãm nhịp độ, cố gắng giữ sự an toàn bên phần sân nhà. Mặc dù vậy, đội trưởng John Terry suýt trở thành tội đồ khi phán đoán sai tình huống ở phút 54, tạo cơ hội cho Roberts đối mặt Petr Cech. Thủ thành người CH Czech kịp thời sửa sai cho đồng đội bằng pha cản phá đầy kinh nghiệm.

Tận dụng thời điểm hàng thủ Blackburn dâng cao, "The Blues" đã có bàn thắng thứ hai nhờ pha đánh trung lộ hoàn hảo. Lampard là người châm ngòi để Anelka thoát xuống bấm bóng kỹ thuật qua người Robinson, nâng tỉ số lên 2-0.

Quãng thời gian cuối trận, Chelsea còn có hai tình huống ăn bàn đáng kể. Đó là pha cú phạt chạm xà ngang từ chân Lampard, và pha đối mặt thủ thành Robinson nhưng dứt điểm không thành công của Anelka. Dẫu sao, chiến thắng 2-0 là quá đủ cho thầy trò Scolari rời sân cùng sự hài lòng.

Đội hình ra sân

Blackburn: Robinson, Simpson, Khizanishvili, Nelsen, Olsson, Grella (Mokoena 44'), Warnock, Villanueva, Andrews (Derbyshire 46'), Pedersen, Roberts (Fowler 81').
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Bridge, Lampard, Mikel, Deco (Ferreira 90'), Kalou (Belletti 65'), Anelka, Malouda.
 
Bảng xếp hạng
Vị trí
CLB
Vòng
Thắng
Hòa
Bại
Hiệu số
Điểm
1
Chelsea
12
9
2
1
29:4
29
2
Liverpool
12
9
2
1
19:8
29
3
Arsenal
12
7
2
3
25:13
23
4
Man Utd
11
6
3
2
20:11
21
5
Aston Villa
12
6
2
4
20:16
20
6
Hull City
12
6
2
4
17:19
20
7
Everton
12
5
3
4
18:20
18
8
Middlesbrough
12
5
2
5
15:17
17
9
Portsmouth
12
5
2
5
13:18
17
10
Fulham
11
4
2
5
10:10
14
11
Bolton
12
3
2
6
11:13
14
12
Stoke City
12
4
2
6
13:19
14
13
Man City
12
4
1
7
24:20
13
14
West Ham
12
4
1
7
16:22
13
15
Blackburn
12
3
4
5
13:23
13
16
Tottenham
12
3
3
6
15:18
12
17
Newcastle
12
3
3
6
15:19
12
18
Wigan
12
3
3
6
13:16
12
19
Sunderland
12
3
3
6
10:18
12
20
West Brom
12
3
2
7
10:20
11

 

 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn